Núi lở, nhà sập, mẹ bế con, cõng bà nội 'phi thân' qua lan can tầng 2 chạy lũ

Mưa lớn gây lở núi, một phụ nữ ở Nha Trang đã bế con 3 tuổi, cõng bà nội 78 tuổi "phi thân" từ lan can tầng 2 qua nhà hàng xóm ngay khi căn nhà bị đất đá phá tan hoang.

Theo thông tin trên báo Nông nghiệp, khoảng 1h ngày 13/12, chị Nguyễn Thị Minh Trang (29 tuổi, đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đang ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng rung lắc dữ dội.

Choàng dậy trong cơn sợ hãi, chị phát hiện đất đá trên núi ầm ầm đổ xuống khiến tường nhà bị xé toang, đồ đạc bị đất đá cuốn trôi hết ra đường.

Hiện trường căn nhà chị Trang bị đất đá xé toang do lở núi (Ảnh: Báo Nông nghiệp)

Cố trấn tĩnh, chị nhanh trí bế con nhỏ trèo qua lan can nhà bên cạnh, rồi tiếp tục quay lại cõng bà nội 78 tuổi, chạy thoát theo đường cũ. Khi mọi người vừa thoát được ra ngoài thì nhiều tài sản đã bị cuốn trôi.

“Lúc đó em đang ngủ thì nghe một tiếng rầm, căn nhà vỡ toác. Mọi người chỉ biết thoát thân, cháu bé quá sợ hãi khóc thét cho đến sáng”, chị Trang bàng hoàng kể lại.

Mưa lớn gây vỡ kênh, nhà dân bị sập trong đêm (Ảnh: Báo Nông nghiệp)

Được biết, những ngày qua, mưa lớn liên tục đã khiến nhiều đoạn đường trong TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bị tê liệt, tắc nghẽn và ngập cục bộ.

Địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất thuộc phường Vĩnh Hòa do kênh thoát nước Đường Đệ bị vỡ trong đêm 12/12, khiến ít nhất 2 căn nhà dân trong khu vực sập hoàn toàn.

Nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân không đưa lên cao bị nước cuốn, trôi lềnh bềnh trên đường (Ảnh: Vnexpress)

Hiện đoạn đường Ngô Văn Sở, phường Vĩnh Hòa nước vẫn chảy xiết từ khu vực kênh vỡ đổ xuống đường, giao thông đi lại rất khó khăn do nhiều hòn đá lớn và cây khô trôi từ núi xuống đường.

Nhiều hộ dân lo ngập nặng nên đang dọn đồ đạc và những vật dụng có giá trị ra khỏi nhà

Thông tin trên báo Vnexpress cho biết, mưa lũ dồn dập đổ về làm nhiều tuyến đường, trường học, bệnh viện cùng nhà dân ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập sâu.

Các tuyến đường 2 Tháng 4, Điện Biên Phủ, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Xiển... chìm trong biển nước, có nơi dâng cao gần một mét. Nhiều trường buộc phải thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chị Võ Thị Minh Ẩn (34 tuổi) cho hay, dù đã chuẩn bị đón lũ, song nước dâng lên quá nhanh, lại vào lúc rạng sáng nên gia đình không kịp trở tay. Nhiều mặt hàng chuẩn bị bán Tết chìm trong nước.

>>> Xem thêm: Sạt lở nghiêm trọng, đường Đà Lạt - Nha Trang tê liệt

Video: Sạt lở đèo Khánh Vĩnh, giao thông Đà Lạt - Nha Trang tê liệt

Dương Dung (tổng hợp)

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/nui-lo-nha-sap-me-be-con-cong-ba-noi-phi-than-qua-lan-can-tang-2-chay-lu-d292589.html