Ở nhà một mình, bé trai 5 tuổi trượt chân rơi xuống giếng sâu 8m

Bé trai 5 tuổi chơi một mình trong vườn nhà, không may trượt chân rơi xuống giếng sâu khoảng 8m. Bố mẹ đi làm về, tá hỏa tìm con thì phát hiện bé đang bấu víu vào thành đất, kêu khóc dưới giếng.

Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân nhi Phan Đình Công S. (5 tuổi) trú tại xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong tình trạng hôn mê, sùi bọt hồng qua mũi, miệng, da tím tái, mạch nhanh khó bắt.

Bé S. đang được điều trị tại Bệnh viện.

Bé S. đang được điều trị tại Bệnh viện.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 2/8, bố mẹ đi làm để con ở nhà chơi một mình. Cháu S. đi ra vườn nhà chơi, không may rơi xuống giếng sâu khoảng 8m. Đi làm về, không thấy con, bố mẹ đi tìm thì tá hỏa phát hiện cháu đang đứng dưới giếng nước, tay bíu vào thành đất kêu khóc. Mọi người đưa bé S. lên bờ, sau đó chuyển đến bệnh viện.

Sau 7 ngày cấp cứu, điều trị hiện bé S. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục, nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn.

Hồ Hồng Tuyến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/o-nha-mot-minh-be-trai-5-tuoi-truot-chan-roi-xuong-gieng-sau-8m-1450143.tpo