Nước mắt, nụ cười của người phụ nữ làm mẹ 3 con ở tuổi 26

Liên tục mang thai và sinh con nhưng bà mẹ trẻ lại thiếu sự quan tâm, chia sẻ từ chồng. Điều này khiến cô nhiều lần khóc nghẹn một mình.

Đi ngừa thai lại phát hiện mình có em bé

Trần Ngọc Thanh Thanh (còn gọi là Thanh Trần, 26 tuổi, TP.HCM) được biết đến là một trong những mẹ bỉm sữa nổi tiếng tại Việt Nam. Hiện, bà mẹ trẻ sinh năm 1997 sở hữu trang Facebook với hơn 2 triệu lượt theo dõi, kênh YouTube gần 430.000 người đăng ký.

Xuất hiện tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, bà mẹ 3 con ở tuổi 26 chia sẻ việc có con ngoài ý muốn và trải qua triệu chứng “trầm cảm cười” khiến người nghe xót xa.

Thanh Trần lần đầu mang thai khi mới 21 tuổi. Năm ấy, cô mới quen biết người chồng hiện tại 4 tháng và họ kết hôn ngay sau đó.

Thanh Trần tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa.

Thanh Trần tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa.

Nhận thấy mình có con khi tuổi đời còn quá trẻ, sau lần sinh nở đầu tiên, Thanh Trần quyết định thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Cô đến bệnh viện thực hiện biện pháp tránh thai khi con đầu lòng được 6 tháng tuổi.

Lúc siêu âm bụng, bác sĩ phát hiện mẹ bỉm sữa đang mang thai. Thanh Trần lúc này rất lo lắng. Tuy nhiên, do không nằm ở vị trí có vết mổ sau lần sinh đầu nên bào thai an toàn, phát triển bình thường.

Trở thành mẹ 2 con khi mới 21 tuổi, Thanh Trần quyết không sinh thêm. Mẹ bỉm sử dụng thuốc ngừa thai trong 3 năm liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày quên uống thuốc, bà mẹ trẻ lại mang thai.

Mang thai tự nhiên một cách dễ dàng nhưng hành trình vượt cạn của Thanh Trần lại gặp nhiều khó khăn. Khi vào phòng sinh, mẹ bỉm được tiến hành gây tê tủy sống. Tuy nhiên, cô lại bị kháng tê khiến cơ thể hứng chịu những cơn đau khủng khiếp.

Chứng kiến cảnh Thanh Trần đau đớn, gào thét trong sợ hãi, bác sĩ buộc phải gây mê cho cô. Vừa sinh xong, Thanh Trần đã phải xa con. Bé mắc bệnh vàng da buộc phải đi chiếu đèn.

Bà mẹ trẻ hài hước kể lại quá trình liên tiếp mang thai.

Hơn thế, bé được chẩn đoán thiếu men G6PD, dễ tan máu khi ăn, uống sữa đậu nành, trái việt quất… Việc này khiến mẹ bỉm sữa lo lắng, “khóc như điên dại” trong nhiều ngày liền.

Thanh Trần tâm sự: “Bé còn có vết bớt ở miệng khiến tôi rất buồn. Tôi từng nghĩ do bản thân quá “khẩu nghiệp” nên bây giờ con mới bị như vậy.

Tôi buồn và đi nhiều nơi, làm nhiều cách để cầu mong con đỡ bệnh. Sau đó, tôi tiếp nhận lời khuyên của bác sĩ, sự động viên của chồng nên dần nguôi ngoai để tập trung chăm sóc con kỹ lưỡng hơn”.

Trầm cảm cười

Không như nhiều mẹ bỉm sữa khác, Thanh Trần khỏe mạnh lúc mang thai và thời điểm ở cữ. Dù đang phải chăm con nhỏ hay vừa sinh nở, Thanh Trần cũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một ngày.

Đặc biệt, khi sinh con đầu lòng, bà mẹ trẻ hầu như không nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ chồng. Thời điểm ấy, chồng Thanh Trần không dám ẵm bồng, gần gũi con.

Không khí trường quay trùng xuống khi bà mẹ trẻ chia sẻ việc từng không được chồng hỗ trợ chăm sóc con nhỏ.

Mãi đến khi vợ sinh con thứ 2, 3, anh mới học được cách phụ vợ tắm, cho con uống sữa… Tuy vậy, thời gian gần đây, ông bố 3 con lại dành quá nhiều thời gian cho công việc, xao nhãng với vợ và những đứa con của mình.

Thời gian ấy, chồng Thanh Trần “giống như đang sống ở một ốc đảo riêng”. Sáng anh đi làm, chiều về ăn cơm rồi ngồi bấm điện thoại. Đêm xuống, anh đến ngủ chung với bé thứ 2. Hành trình này cứ lặp lại như vậy mỗi ngày.

Sự việc khiến Thanh Trần có lúc cảm thấy mình như mẹ đơn thân. Nhiều lúc, bà mẹ trẻ phải vừa cho con bú vừa viết kịch bản. Ban ngày, con ngủ, Thanh Trần tranh thủ quay phim. Đến đêm, sau khi dỗ con ngủ, cô lại dậy dựng clip.

Mẹ bỉm sữa nói: “Tôi là trụ cột gia đình nên phải luôn cố gắng. Tôi không có khái niệm nghỉ thai sản hay ở cữ lâu. Tôi thấy bản thân may mắn hơn nhiều người khi có con bên cạnh, có công việc nên tự xốc dậy tinh thần để sống, làm việc”.

TS. Tô Nhi A cho rằng, Thanh Trần đã trải qua chứng “trầm cảm cười”.

Tuy vậy, TS. Tâm lý Tô Nhi A không đồng tình với cách suy nghĩ của bà mẹ 3 con. Nữ tiến sĩ cho rằng, thực ra suốt thời gian sinh, nuôi con, Thanh Trần đã phải trải qua chứng “trầm cảm cười”.

“Thật ra em có mỏi mệt, cô đơn nhưng lại thể hiện ra bên ngoài những trạng thái tích cực, vui cười. Tôi cho em lời khuyên rằng em có quyền buồn, khóc và được phép nói với tất cả mọi người là: “Tôi đang rất mệt””, TS. Tô Nhi A chia sẻ.

Hiện nay, Thanh Trần hiểu chồng mình cũng cần có sự nghiệp riêng để gia đình không phụ thuộc vào nguồn tài chính của cô. Do đó, cô tự động viên bản thân, cố gắng vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

Tuy vậy, mẹ bỉm cũng mong muốn chồng nhìn thấy sự hy sinh, khó khăn mà cô đã trải qua để trưởng thành, thay đổi bản thân. Cô thổ lộ: “Các con đang lớn lên từng ngày mà anh thì mỗi khi làm gì đó lại tập trung quá mức đến nỗi bỏ quên gia đình mình.

Em mong anh biết và tìm ra cách cân bằng mọi thứ để cuộc sống gia đình tốt hơn”.

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nuoc-mat-nu-cuoi-cua-nguoi-phu-nu-lam-me-3-con-o-tuoi-26-2147228.html