Núi hài có biến

Tôi chỉ nghe câu được câu mất. Hai ông lôi cái hũ Tiên Lãng Tửu ra uống từ sớm tới giờ. Ông nhà thơ đọc liền tù tỳ mấy bài thơ, rồi đến ông nhà tôi...

Vợ bác Thảo Dân hớt hải chạy sang nhà lão Cò:

- Lão sang nhà tôi ngay để nghe ông nhà thơ trên tỉnh và ông nhà tôi rỉa rói nhau…

- Họ rỉa rói nhau thế nào, bà nói thử tôi nghe.

Vợ bác Thảo Dân ngồi bệt xuống hè:

- Tôi chỉ nghe câu được câu mất. Hai ông lôi cái hũ Tiên Lãng Tửu ra uống từ sớm tới giờ. Ông nhà thơ đọc liền tù tỳ mấy bài thơ, rồi đến ông nhà tôi. Cứ thế, hai ông uống rượu và đọc thơ như phát rồ. Tôi chả để ý làm gì, bỗng ông nhà thơ bảo bài thơ “Vịnh cây mít” là trường phái thơ tắc tị. Thế là ông nhà tôi nổi cáu, rằng hôm qua ông khen thơ tôi tâm trạng, bay bổng… nay lại quay ngoắt sang chê bai đầy ác ý. Thế là hai ông nổi xung, từ chuyện thơ họ chuyển sang rỉa rói nhau, sắp đấm vào mặt nhau. Khiếp quá! Lão sang can hộ tôi với, không chừng án mạng xảy ra thì tan cửa nát nhà…

Lão Cò nghe vậy thì cười mủm mỉm, rồi phẩy tay:

- Giới văn nghệ sĩ khen nhau rồi... vào mặt nhau là chuyện bình thường. Bà về đi, lát nữa tôi sang. Nhà còn rượu không để tôi mang thêm chai nữa?

- Chắc là còn. Nhưng thôi, lão không phải mang rượu sang…

Phải một lúc sau lão Cò mới khật khưỡng chống gậy sang nhà bác Thảo Dân. Lúc đó đang hồi gay cấn, bác Thảo Dân đứng dậy không vững chỉ vào mặt ông nhà thơ:

- Ông soi gương nhìn lại mặt mình xem, da thâm xì bì bì như da trâu, môi như hai con đỉa no máu. Cái mặt ấy có phải là mặt…

Lão Cò đập cái gậy vào cột nhà quát:

- Thôi, các ông hãy im ngay, chửi nhau như thế đủ rồi. Các ông không biết núi Hài đang có biến rồi sao mà còn ngồi đấy rỉa rói nhau?

Bác Thảo Dân huơ huơ hai bàn tay lên trời, giọng lè nhè:

- Biến gì, lão nói tôi nghe…

- Mấy tháng nay các ông mải thơ phú, không biết thằng Ba Khựa dẫn đám vàng tặc về đây đào bung bét núi Hài rồi sao?

- Vậy à? Tổ cha thằng Ba Khựa! Tôi dựng tượng yểm bùa nhà nó, để nó bớt thói lưu manh ăn cắp. Nó được ăn lộc từ cái miếu Ba Ba nhà tôi. Nay có tý của nó lại giở thói ba que xâm hại núi Hài…

Bác Thảo Dân đỡ ông nhà thơ đứng dậy đi ra pho tượng sục đầu vào vòi nước rồi vuốt mặt nhìn nhau cười:

- Hai chúng ta đều là nhà thơ nhỉ?

THÁI SINH (Kiến thức gia đình số 16)

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nui-hai-co-bien-post216753.html