Nước mắt người vợ có chồng tâm thần hủy hoại nhà hàng xóm

Những tiếng chửi bới, lè nhè xé toạc không gian yên tĩnh buổi đêm tại một con phố nhỏ ở phường Giáp Bát, Hà Nội. Chỉ ít phút sau đó, một ngọn lửa bùng cháy. May mắn 8 sinh mạng bị khóa trái cửa trong căn phòng trọ chật hẹp nhanh chóng được giải cứu. Hung thủ bị bắt lại là một gã tâm thần...

Tiếng kêu cứu trong đêm

“Chúng mày khóa cửa, tao đốt chết”, nghe tiếng Bùi Đắc Cường (SN 1981), mấy cô bán hàng phải mở cửa ra, phòng trường hợp gã đàn ông điên loạn phóng hỏa thì còn có đường chạy.

Bỗng tiếng người im bặt. Tưởng chửi chán Cường sẽ bỏ về, nào ngờ lúc sau hắn quay lại cùng chiếc ổ khóa. Nhanh như chớp, hắn kéo cửa, khóa trái. Ít phút nữa, hắn xuất hiện trước cửa nhà hàng xóm cùng can xăng 0,5 lít. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, gần 7, 8 con người ở bên trong căn nhà trọ chung ở số 68, ngõ 04, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai la hét thất thanh nhờ cứu mạng.

Bị cáo Bùi Đắc Cường tại phiên xét xử sơ thẩm.

Bị cáo Bùi Đắc Cường tại phiên xét xử sơ thẩm.

Trong khi kẻ tâm thần vừa phóng hỏa vừa đắc thắng nói: “Hôm nay tao đốt chết chúng mày”. Được người dân báo tin, vợ hắn vội vàng chạy tới kéo chồng về trong sự bất lực. Nhiều người dân xung quanh nhanh chóng lao vào ứng cứu nên ngọn lửa đã được dập tắt. Công an phường Giáp Bát đến cắt khóa đưa được mọi người trong nhà ra ngoài an toàn.

Trong lúc mọi người hốt hoảng dập lửa thì Cường bỏ đi lang thang suốt đêm. Mãi tới ngày hôm sau em gái của hắn mới tìm thấy và đưa vào bệnh viện tâm thần để khám. Cùng ngày hôm đó (ngày 11/5/2018), Cường bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ để làm rõ hành vi giết người.

Tại bản kết luận giám định số 322 ngày 4/10/2018 của viện Pháp y tâm thần Trung ương ghi rõ: “Tại thời điểm trước, trong khi phạm tội ngày 10/5/2018 và tại thời điểm giám định, bị can Bùi Đắc Cường mắc bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F20.3. Trước, trong khi phạm tội ngày 10/5/2018 bệnh của bị can ở giai đoạn thuyên giảm, bị can đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh của bị can ở giai đoạn tái phát. Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi...”.

Đó là lý do vì sao Bùi Đắc Cường vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

Nỗi đau của một gia đình

Sau gần 1 năm bị bắt tạm giam, Cường trông già nua, gầy guộc, tóc để dài quá mang tai khiến ngay cả người vợ đầu gối tay ấp với hắn cũng không nhận ra. “Cường khác quá, lúc bước xuống xe thùng, phải mất ít phút gia đình mới nhận ra Cường”, chị Bùi Thị Tuyết C. (SN 1977, vợ Cường) cho hay.

Sự khắc khổ, lam lũ hiện rõ trên khuôn mặt người vợ. Cũng theo lời chị C. mới hay, chị quen biết Cường trong một lần Cường cùng người thân về quê nhà chị C. chơi. Qua mai mối rồi họ nên nghĩa vợ chồng.

Ngày trước Cường không có biểu hiện gì bất thường, nhưng từ khi chị C. sinh người con thứ hai thì cũng là lúc Cường hay nói năng lảm nhảm, quên quên nhớ nhớ, hay bỏ đi lang thang. Từ đó, tính tình Cường thay đổi hẳn, hay “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ.

Trước giờ kinh tế gia đình một mình chị C. cáng đáng. Song từ ngày Cường mắc bệnh thì cuộc sống của gia đình chị càng thêm khó khăn khi vừa phải kiếm tiền nuôi các con ăn học, vừa lo chạy chữa cho chồng. Thu nhập vài triệu đồng kiếm được từ gánh hàng nước ngoài vỉa hè thật quá sức đối với một người phụ nữ nhỏ bé, vì vậy mà trông chị C. nom vất vả, khắc khổ hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Chị C. ngồi khép nép ở một góc phòng xử, hướng ánh mắt mờ lệ lên nhìn chồng đang ngồi cô độc trước bục khai báo.

Mặc dù vụ án không có thiệt hại về người, các bị hại cũng không yêu cầu Cường bồi thường về mặt vật chất song phiên xử thật trầm lắng, thê lương khi mà liên tục những tiếng sụt sùi từ vợ và em gái bị cáo khẽ vang lên trong phòng xử. Phần xét hỏi diễn ra khá chóng vánh khi bị cáo luôn ngơ ngác, nhìn hết người này đến người khác không trả lời được câu hỏi của HĐXX.

Về phía những người bị hại có lời khai trùng khớp với nhau và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án. Cô Lương Thị Hảo (SN 1963), một trong số 8 nạn nhân của vụ án trình bày: Cô cùng 7 người khác cùng thuê trọ chung tại nhà số 68 ở phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai để tiện cho việc buôn bán. Đêm 10/5/2018, cô Hảo cùng một cậu thanh niên khệ nệ khiêng 1 bao tỏi vào trong nhà, chưa kịp di chuyển chiếc xe kéo hàng đang để trước cửa ra vào thì Cường đi xe máy qua tức tối chửi bới vì... dám cản trở hắn.

Mấy cô từ trong nhà lật đật chạy ra xin lỗi nhưng Cường không bỏ qua. Hắn về nhà cất xe máy rồi quay lại tiếp tục gây sự; sau đó khóa trái cửa, nhốt 8 người trong căn nhà trọ rồi mua xăng về đốt.

Vì cùng ở trong khu phố, các cô cũng hiểu hoàn cảnh của vợ chồng Cường nên rất chia sẻ, cảm thông với gia đình. Các bị hại đều thống nhất không yêu cầu bồi thường và cùng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về điều trị bệnh tật, được đoàn tụ với vợ con.

“Do chưa có thiệt hại xảy ra, chúng tôi không yêu cầu bị cáo bồi thường; đồng thời xin Quý tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, các bị hại trình bày.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tới tính mạng của nhiều người; gây mất trật tự trị an, hoang mang trong dư luận nên cần phải bị xử lý nghiêm khắc; bị cáo đủ khả năng nhận thức, chỉ bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Tuy nhiên, quá trình lượng hình, HĐXX xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo; nhân thân chưa tiền án tiền sự; thời điểm phạm tội đang mắc bệnh tâm thần; các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Đắc Cường mức án 8 năm tù.

Phiên tòa kết thúc, Bùi Đắc Cường dật dờ như một cái bóng bước theo hai đồng chí công an lên xe thùng về trại. Trong cái nắng chói chang của những ngày mùa hạ, vợ Cường nước mắt lưng tròng chỉ biết chạy với theo, nhắn nhủ chồng giữ gìn sức khỏe...

Tư Viễn

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật chủ nhật số 18

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nuoc-mat-nguoi-vo-co-chong-tam-than-huy-hoai-nha-hang-xom-a273795.html