Nút thắt khó cởi bỏ của 'Pharaoh' Ai Cập

Tiền đạo Mohamed Salah mong đợi một trận đấu đầy cảm xúc khi Liverpool chạm trán đội bóng cũ Roma trong trận bán kết lượt đi Champions League.

Mới đây, trả lời với Sky Sports, Salad đã có những trải lòng về việc tái ngộ đội bóng cũ tại đấu trường châu Âu. Anh chia sẻ: Thật là khó khăn khi phải đối mặt với những người đồng đội cũ với tư cách đối thủ chỉ sau chưa đầy một năm. Việc gặp lại Roma đem lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn”.

Salah hồi hộp tái ngộ AS Roma.

"Mỗi ngày tôi trò chuyện với mọi người còn hôm qua tôi đã nói chuyện với Francesco Totti. Tôi yêu câu lạc bộ, yêu thành phố và tôi cũng biết các cổ động viên cũng yêu tôi. Điều này quá khó với tôi. Tôi đang cảm thấy rất khó xử. Tôi và các cầu thủ Roma có 2 năm thi đấu với nhau nên họ biết rõ cách tôi chơi cũng như cách tôi biết họ thi đấu như nào vậy. Đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng với cả 2 bên", tiền đạo Liverpool hồi tưởng.

Champions League luôn là giấc mơ của của Salah. HLV El Mokawlook (đội bóng cũ của Salah) chia sẻ: "Khi những cầu thủ khác bày tỏ tham vọng muốn được chơi cho Ahly hay Zamalek ( Ai Cập), thì Salah lại thông báo: 'Mục tiêu của cậu ấy là châu Âu'". Đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, chắc chắn cầu thủ số 11 sẻ bỏ qua quá khứ, tình yêu với Roma để chiến đấu vì màu áo "Quỷ đỏ", vì cúp bạc C1 danh giá.

Về phía Jurgen Klopp, ông hoàn toàn tin tưởng cậu học trò sẽ chiến đấu hết mình vì CLB. Chiến lược gia người Đức cho hay: “Mohamed và Roma giờ đây đã không còn đứng chung chiến hào. Còn các trung vệ Italia, họ nổi tiếng với lối đá phòng ngự chắc chắn và họ cũng sẽ làm thế với Salah. Bởi vậy cậu ấy sẽ sớm tập trung vào trận đấu và chẳng màng đến tình xưa”.

Chân sút số 11 đang có phong độ tuyệt vời trong màu áo Liverpool dù mới cập bến Anfield chưa đầy 1 mùa. Anh có 41 pha lập công cho đội nhà trên mọi đấu trường. Mới đây, anh vượt mặt cả Kevin de Bruyne, chiến thắng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Dẫu vậy, Salah vẫn muốn giành chiếc cúp danh giá C1 hơn bất kỳ danh hiệu cá nhân nào.

Salah là chìa khóa chiến thắng của Liverpool.

Không những vậy, cái tên Salah còn trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ Ai Cập. Cứ mỗi khoảnh khắc anh ghi bàn, trên đường phố nơi đây lại bùng nổ những tràng pháo tay giòn giã cùng tiếng hò hét tung hô đầy phấn khích.

Tờ Telegraph viết: "Không chỉ có các cầu thủ thanh thiếu niên, những người trẻ Ai Cập cũng coi Salah là thần tượng của họ. Họ mong muốn có được sự tận tâm, chăm chỉ và phẩm chất đạo đức tốt đẹp như Salah".

"Quỷ đỏ vùng Merseyside" đang có một mùa giải ấn tượng. Dù không thể đăng quang vương miện Premier League, thầy trò Klopp vẫn có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Không những vậy, Liverpool là ông lớn duy nhất đánh bại được nhà tân vô địch Man City tại Ngoại hạng Anh và cả Champions League.

Cổ động viên Liverpool đã đợi rất lâu để nhìn đội bóng có mặt tại bán kết Champions League. Trận chiến với AS Roma rạng sáng 25/4 mang ý nghĩa sống còn. Với Salah trên hàng công, đội chủ sân Anfield có quyền hi vọng vào một chiến thắng. Hơn cả những cảm xúc đã mang lại, Liverpool cần danh hiệu để chứng tỏ ngôi vị một ông lớn.

Bạch Băng

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nut-that-kho-coi-bo-cua-pharaoh-ai-cap-d442689.html