Ở Ngoại hạng Anh, M.U rất khác

Vươn lên Top 4 trong hoàn cảnh vẫn còn trong tay một trận chưa đấu, M.U trở thành đội có phong độ tốt và ổn định nhất Premier League trong khoảng 6 tuần gần đây. Lạ thay, M.U lại chính là đại diện duy nhất của Premier League ở hai Cúp châu Âu... không qua nổi vòng bảng.

M.U trở thành đội có phong độ tốt và ổn định nhất Premier League.

M.U trở thành đội có phong độ tốt và ổn định nhất Premier League.

Đấy là một sự mâu thuẫn? Cũng có thể, nhưng chỗ mâu thuẫn này không khó lý giải về mặt chuyên môn. Champions League và Premier League là các giải đấu có đặc điểm rất khác nhau. Trong những ngày này, giới hâm mộ M.U có thể quên đi nỗi buồn thất bại ở Champions League khi nhìn vào chuỗi 7 trận bất bại (thắng đến 6) ở Premier League. Đội duy nhất không bị M.U hạ gục trong chuỗi trận vừa qua là Man City!

Khi thắng, người ta nói gì cũng được. Nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer nói rất chí lý, sau trận thắng Leeds với tỷ số 6-2: “Giá như có 75.000 khán giả tại Old Trafford”! Đây là lần đầu tiên trong 16 năm, cặp đấu M.U - Leeds xuất hiện trở lại ở Premier League. Ngày xưa, đấy luôn là một cặp đấu hấp dẫn và đầy cảm xúc trên quê hương bóng đá. Còn bây giờ, lần đầu tiên M.U ghi đến 6 bàn ở Premier League, tính từ sau trận thắng Arsenal tới 8-2 hồi năm 2011. Cũng là lần đầu tiên trong 28 năm, một đội bóng do HLV Marcelo Bielsa dẫn dắt bị thủng lưới đến 6 bàn trong 1 trận.

Leeds còn có thể thủng lưới nhiều hơn nữa. Ngược lại, họ cũng có thể ghi bàn nhiều hơn nữa. Cũng dễ hiểu khi Solskjaer né tránh đề tài “tranh ngôi vô địch”.

Nhưng ông không né tránh sự dễ dàng của trận đấu này: “Tỷ số có thể lên đến 12-4”. Cả hai thủ môn đều có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Và trong một trận đấu gồm đến 43 cú sút, cầu thủ hay nhất trận lại là một tiền vệ trụ. Không những thế, tiền vệ trụ Scott McTominay của M.U còn đi vào lịch sử: trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 2 bàn chỉ trong 3 phút đầu tiên của một trận đấu ở Premier League. Tóm lại, khó mà kể hết những chỗ lạ lùng của trận đấu này. M.U xuất sắc như vậy, và trận đấu bùng nổ như vậy, trước tiên vì Leeds tạo điều kiện cho tất cả những chuyện như vậy xảy ra tại Old Trafford.

Không thể vì một trận thắng hào nhoáng mà cho rằng M.U của Solskjaer đã đủ tư cách tranh ngôi vô địch. Nhưng, cạnh tranh chỗ đứng trong “top 4” lại là mục tiêu khả thi. Mà trong hoàn cảnh quá đặc biệt (nếu không muốn nói là kỳ dị, thậm chí điên rồ) của mùa bóng này, thì “đua vào top 4” và “đua để vô địch” lại là hai câu chuyện rất gần nhau. Xem ra, vấn đề lớn nhất, không chỉ đối với M.U mà đối với bất kỳ đội bóng nào trừ Liverpool, lại không phải là họ xuất sắc đến đâu - mà là ổn định đến mức độ nào. Với mọi sự đình đám đã được bàn đến, câu chuyện về Tottenham lập tức tan thành mây khó sau 2 trận thua liên tiếp. Chelsea cũng vậy. Việc quan trọng nhất của M.U trong thời gian ngắn sắp tới là phải cố tránh cho được những vết xe đổ ấy.

Ngày xưa, Alex Ferguson thường nói: “Chỗ mấu chốt trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Premier League là phải luôn bám sát đội đầu bảng cho đến thời điểm Giáng sinh, rồi sẽ tăng tốc trong thời điểm thích hợp ở nửa sau của mùa bóng để đoạt ngôi đầu bảng”. Bây giờ, M.U sẽ bước vào lễ Giáng sinh với khoảng cách 5 điểm so với đội đầu bảng với 1 trận chưa đấu trong tay. Có thể tính là M.U đang làm được “nửa đầu” trong công thức tranh ngôi vô địch của Ngài Alex? Đừng hỏi Solskjaer. Ông ấy đang cố tỏ ra rằng chỉ quan tâm tới trận gặp Everton ở Cúp Liên đoàn vào giữa tuần này!

Solskjaer:“Tỷ số đã có thể là 12-4!”

Tỷ số 6-2 vốn đã nằm ngoài dự đoán của nhiều người, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer (ảnh) vẫn cho rằng, trận giữa Man United với Leeds còn có thể kết thúc theo cách khác, điên rồ hơn. Nhưng nhà cầm quân người Na Uy lại thích điều đó xảy ra. “Trận đấu tuyệt vời ngay từ phút đầu tiên! Từ đầu M.U đã có kế hoạch vây ráp đối thủ và nhanh chóng dâng lên khi có bóng, rồi McTominay ghi được 2 bàn sau 3 phút. Với kiểu như thế, lẽ ra tỷ số có thể là 12-4!”, Solsa kết luận.

Trận đấu lạ thường

M.U và Leeds cùng nhau tung đến 43 cú dứt điểm. Ngoài các thủ môn, chỉ có 4 cầu thủ trong hai đội hình chính không trực tiếp bắn phá khung thành (Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw của M.U và Mateusz Klitch, Kalvin Phillips của Leeds). Lần gần nhất trước đó, sân Old Trafford chứng kiến ngần ấy cú sút trong một trận đấu ở Premier League là tháng 10/2016. Hoàn toàn trái ngược: trận M.U - Burnley khi ấy (với 45 pha dứt điểm) có tỷ số 0-0, chứ chẳng phải 6-2 như bây giờ!

7.Chỉ có hai đội bất bại trong 7 trận gần đây ở Premier League, đó là M.U và đội đầu bảng Liverpool. Cả hai đều ghi 19 bàn trong 7 trận ấy. Khác biệt: M.U thắng 6, hòa 1 (có 19 điểm), trong khi Liverpool chỉ thắng 4, hòa 3 (được 15 điểm).

Theo Kinh Thi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/o-ngoai-hang-anh-m-u-rat-khac/20201222112209740