Ở nhà một mình, bé trai xé nát hơn 150 triệu đồng bố vừa vay từ ngân hàng về

Chỉ vì quá bất cẩn, một ông bố đã phải khóc ròng sau khi số tiền trị giá hơn 150 triệu đồng vừa vay từ ngân hàng bị con trai xé nát chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi.

Nạn nhân trong sự việc là nhà doanh nghiệp trẻ họ Cao sống tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vì quá bận công việc nên gia đình anh đành phải để cậu con trai 5 tuổi ở nhà chơi một mình vào ngày 20/05 vừa qua.

Nhưng không hiểu tại sao mà đứa trẻ nghịch ngợm lại có thể tìm ra nơi cất giữ số tiền lên tới 50.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 150 triệu đồng) mà anh Cao vừa mới vay mượn được từ ngân hàng địa phương.

Và do chưa hiểu hết về mức độ quan trọng của những 'mảnh giấy bạc' màu đỏ, cậu nhóc liền lục tung chúng lên rồi xé nát toàn bộ 500 tờ tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ thành nhiều mẩu tan tành.

Đứng trước tấn bi kịch, anh Cao đành cố gắng gom nhặt toàn bộ số tiền bị con trai xé nát và nhanh chóng đem tới ngân hàng vẫn thường xuyên giao dịch với hi vọng có thể khắc phục được hậu quả.

Anh Cao đã phải rất đau đầu trong việc tìm biện pháp ghép lại những tờ tiền bị con trai xé vụn

Tuy nhiên, các nhân viên tại đây đã từ chối giúp đỡ vị khách hàng xui xẻo bởi những tờ giấy bạc không đủ điều kiện lưu hành. Theo quy định, những tờ tiền phải có diện tích đạt tỷ lệ nhất định mới đủ tiêu chuẩn đổi miễn phí thành tiền mới.

Việc làm này nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận 'hô biến một hóa hai' từ nhiều kẻ tham lam. Do vậy, anh Cao buộc phải sắp xếp lại hàng nghìn mẩu tiền vụn rồi dùng băng keo dán chúng lại theo hình thù ban đầu nếu vẫn giữ ý định đổi tiền.

'Tôi đã cố ghép lại một cách cẩn thận nhất trong suốt hai ngày qua, song kết quả cũng rất hạn chế. Một vài tờ tiền bị xé làm 3 hoặc 4 mảnh thì còn dễ phục hồi nhưng nếu tan tành thành hàng chục mẩu nhỏ thì tôi đành chịu', anh Cao chán nản nói.

Theo Vũ Uyên/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/o-nha-mot-minh-be-trai-xe-nat-hon-150-trieu-dong-bo-vua-vay-tu-ngan-hang-ve.html