“Nước thánh” được lấy từ bể… ô nhiễm

"Thánh nữ" Nguyễn Thị Điền (Kim Bôi, Hòa Bình) cho rằng chỉ cần một cốc "nước thánh" lấy ở "Đại Sơn Lâm" có thể chữa được bách bệnh (!?) Theo tìm hiểu, chất lượng nguồn nước bể và nước giếng quanh khu vực "Đại Sơn Lâm" quả thực đáng báo động. Phía trên nguồn "nước thánh" có nhiều chuồng gia súc của các hộ dân gần đó, vung vãi chất thải bốc mùi xú uế nồng nặc. Nguồn chất thải đó lưu cữu qua nhiều năm, ngấm và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm khu vực xung quanh.>> Uống nước "giếng thánh" có thể bị nhiễm trùng đường tiêu hóa

Thời gian qua, người dân ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình) xôn xao về sự xuất hiện của một loại tà đạo, do một người đàn bà tự xưng là "Nữ thần giao liên trạng thiên gửi lời", đứng ra tuyên truyền, lôi kéo và tổ chức khám, chữa bệnh nhuốm màu mê tín dị đoan… Sự thật về "Thánh nữ"… Người tự xưng là "Thánh nữ", hay "Nữ thần giao liên trạng thiên gửi lời" đó là Nguyễn Thị Điền, 49 tuổi, trú quán tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Để tiện cho việc "hành đạo", Nguyễn Thị Điền đã lập điện thờ tại nhà lấy tên là "Hoàng Thiên Long". Bằng hình thức tuyên truyền nhảm nhí, mê tín dị đoan, nhưng chẳng hiểu vì sao, đến nay đã có hàng trăm người ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa... vẫn nhẹ dạ, cả tin vào điều đó. Ai muốn "quy y" theo đạo "Tâm linh…" thì sẽ đến làm lễ, đóng tiền công đức, được "Thánh nữ" Nguyễn Thị Điền "chuẩn y". Sau đó, về nhà phá dỡ bàn thờ tổ tiên, chỉ thờ những gì mà "thánh nữ" căn dặn! Trung tuần tháng 12/2008, Nguyễn Thị Điền đã tụ tập khoảng 100 người ngoại tỉnh, không xin phép chính quyền địa phương, tổ chức hành lễ, treo biển điện đề tên "Đại Sơn Lâm" tại nhà con gái ở xóm Bãi Rồng, xã Thượng Tiến (Kim Bôi - Hòa Bình). Sau đó, bà Điền đã đến một số hộ ở thôn Bãi Rồng để bốc bát hương và phát tán "Đại pháp đoàn tràng tu gia"; tiến hành ghi hình tuyên truyền tà đạo. Những ngày sau đó, tại "Đại Lâm Sơn", thường xuyên có hàng trăm người tụ tập, cầu nguyện, đặt tiền xin nước thánh. Theo số liệu thống kê của Ban Công an xã Thượng Tiến, từ đầu năm đến tháng 6/2009 đã có gần 4.000 lượt người đến hành lễ và xin "nước thánh". Sự thật về nguồn "nước thánh" Ngoài việc truyền tà đạo trái phép, "Thánh nữ" Nguyễn Thị Điền còn cho rằng chỉ cần một cốc "nước thánh" lấy ở "Đại Sơn Lâm" cũng có thể chữa được bách bệnh (!?). Thời gian qua, hàng trăm người đã đổ về đây để nghe giảng kinh sách và tranh nhau uống "nước thánh" chữa bệnh, gây phức tạp về an ninh trật tự. Vậy sự thật về nguồn "nước thánh" như thế nào? Theo quan sát của chúng tôi, chất lượng nguồn nước bể và nước giếng ở quanh khu vực "Đại Sơn Lâm" quả thực là đáng báo động. Bởi phía trên nguồn "nước thánh" có nhiều chuồng gia súc của các hộ dân gần đó, vung vãi chất thải bốc mùi xú uế nồng nặc. Nguồn chất thải đó lưu cữu qua hàng năm trời, ngấm và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm khu vực xung quanh. Nguồn "nước thánh" được sử dụng để chữa bệnh. Theo kết quả kiểm nghiệm nguồn nước được lấy tại giếng và bể nước công cộng gần "Đại Sơn Lâm" thuộc xóm Bãi Rồng, xã Thượng Tiến của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kim Bôi, mẫu nước lấy ở các điểm trên không đảm bảo vệ sinh. Đối với nước giếng đào không đạt tiêu chuẩn về mặt lý hóa đối với nước sạch, chỉ tiêu ôxy hòa tan vượt quá giới hạn cho phép 6,07 lần. Đặc biệt, chỉ tiêu Coliforms vượt 92 mức cho phép với 4.600 vi khuẩn/100ml nước (giới hạn cho phép tối đa là 50 vi khuẩn/100ml)… Chị Bùi Thị Diện, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thượng Tiến cũng cho biết: Gần đây, ở xóm Bãi Rồng cũng có một số người bị mắc bệnh tiêu chảy vì sử dụng nguồn nước trên. Ngang nhiên thách thức chính quyền Được biết, trước đây, các cơ quan chức năng huyện Ứng Hòa (Hà Tây cũ) và chính quyền xã Hồng Quang (nơi bà Điền sinh sống), đã nhiều lần lập biên bản và yêu cầu bà Điền chấm dứt các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan, chữa bệnh trái phép. Tuy vậy, cứ sau mỗi lần bị xử phạt hành chính và viết cam kết, bà Điền lại tiếp tục vi phạm pháp luật. Trao đổi với chúng tôi, ngày 17/8/2009, Thượng tá Lê Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho biết: "Công an huyện Kim Bôi đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng dẹp bỏ hoạt động mê tín dị đoán, thờ tự trái phép, tụ tập đông người tại nhà ông Đinh Công Tùng (con rể bà Điền), tiến hành trục xuất một số đối tượng cư trú trái phép ra khỏi địa bàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân đề cao cảnh giác không tin, không theo, không ủng hộ hoạt động mê tín dị đoan". Tuy nhiên, Thượng tá Phương cũng thừa nhận, hiện nay hàng ngày vẫn có khá nhiều người, thậm chí cả mấy chục người đi theo đoàn bằng ôtô đến xã Thượng Tiến để xin "nước thánh"! Có thể nói, thực chất các hoạt động được bà Nguyễn Thị Điền tổ chức tại điện thờ "Đại Sơn Lâm", khám chữa bệnh bằng "nước thánh", là việc làm lợi dụng tự do tín ngưỡng hoạt động mê tín dị đoan nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hành vi này cần phải lên án và ngăn chặn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/8/118167.cand