Nước mắt người mẹ trong vụ án cha giết con

Chứng kiến cảnh con trai tử vong dưới nhát dao của chồng, người phụ nữ này đau như cắt từng khúc ruột. Bà kể đã nhiều lần bị chồng đi uống rượu về đánh đập nhưng đành 'nuốt nước mắt' để cho qua chuyện. Cậu con trai cũng đã năm lần, bảy lượt khuyên nhủ nhưng cha vẫn bỏ ngoài tai. Không ngờ, trong lúc cha và mẹ cãi cọ nhau, người con trai chạy đến khuyên ngăn thì bị cha ruột đâm tử vong.

Chứng kiến cảnh con trai tử vong dưới nhát dao của chồng, người phụ nữ này đau như cắt từng khúc ruột. Bà kể đã nhiều lần bị chồng đi uống rượu về đánh đập nhưng đành “nuốt nước mắt” để cho qua chuyện. Cậu con trai cũng đã năm lần, bảy lượt khuyên nhủ nhưng cha vẫn bỏ ngoài tai. Không ngờ, trong lúc cha và mẹ cãi cọ nhau, người con trai chạy đến khuyên ngăn thì bị cha ruột đâm tử vong.

Bà Lang Thị Nhung xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Bà Lang Thị Nhung xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Ngày 14-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Vy Đình Hoa (1958, trú xã Mậu Đức, H. Con Cuông, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Vy Đình Tuyết, con trai cả của bị cáo.

Từ sáng sớm, vợ, con trai, con dâu và các cháu của bị cáo đã có mặt tham dự phiên tòa . Trong giây phút trùng phùng với người thân tại tòa sau một thời gian dài không gặp, cả gia đình bị cáo òa khóc nức nở. Nhìn chồng ngồi trên bục khai báo, bà Lang Thị Nhung (vợ bị cáo) vừa thương, vừa giận chồng. Giận là bởi người đàn ông bao nhiêu năm “đầu ấp tay gối” với mình lại nhẫn tâm giết hại con trai. Còn thương bởi sau nhát dao định mệnh, bà đã vĩnh viễn mất người con trai cả, còn chồng vướng vào lao lý.

Theo kết luận điều tra và lời khai của các nhân chứng, người có liên quan đến vụ việc, ông Vy Đình Hoa vốn làm thầy cúng, hay rượu chè. Mỗi khi say rượu, ông Hoa hay gây sự với vợ. Vợ và các con ông Hoa nhiều lần khuyên can nhưng không được. Ngày 9-12-2018, sau hai cữ rượu, Vy Đình Hoa về nhà cùng vợ là bà Lang Thị Nhung và 3 cháu nội ăn cơm thì giữa hai vợ chồng xảy ra cãi cọ về việc không lấy quần áo cho người con trai thứ 5 của hai vợ chồng. Hoa có vung tay đấm vào miệng vợ 1 cái rồi tiếp tục ăn cơm, còn bà Nhung đứng dậy ôm miệng đi lấy dầu xoa bóp. Lúc này, vợ chồng người con trai cả Vy Đình Tuyết đến, nhờ em trai sang trông nhà để đưa con đi khám bệnh. Thấy mẹ bịt miệng khóc, anh Tuyết hỏi han nhưng bà Nhung không nói nguyên do.

Đoán là cha uống rượu về gây sự với mẹ như những lần trước, anh Tuyết nói: “Ông bà già rồi đừng uống nhiều nữa. Làm cha cho nên cha, làm mẹ cho nên mẹ, con cũng khổ lắm rồi”. Ông Hoa khua tay nói vợ chồng anh Tuyết về lo cho con đang ở bệnh viện. Khi người con trai vừa quay lưng đi ra được khoảng 20m thì ông Hoa ném cái bát đang ăn vào chỗ vợ ngồi nhưng không trúng. Nghe tiếng bát vỡ, anh Tuyết quay lại, hỏi cha sao lại ném bát rồi bực tức, cầm mũ bảo hiểm của mình ném xuống thềm.

Thấy con tỏ thái độ như vậy, ông Hoa cũng bực tức, hỏi “mày định giết tao à?, tao không sợ ai cả, tao có dao lấy đâm mày chết”. Anh Tuyết nói con chỉ quay lại nói chuyện với cha cho rõ ràng. Vợ anh Tuyết nhặt mũ bảo hiểm lên, đưa cho chồng và khuyên chồng về nhưng anh Tuyết ném tiếp cái mũ xuống đất khiến mũ bảo hiểm vỡ tan tành. Ông Hoa đứng dậy, túm cổ áo con rồi chạy vào giường lấy con dao đâm một nhát vào người con trai. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết đâm gây thủng tim, thủng phổi, anh Tuyết tử vong ngay sau đó. Biết mình giết con trai, ông Hoa đến CAH Con Cuông đầu thú.

Bị cáo Vy Đình Hoa tại tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Vy Đình Hoa cho rằng trước thời điểm xảy ra sự việc có uống một ít rượu và thần kinh bị yếu. Khi người con trai ném mũ xuống đất, ông này cho rằng mình đã ngất xỉu sau đó chạy vào lấy dao đâm con trong vô thức, hoàn toàn không nhớ diễn biến cụ thể. Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông này lại thuật lại rành rọt diễn biến sự việc, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn, hối lỗi.

Mặc dù đã mất đi người chồng nhưng là phận dâu con, chị Vy Thị Lệ (vợ của anh Tuyết) là đại diện cho bị hại, cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bố chồng. Bởi theo chị Lệ, sau khi sự việc xảy ra, các em chồng cũng đã hỗ trợ lo ma chay chu đáo, bố mẹ chồng cũng hoàn cảnh khó khăn không có tiền nên chị Lệ không yêu cầu bị cáo phải bồi thường.

Cũng tại phiên tòa, khi được trình bày về nguyện vọng của gia đình, bà Lang Thị Nhung (vợ bị cáo) không yêu cầu gì thêm và mong HĐXX giảm nhẹ tội cho chồng. Mặc dù vừa thương, vừa giận người chồng đã lỡ tay giết chết con trai nhưng đây cũng là cơ hội cho bà Nhung được tỏ nỗi lòng của người vợ đã nhiều lần bị chồng bạo hành. Bà Nhung nói, ông Hoa là thầy cúng nhưng thường xuyên say rượu, nhiều lần đã gây sự và đánh vợ. “Ngày hôm đó, tôi bị chồng đấm một phát vào miệng, vừa đau, vừa tủi, nước mắt cứ trào ra nhưng vẫn cố gắng nhường nhịn chồng vì nghĩ “một sự nhịn chín sự lành”. Không ngờ...”, bà Nhung lau nước mắt.

Được nói lời nói sau cùng, Vy Đình Hoa xin lỗi vợ, con và các cháu. Bị cáo cho rằng mình là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, trong khi nóng giận đã không làm chủ được bản thân, tước đoạt mạng sống của con, gây đau thương cho gia đình và chính bản thân mình. “Trong thời gian tạm giam chờ xét xử, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều mà không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Bị cáo rất hối hận. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về, làm người công dân lương thiện, chăm sóc, dạy bảo các con, các cháu”, bị cáo Hoa nói.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Vy Đình Hoa 15 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp cho người bị hại không yêu cầu nên HĐXX không xem xét. Kết thúc phiên tòa, bị cáo lên xe trở về trại giam, bỏ lại vợ, con và các cháu tại tòa. Trong thâm tâm người chồng, người bố, người ông ấy chắc hẳn sẽ giày vò, ân hận lắm nhưng mọi sự hối hận đều đã quá muộn.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_206365_nuoc-mat-nguoi-me-trong-vu-an-cha-giet-con.aspx