'Nướng' 460 triệu vì ghen!

Dù đã 'đôi ngã chia ly', song Nguyễn Văn Sáng (trú xã Phúc Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) vẫn cố 'níu kéo tình xưa' với vợ cũ. Đang trong quá trình xóa bỏ hiềm khích, cùng nhau nuôi dạy con cái thì Sáng lại nổi máu 'hoạn thư', phóng hỏa đốt cháy căn nhà của vợ cũ trị giá 460 triệu đồng.

Nguyễn Văn Sáng và căn nhà gỗ trị giá hàng trăm triệu đồng bị Sáng “hóa tro”.

Nguyên cơ là do Sáng nghe phong phanh về việc vợ cũ là chị Cao Thị Hà (1969) trong quá trình đi bán bảo hiểm có quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông ở xã kế bên, tối ngày 26- 8, Nguyễn Văn Sáng tìm tới nhà để nói chuyện. Tuy nhiên, khi đến nhà thì cửa khóa ngoài, Sáng gọi điện chị Hà không nghe máy. Không biết “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” thế nào mà Sáng quyết định phá cửa để vào trong. Sau vài cú giật, cảnh cửa buồng ngủ bung ra. Nhìn chiếc giường với một mớ hỗn độn gồm quần áo, chăn màn mà thấy ngứa mắt, Sáng móc trong túi ra chiếc bật lửa gas rồi châm đốt. Khi lửa bắt đầu cháy bén vào đống vải thì Sáng vứt chiếc bật lửa tại vị trí lửa cháy rồi ra về. Để tạo bằng chứng ngoại phạm, ngay sau khi thực hiện hành vi, Sáng đến nhà chị gái ở xóm bên để chơi và uống nước sau đó thì đi về nhà ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Những tưởng đốt đống quần áo trên giường cho bõ tức, cho thỏa cơn ghen. Nào ngờ, ngọn lửa sau đó bùng phát, lan dần rồi thiêu rụi luôn ngôi nhà gỗ lim 4 gian và toàn bộ tài sản trong nhà của chị Hà.

Sau khi vụ cháy xảy ra, CAH Yên Thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Căn cứ vào lời khai của các nhân chứng liên quan, cơ quan điều tra đặt nghi vấn về một vụ hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, khi triệu tập Nguyễn Văn Sáng lên làm việc, Sáng một mực chối tội và cho rằng, thời điểm vụ cháy xảy ra, đối tượng đang ở chơi nhà chị gái, không liên quan đến vụ cháy. Dù đưa ra các bằng chứng ngoại phạm có phần hợp lý, song trong lời khai của Sáng cũng có không ít những mâu thuẫn. Kiên trì đấu tranh, với những lập luận sắc bén của điều tra viên, cuối cùng Sáng cũng đã phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Sáng, do ghen tức việc chị Hà có “người mới”, Sáng nảy sinh ý định đốt chiếc giường cho bõ tức, không ngờ đã gây nên vụ cháy nói trên.

Củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu, xác định vụ cháy gây tổng giá trị thiệt hại hơn 465 triệu đồng, ngày 14- 12, cơ quan CSĐT CAH Yên Thành cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sáng về tội “Hủy hoại tài sản”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_199737_.aspx