Cuộc sống bên trong của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Bhutan

Bhutan từng được xếp hạng nhiều lần là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống thật sự bên trong đất nước này luôn là điều khá bí ẩn.

Giờ đây, đất nước Phật giáo này đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc, hiện đại hơn. Những con người nơi đây cũng có nhiều câu chuyện đáng kể.

Những người đàn ông chơi bi da tại một hội trường ở Thimphu.

Những người đàn ông chơi bi da tại một hội trường ở Thimphu.

Một đất nước Phật giáo từng bị cô lập giữa Ấn Độ và Trung Quốc nay đang thay đổi.

Các nhà sư đổi áo choàng của họ thành áo các đội bóng nổi tiếng như Manchester United và Chelsea để chơi bóng đá ở thung lũng Phobjikha.

Một người đàn ông hát trong quán karaoke bên cạnh bức chân dung của vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Những người trẻ tuổi tập trung tại một tiệm internet.

Dự án thủy điện Punatsangchu gần thị trấn Wangdue Phodrang.

Zeko, 73 tuổi, tại ngôi nhà của mình: "Tôi rất vui khi có điện thoại di động để có thể nói chuyện với người thân và con tôi bất cứ lúc nào tôi muốn".

Farmer Ap Daw đang nói chuyện điện thoại, sống cùng mẹ và con trai. "Trẻ em đang dành nhiều thời gian hơn trên điện thoại di động và không chịu học", anh nói.

Con trai 13 tuổi của Daw, Sonam Tshering, nói: "Tôi rất thích trở thành một giáo viên dạy môn khoa học và xem Cristiano Ronaldo chơi cho Real Madrid".

Tượng Phật khổng lồ tại lối vào thung lũng Thimphu giờ đây phải chia sẻ không gian với các tháp viễn thông hiện đại.

Những người đàn ông trẻ tuổi uống rượu whisky tại một quán bar ở Thimphu.

Nền kinh tế 2,2 tỷ đô la của Bhutan vẫn chủ yếu là nông nghiệp, nhưng điện thoại di động và tivi đã có mặt ở khắp nơi.

Quần jeans đã trở nên phổ biến như những bộ váy và áo choàng truyền thống của Bhutan.

Lhaden, 38 tuổi, một bà mẹ đã ly hôn, đang biểu diễn tại quán bar ở Thimphu. Cô nhảy múa cho đến nửa đêm và hát dân ca truyền thống. Những bài hát do khách hàng lựa chọn.

Lhaden kiếm được 125 đô một tháng với công việc khiêu vũ. "Tôi không cảm thấy vui hoặc buồn về mọi thứ, tôi không còn lựa chọn nào khác".

Cô ấy sống ở một căn hộ nhỏ để tiết kiệm chi phí cho thức ăn và quần áo.

Dấu hiệu thay đổi ở khắp mọi nơi, từ đất nước có tuyết phủ, núi dốc, rừng, sông và không khí trong lành trở thành thế giới hiện đại. Khói từ máy móc tại một khu vực xây dựng đường gần thị trấn Punakha.

Choáng ngợp trước cảnh sắc đẹp ma mị của Bhutan khi vào đông

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/cuoc-song-ben-trong-cua-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi-bhutan-43455.html