Nung lửa V.League

V.League đã sớm vào hồi gay cấn. Cuộc đua đường trường đang thành cuộc đua nước rút với tất cả chứ không chỉ là chuyện của những đội tranh ngôi đầu hay lo trụ hạng.

Giải vô địch quốc gia đan xen cùng các giải AFC Cup, vòng đấu loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cuộc tuyển quân chuẩn bị cho SEA Games càng làm cho mùa bóng năm nay trở nên căng thẳng chưa từng thấy. Không biết điều gì sẽ xảy ra khi mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn, khi mệt mỏi, chấn thương đe dọa. Nhưng cũng hồi hộp và khó đoán định làm sao trước sự cố gắng của tất cả các đội bóng và kết quả là những trận đấu hay đầy lửa, những bàn thắng đẹp, những diễn biến bất ngờ đã gọi nhau đến trên các sân cỏ.

Vòng 17 vừa qua thôi, nếu như cuộc rượt đuổi của đội ở nửa dưới bảng xếp hạng là Hải Phòng đã đem lại thắng lợi hả hê và xứng đáng với tỷ số 3-2 trước đội đua tranh thứ hạng cao Quảng Ninh, thì một cuộc rượt đuổi khác của Thanh Hóa đưa đến kết quả 3-3, vừa kìm chân đối thủ đang chiếm lĩnh vị trí đầu bảng TP Hồ Chí Minh, vừa củng cố hy vọng cho đội nhà vươn tới tốp 3. Một vẻ đẹp khác của vòng đấu lại đến từ chính đội bóng đang lúng túng, lộn xộn và sa sút Hoàng Anh Gia Lai. Như có phép màu, hay đúng ra là lòng tự trọng, là sự thay đổi trong chiến thuật và sự quan tâm động viên đến độ của CLB đã giúp các đôi chân của đoàn cầu thủ giàu kỹ thuật thanh thoát, hiệu quả trở lại. 3 bàn thắng của những cái tên bấy lâu trông chờ Văn Toàn, Tuấn Anh và Minh Vương làm nên kết quả 3-2 trước Sông Lam Nghệ An gợi lại phong cách, kỹ thuật và phối hợp ăn ý vốn có của những chàng trai phố núi. Một vòng đấu tưng bừng mà Quang Hải dường như đã vượt qua ngưỡng “chán bóng”. Cầu thủ cưng này cùng Tuấn Anh ngoài việc ghi được bàn thắng, còn thể hiện rõ được vai trò then chốt trong lối chơi của cả đội… Tất cả đều đưa cổ động viên của họ chuyển hẳn từ trạng thái hoài nghi, “chán xem” sang sự nức nở, tin cậy.

Cứ tiếp tục đà này thì V.League đáng xem hơn. Câu chuyện cổ động viên bịt khăn vào miệng trước lời nói “đá cho vui” của bầu Đức chắc sẽ không lặp lại. Có còn buồn nản thì chỉ còn cổ động viên của Khánh Hòa, đội đang đứng cuối cùng mà thôi. Phải chăng câu nói của HLV Võ Đình Tân rằng, chỉ có duy nhất Khánh Hòa là đội đá sòng phẳng cũng chỉ là lời buột mồm nói chơi giữa cơn bĩ cực, hay là một chiêu thức xoa dịu quân sĩ và cổ động viên. Khánh Hòa sẽ không buông bỏ. Trận gỡ hòa vào phút cuối trên sân đương kim vô địch Hà Nội FC mấy vòng trước mới là tín hiệu đích thực của sự vùng vẫy của đội bóng này. Ngày mai, tiếp Quảng Ninh, đội bóng phố biển miền Trung sẽ có dịp thể hiện đúng thực chất của mình trước đối thủ giàu tiềm năng nhưng cũng khá thất thường của phố biển miền Đông Bắc.

Chẳng ai nhụt chí, chẳng ai tự bằng lòng, tính đua tranh của V.League đang dâng. Ở thời điểm mùa giải còn 9 vòng đấu nữa chưa thể rõ ràng được chuyện vô địch, tranh huy chương hay trụ hạng. Sau trận được xem là “chung kết sớm” giữa CLB TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC kết quả tạo ra chênh lệch cao nhất cũng chỉ là 2 hoặc 4 điểm. Diễn tiến mùa giải đã từng có nhiều bất ngờ lớn như các đội Thanh Hóa, Nam Định, Khánh Hòa đang yếu thế, lao đao vẫn cầm chân hoặc chiến thắng Hà Nội, như Thanh Hóa hòa, Viettel thắng TP Hồ Chí Minh.

Hồi hay còn dài dài, chỉ lo là càng sau càng kèm theo lắm hồi gay. Tuần qua dư luận chung nôn náo vì hoàn cảnh gay go của các đội tuyển. Trong khi tuyển Thái Lan đã xác định rõ 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với Việt Nam. Rồi HLV danh tiếng của bạn tuyên bố đánh bại Việt Nam. Ở mặt trận SEA Games là chuyện sân cỏ nhân tạo thay vì cỏ tự nhiên, là chuyện chỉ giới hạn số 20 tuyển thủ mỗi đội. Cơn sóng dư luận cứ ào lên, thậm chí có những ý kiến cực đoan tung lên trời kích động cả bạn lẫn ta. Vậy mà chỉ một cuộc họp giữa VFF, VPF cùng HLV Park Hang-seo là tất cả lại trở về yên dịu. “Cái đầu lạnh” phải bắt đầu từ đấy. Bình tĩnh, tỉnh táo tháo gỡ là cách đương đầu với khó khăn.

Trước mắt, những trận đấu hay, gay cấn V.League và hạng Nhất, là những cuộc khảo nghiệm, thử nghiệm tuyển chọn để không để người tài nào không được đưa lên phía trước. 4 ngày một trận nhịp V.League quá căng gắt nhưng hứa hẹn không nguội lửa khi khát vọng được tôi rèn, lửa nung trên mặt trận quốc nội sẽ chuyển sang lửa chiến trên các đấu trường quốc tế.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nung-lua-v-league-583446