Ở tuổi 88, cụ ông vẫn làm một việc khiến nhiều người nể phục

Cụ ông 88 tuổi là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói tuổi tác chưa bao giờ là rào cản trong việc học tập, theo đuổi kiến thức.

Cụ ông John Lenehan không còn xa lạ với nhiều thầy cô giáo, nhân viên và sinh viên trong trường Đại học Fordham. Ở tuổi 88 tuổi, cụ vẫn đều đặn đến giảng đường để tiếp tục việc học.

Được biết, cụ Lenehan bắt đầu theo học tại Đại học Fordham vào năm 1956 nhưng sau đó vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cụ phải từ bỏ việc học và đi làm kiếm tiền. Khi dừng việc học, cụ còn thiếu 28 tín chỉ để hoàn thành chương trình đại học.

Ở tuổi ngoài 80, cụ ông John Lenehan vẫn miệt mài đến giảng đường đại học.

Ở tuổi ngoài 80, cụ ông John Lenehan vẫn miệt mài đến giảng đường đại học.

Sau hơn 6 thập kỷ, khi đã có 6 người con và 13 người cháu, cụ quyết định quay lại trường học.

Vào một buổi sáng sau khi tròn 86 tuổi, cụ ông chia sẻ với vợ: "Tôi muốn trở lại trường học, tôi muốn đi học tại Đại học Fordham".

Sau đó, John Lenehan và gia đình bắt đầu lên kế hoạch để cụ ông trở lại trường. Gia đình đã liên hệ với nhà trường hỏi xem liệu cụ có thể quay lại trường tiếp tục việc học hay không. Rất may nhà trường đồng ý và cụ John Lenehan có thể hoàn thành giấc mơ dang dở.

Và mới đây, cụ ông 88 tuổi đã được mặc áo, đội mũ tham dự lễ tốt nghiệp và chính thức cầm trong tay tấm bằng đại học.

Anthony Davidson, đại diện trường Đại học Fordham cho biết: "Ở tuổi 86, cụ ông vẫn đến trường để hoàn thành chương trình học đại học. Chúng tôi thực sự may mắn có được một nhân vật truyền cảm hứng là John Lenehan. Cụ ông đã viết thư cho chúng tôi và nói rằng đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình".

Về phần mình, cụ John Lenehan chia sẻ rằng: "Tôi thực sự không gặp khó khăn gì. Thực tế là việc học mất nhiều thời gian của tôi hơn một chút so với khi tôi ở độ tuổi 20. Nhưng tôi vẫn làm được. Thay vì chỉ học 3 giờ mỗi ngày, bây giờ tôi học từ 4-5 giờ".

Cụ ông Guiseppe Paterno. Ảnh: Guglielmo Mangiapane/ Reuters.

Tuy nhiên, cụ John Lenehan không phải minh chứng duy nhất cho câu nói tuổi tác chưa bao giờ là rào cản trong việc học. Cách đây 2 năm, cụ Giuseppe Paterno, 96 tuổi, ở Palermo, Italia, đã tốt nghiệp Đại học Palermo loại xuất sắc

Ngày 29/7/2020, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp, cụ Paterno nhận được lời ngợi ca từ hiệu trưởng Đại học Palermo, ông Fabrizio Micari, cùng sự ủng hộ của gia đình, thầy cô giáo, và các bạn học trẻ hơn ông đến 70 tuổi.

Cụ Paterno lớn lên trong gia đình nghèo ở đảo Sicily, Italy trong những năm 1930 đại khủng hoảng. Cụ chỉ nhận được giáo dục cơ bản khi còn nhỏ, trước khi tham gia hải quân và phục vụ trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Sau chiến tranh, cụ trở về làm nhân viên đường sắt, lập gia đình và có hai con.

Trong xã hội đổ nát sau chiến tranh, công việc và gia đình là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Paterno vẫn dành thời gian để học và tốt nghiệp phổ thông khi 31 tuổi, ước ao được tiếp tục học thêm nữa.

Năm 2017 khi 93 tuổi, cụ quyết định theo đuổi chuyên ngành Lịch sử và Triết học ở Đại học Palermo. Cả đời cụ ông yêu thích ngành học này nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

Chia sẻ về dự định sau khi tốt nghiệp, cụ Paterno đã chia sẻ: "Mục tiêu của tôi trong tương lai là đầu tư thời gian cho nghiệp viết. Tôi muốn xem lại tất cả văn bản mà tôi chưa có cơ hội để đào sâu".

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/o-tuoi-88-cu-ong-van-lam-mot-viec-khien-nhieu-nguoi-ne-phuc-a554498.html