Nước mắt đã rơi trên từng trang viết

Với gần 50 tác phẩm dự thi được gửi đến sau 6 ngày phát động cuộc thi viết chủ đề 'Cha và con gái', nước mắt đã rơi trên từng trang viết với những câu chuyện xúc động, thấm đẫm tình yêu thương.

Cha và con gái là thứ tình cảm đặc biệt, thiêng liêng, nhận được sự đồng điệu của nhiều trái tim

Ngay sau khi cuộc thi được phát động vài tiếng đồng hồ, hộp thư điện tử [email protected] đã nhận được những bài dự thi đầu tiên. Cứ thế trong nhiều ngày tiếp theo, các bài dự thi liên tục được gửi về.

Có tác giả gửi đi gửi lại nhiều lần, cứ như sợ tác phẩm của mình không đến được nơi nhận. Kèm theo đó là những “tâm sự đính kèm” bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi có cơ hội được tham gia một diễn đàn mà bấy lâu nay những tâm sự của họ chưa có dịp được bày tỏ.

Công việc của những người biên tập, lựa chọn các bài dự thi để đăng trên Tạp chí Gia đình Việt Nam vì thế trở nên khó khăn hơn. Tất cả các bài dự thi đều có mail phản hồi, các bài được chọn đăng được gửi kèm đường link cho các tác giả.

Các bài viết gửi đến thuộc nhiều thể loại, nhiều cách thể hiện khác nhau nhưng về nội dung chúng tôi tạm chia làm 2 tuyến bài. Một là cha viết về con gái và hai là con gái viết về cha. Cả hai dòng tâm sự đều gây xúc động mạnh mẽ với cả Ban tổ chức, Ban giám khảo và bạn đọc.

Khi các bài viết được đăng, được chia sẻ trên các diễn đàn, nhiều bạn đọc đã tâm sự rằng, họ nhìn thấy hình ảnh, số phận, câu chuyện liên quan đến mình trong những nét chữ xúc động ấy.

Bạn đọc bày tỏ cảm xúc của mình khi đọc những bài dự thi đầu tiên đăng trên Tạp chí Gia đình Việt Nam

Trong số những bài viết được lựa chọn đăng trên Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam (giadinhonline.vn), chúng tôi đã khóc khi nghe tâm sự của một

Anh là một sỹ quan máy nhiều năm lênh đênh trên tàu biển nhưng đã dừng lại, hành trình chữa bệnh cùng con. Từ chỗ hoang mang, lo lắng, anh đã vượt qua định kiến, trở thành người bạn của con, dâng lên một niềm tin mãnh liệt chiến thắng bệnh tật.

Câu chuyện chưa đi đến một cái kết có hậu nhưng nó không bỏ lại một dấu chấm lửng mà gieo lên một mầm xanh hy vọng cho nhiều người. Kiến, cô bé trong câu chuyện mà chúng tôi đặt tên là “Màu xanh hy vọng” ấy đã thật hạnh phúc khi có một người cha luôn xem hành trình chữa bệnh tự kỷ cho con không phải là sự hy sinh mà đó là tình yêu.

Bạn đọc của chúng tôi khi comment trên đã khóc, rằng, có những tình cảm thiêng liêng như thế giữa cha và con gái đã khiến cho cuộc sống này ý nghĩa hơn biết nhường nào.

Câu chuyện "Màu xanh hy vọng" đã gieo lên những hy vọng cho nhiều người

Cũng viết về con gái, câu chuyện “Chiếc chuông gió Hòa Bình” của người cha, vốn là một nhà thơ gửi đến cuộc thi lại gợi lên những xúc cảm nhẹ nhàng, ấm áp. Một chiếc chuông gió của cô con gái bé nhỏ mang tên Hòa Bình (tên con đặt theo ý nghĩa ngày non sông liền một dải 30/4) tặng ông đã trở thành ký ức đẹp đẽ không thể nào quên. Để rồi, vượt qua những năm tháng khó khăn vất vả, giờ đây mỗi khi nghe tiếng “loong coong”, ông lại thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Phần lớn các bài viết mà cha dành cho con gái đều được viết, được kể như một bức thư.

Tác giả Trần Việt Trung gửi đến cho chúng tôi một câu chuyện rất khác được ông viết cách đây 5 năm khi . Với chúng tôi và tin rằng cả với nhiều bạn đọc, đó không chỉ là tâm sự của riêng ông, của gia đình tác giả mà có lẽ là lời khuyên, lời răn dạy của một người cha hiểu biết, từng trải, rất mực độ lượng.

Lối kể chuyện nhẹ nhàng, dung dị mà sâu sắc của tác giả khiến bạn đọc bị cuốn hút vào một câu chuyện tình yêu có khởi đầu đẹp bao nhiêu thì kết thúc buồn bấy nhiêu. Nhưng vượt lên trên tất cả, người cha vẫn tin, con gái của mình, bằng tri thức và bản lĩnh của mình sẽ vượt qua cái “ngớ ngẩn” của cuộc đời.

“Khi nào cảm thấy mệt mỏi, buồn chán hay tìm về ba mẹ, chỗ dựa tin cậy đầy bản lĩnh trí tuệ của con”, tác giả Trần Việt Trung viết.

Phía sau những đổ vỡ hôn nhân, con gái vẫn có những người đàn ông vĩ đại ở bên cạnh, đó chính là cha của mình

Từng đọc trên trang cá nhân của tác giả cách đây chừng nửa năm nhưng khi đọc lại câu chuyện của tác giả Lương Diễn, một nữ phóng viên có số phận đặc biệt gửi về dự thi, chúng tôi không khỏi xúc động.

Sự xúc động như được đẩy lên một nấc khi bài viết hiện diện trong không gian của một cuộc thi chủ đề về “Cha và con gái”. , câu chuyện có 2 phần nhưng dường như bạn đọc đều hướng tâm về cái kết có hai chữ “thứ tha”.

Một câu chuyện có cái kết tuy chưa viên mãn nhưng lấp lánh hạnh phúc. Thứ hạnh phúc được dệt nên không phải từ bản năng của tình phụ tử mà từ cảm xúc của tri thức. Sự hiểu biết đã khiến cô gái có tuổi thơ bất hạnh, không có cha vượt qua thù hận, tha thứ cho cha mình, người đã từng bỏ lại mẹ con cô giữa núi rừng heo hút mấy chục năm trước.

Nhiều bạn đọc tâm sự rằng, họ đã khóc vì thương các nhân vật có thật trong câu chuyện của tác giả Lương Diễn, trong đó có cả người bác đã nuôi cô khôn lớn, trưởng thành.

Còn nhiều, rất nhiều những câu chuyện xúc động về tình cảm giữa cha và con gái mà chúng tôi sẽ nhận được trong thời gian tới. Cuộc thi một lần nữa được kỳ vọng sẽ là nhịp cầu để những câu chuyện đẹp, xúc động như thế lan tỏa, kết nối, để “không có ai tẻ nhạt ở trên đời”.

Thông tin Cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái"

Yêu cầu

- Bài viết bằng tiếng Việt, dung lượng 1.000 - 1.500 từ được in trên giấy hoặc gửi qua email do Ban tổ chức cung cấp.

- Bài viết được thực hiện dưới dạng thư tâm tình cha dành cho con gái, con gái dành cho cha hoặc dưới dạng tản văn kể về kỷ niệm vui buồn giữa cha - con; nhật ký viết cho cha - con để lột tả về góc ký ức không quên…

Đối tượng dự thi

- Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia dự thi

- Mỗi tác giả được gửi tối đa ba (03) bài dự thi.

- Tác phẩm được chọn đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Thời gian nhận bài thi

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 19/04/2023 đến ngày 19/06/2023 tính theo dấu bưu điện.

- Lễ tổng kết và Gala Trao giải diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2023.

Địa chỉ nhận bài thi

- Bài dự thi online gửi qua email: [email protected]

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy gửi về Tòa soạn Gia đình Việt Nam (Địa chỉ: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi "Cha và con gái" kèm thông tin tác giả, địa chỉ, số điện thoại. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Thông tin liên hệ

Tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0903.344571 (Nhà báo Đông Hường) hoặc 0973957126 (Đồng chí Bùi Hải Én).

Lưu ý: Tòa soạn sẽ chọn bài có nội dung phù hợp, biên tập sơ bộ (không làm thay đổi nội dung) để đăng báo. Bài chọn đăng được nhận nhuận bút theo quy định.

Để biết thông tin chi tiết về cuộc thi mời quý độc giả xem

Quang Duy

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nuoc-mat-da-roi-tren-tung-trang-viet-d190509.html