Nước mắt nhà vô địch SEA Games 31

Ngay sau ngày giành tấm HCV SEA Games 31, nữ võ sĩ kurash Tô Thị Trang đã nhận tin buồn khi bố qua đời.

Ước nguyện tấm HCV sẽ giúp bố mau khỏe của cô gái nhỏ nhắn mãi mãi không thể trở thành hiện thực.

Tô Thị Trang khóc khi giành HCV SEA Games 31

Tô Thị Trang khóc khi giành HCV SEA Games 31

Hai ngày, hai lần rơi lệ

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Kurash là môn mở hàng HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân nhà ngày 10/5. Trong đó, nữ võ sĩ Tô Thị Trang trở thành vận động viên đầu tiên của nước chủ nhà giành HCV. Cô gái quê Đông Anh không thể giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào.

Trong vòng tay yêu thương của gia đình, sự săn đón của truyền thông, Trang chia sẻ khá nhiều về cảm xúc, dự định sau khi SEA Games khép lại. Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả là khi cô nói về bố. “Tôi muốn dành tặng thành tích này cho bố của mình. Bố của tôi đang bị bệnh nặng. Bố ơi, con nhớ bố! Con yêu bố! Bố hãy khỏe lại để cùng vui với con gái của bố, bố nhé”.

Ánh hào quang của nhà vô địch SEA Games khiến những người xung quanh nhanh chóng quên đi chi tiết này. Nhưng tất cả đã phải sừng sờ khi chỉ ngay hôm sau, bố Trang - ông Tô Văn Sen qua đời sau một thời gian lâm bệnh nặng. Vậy là, chỉ trong vòng hai ngày, cô gái nhỏ nhắn đã phải rơi nước mắt tới hai lần.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Học, người thày trực tiếp dìu dắt võ sĩ sinh năm 1999, bố cô mắc căn bệnh viêm gan và phải chạy chữa từ nhiều năm nay. Giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 31, bệnh tình của ông Sen trở nặng phải nhập viện điều trị tích cực. Tuy nhiên, vì muốn Trang tập trung vào nhiệm vụ nên gia đình không thông báo.

“Sau Tết, em phải vào sinh hoạt khép kín cùng đội, việc ở nhà gia đình giữ kín. Bản thân tôi cũng sững sờ khi hay tin bố em qua đời.Thế mới thấy vận động viên đã phải hi sinh rất nhiều để có được vinh quang”, HLV Tuấn Học chia sẻ.

Lại nói đến chuyện hi sinh, vì phải thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia, Trang và chồng mới cưới Đào Đại Hải (sinh năm 1998) không được gặp nhau từ sau Tết Nguyên đán. Rất may, Đại Hải cũng là dân thể thao, thuộc biên chế đội tuyển Muay Thái nên cả hai dễ thông cảm và đồng điệu về mặt suy nghĩ.

“Dù cùng tập trung ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia I (Nhổn, Hà Nội) nhưng vợ chồng tôi ở khác khu. Cộng thêm quy định phòng chống dịch nên thi thoảng chỉ nhìn thoáng thấy nhau. Đương nhiên, chúng tôi đều ý thức được trách nhiệm của mình nên không vì thế là lơ đãng chuyên môn”, nam võ sĩ tâm sự.

Được biết, Hải và Trang mới kết hôn vào cuối năm 2021. 5 tháng về chung một nhà nhưng thời gian bên nhau chắc chỉ được tính bằng ngày, chính là vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Trớ trêu, thời điểm đó cả hai cùng mắc Covid-19 nên phải tự tập luyện tại nhà và tự kèm nhau để không bị mất cảm giác thi đấu.

Cô học trò chịu thương chịu khó

Tô Thị Trang (áo xanh lá cây) trên sàn đấu

Nói thêm về cô học trò vừa giành HCV SEA Games 31, HLV Nguyễn Tuấn Học không giấu được sự tự hào: “Thày trò tôi gắn bó với nhau được cả chục năm rồi, từ khi Trang mới chập chững theo con đường thể thao chuyên nghiệp.

Ở đội, em không phải là người nổi bật nhất về mặt chuyên môn nhưng nếu xét về độ chịu khó thì Trang là số 1. Em cần mẫn, siêng năng, không ngại khó ngại khổ, luôn nỗ lực hoàn thiện giáo án các thày đưa ra. Những thời điểm tập giáo án mới, động tác mới, chỗ nào chưa hiểu em ở lại tập thêm tới khi hiểu mới thôi”.

HLV Tuấn Học cũng cho hay, tuy không phải vận động viên có tố chất xuất sắc nhưng nhờ khổ luyện nên nền tảng chuyên môn của Trang rất vững. Dù vậy, ông cũng cho rằng, cô gái sinh năm 1999 cần tăng cường thêm sức mạnh và sự tập trung trong thi đấu. “Thành tích tốt nhất của Trang ở châu Á là HCĐ. Nếu tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới, tôi tin Trang có thể tiến xa hơn”, ông Học quả quyết.

Ông Nguyễn Hữu An, Trưởng Bộ môn Judo - Kurash Hà Nội cũng rất ấn tượng với nữ vận động viên 23 tuổi: “Trang được tuyển chọn từ cơ sở huyện Đông Anh. Tới năm 2012 thì được các HLV đôn lên tập ở đội Hà Nội. 4 năm sau em được vào đội tuyển trẻ và góp mặt ở tuyển quốc gia từ năm 2018. Xuyên suốt quá trình phát triển của em, tôi luôn thấy sự cầu thị và lễ phép, ngay cả khi em có thành tích ở các đấu trường quốc tế”.

Theo ông An, để có được điều này một phần nhờ sự giáo dục từ nhỏ của gia đình. “Bố mẹ em đều làm nông nghiệp nhưng gia đình nền nếp và nghiêm khắc trong việc dạy con. Bên cạnh đó, gia đình luôn ủng hộ em khi em quyết định chọn con đường thể thao chuyên nghiệp.

Đáp lại, Trang rất biết nghĩ cho gia đình. Em sinh hoạt cực tiết kiệm, tiền lương, thưởng gần như em đều gửi về cho bố mẹ. Mấy năm nay, bố em bệnh nặng, chi phí chữa trị đều do hai anh em Trang gồng gánh, rất vất vả. Nhưng dù thế tôi vẫn luôn thấy sự lạc quan trong ánh mắt của em”.

Với tấm HCV SEA Games 31, ông An khẳng định Bộ môn Judo - Kurash Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư trọng điểm cho nữ vận động viên quê Đông Anh. Tuy vậy, ông An cho biết mọi việc còn phụ thuộc vào định hướng của cô gái vàng thể thao Việt Nam. “Trang mới lập gia đình, tôi cũng chưa rõ em tính toán thế nào ở chặng đường sắp tới. Sau SEA Games chúng tôi sẽ ngồi lại làm việc kỹ về vấn đề này”.

Vài nét về Tô Thị Trang

Sinh ngày: 13/10/1999

Quê quán: Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Theo Judo và kurash chuyên nghiệp từ năm 2012 tới nay

Thành tích đạt được:

HCB Giải trẻ châu Á năm 2014

HCB Giải trẻ châu Á năm 2015

HCV Giải thế giới trẻ năm 2017

HCB Giải trẻ châu Á năm 2018

HCĐ Giải vô địch toàn quốc năm 2020

HCĐ Giải vô địch châu Á năm 2022

HCV SEA Games 31 năm 2022

Thanh Hà

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nuoc-mat-nha-vo-dich-sea-games-31-d552369.html