Nước lũ chảy như 'sóng thần' ở Nha Trang: 'Vợ chồng anh tôi đi mãi không về'

Khi nước từ trên núi đổ về làng chài ở Nha Trang cuồn cuộn như 'sóng thần', chị Dung đã cầu phép màu xuất hiện. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra, dòng nước hung dữ đã vĩnh viễn cướp đi 2 đấng sinh thành của chị.

Cảnh tượng tan hoàng sau khi nước đổ về xóm Núi như “sóng thần”

Chiều tối 19/11, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích và khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng ở xóm Núi (thôn Thạnh Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tính đến thời điểm hiện tại, vụ sạt lở khiến 6 người dân ở xóm Núi tử vong, hiện còn 1 người đang mất tích.

Một ngày sau thảm hỏa quét qua xóm Núi, nơi đây như bãi chiến trường. Nước từ trên núi đổ về như thác đổ đã cuốn phăng nhiều nhà cửa, tài sản của người dân làng chài. Khắp xóm nơi nào cũng đất, đá, bê tông ngổn ngang. Con đường ở triền núi bằng phẳng ngày nào thì giờ như một hào sâu với lởm chởm đất đá. Cả khu vực yên bình với đầy ắp tiếng cười mới mấy ngày trước đây giờ phủ màu tang tóc, đau thương.

Bà Lê Thị Hồng cho biết, nước gây sạt lở khiến vợ chồng anh họ bà tử vong

Đôi mắt đỏ hoe, bà Lê Thị Hồng (50 tuổi, ngụ xóm Núi) cho biết thảm họa trong phút chốc đã biến xóm Núi thành cảnh tan hoang. Gia đình anh họ của bà có 4 người thì 2 người chết, 2 người bị thương.

Theo bà Hồng, anh họ bà là Lê Kim Lương (62 tuổi) và vợ là chị Liễu (60 tuổi) tử vong khi nước đổ về. Con gái của vợ chồng ông Lương là chị Lê Kim Dung cùng cháu ngoại 6 tuổi (con trai của Dung) bị thương nặng phải đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Hồng cho biết gia đình ông Lương quê Quảng Ngãi vào Sơn Nguyên (Sơn Hòa, Phú Yên) lập nghiệp. Sau đó, cả gia đình tiếp tục chuyển đến xóm Núi cư ngụ và dựng lên căn nhà cấp bốn để ở.

Xe máy bị cuốn chôn vùi trong đống đổ nát

“Những năm qua, bao cơn bão kéo đến nhưng cuộc sống gia đình anh tôi vẫn yên bình. Vậy mà, hôm qua (18/11) trận mưa có vài giờ và chỉ trong phút chốc sạt lở đã vùi lấp vợ chồng anh tôi. Họ đi mãi không trở về”, bà Hồng nghẹn ngào.

Người phụ nữ này cho biết thời điểm nước từ núi đổ về như thác, con gái ông Lương là chị Lê Kim Dung đứng trong nhà để quay clip và cầu mong có một phép màu đến, cầu ông trời đừng mưa nữa. “Dung nó quay clip nói nước đổ về khủng khiếp quá, cầu cho có phép màu, cầu ông trời đừng mưa nữa thì bất ngờ một tiếng rầm sau núi. Nước từ đâu ào ào đổ về cuốn trôi Dung cùng con trai 6 tuổi của nó hàng chục mét. Hai mẹ con nó may mắn tấp được vào bờ và được cứu”, bà Hồng nói trong nấc nghẹn.

Một ngày sau thảm họa xảy ra và cảnh tượng tang hoang ở xóm Núi

“Cháu tôi nó cầu phép màu nhưng điều đó đã không đến khi hai mẹ con nó bị nước cuốn và bị thương. Riêng vợ chồng anh Lương bị nước cuốn mất tích. Thi thể anh họ tôi nằm cách nhà hơn 300m, còn chị Liễu bị biến dạng khuôn mặt, gia đình chỉ nhận dạng chị được nhờ vết sẹo ở chân”, bà Hồng nức nở nói.

Bà Võ Thị Kim Chi, phó thôn Thạnh Phát cho biết trong lúc hỗ trợ dân di dời, 2 cán bộ thôn bị nước cuốn dẫn đến bị thương nặng. Trong đó, trưởng thôn Lê Thị Diệu An bị vỡ xương chậu, gãy xương đùi, một cán bộ khác bị thương ở đầu.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết con số thống kê chính xác số người thiệt mạng do mưa bão và sạt lở núi tính đến (19/11) là 14 người. Trong số này có những người bị thương nặng vào ngày hôm qua nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, còn có 2 người khác đang mất tích.

Triệu Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nuoc-lu-chay-nhu-song-than-o-nha-trang-vo-chong-anh-toi-di-mai-khong-ve-931870.html