Ở tuyến đầu đảm bảo an toàn giao thông

Ngoài nhiệm vụ dẫn đoàn, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đội Tuần tra - Dẫn đoàn (TT-DĐ) Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) CATP Đà Nẵng) trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố, góp phần giúp Đà Nẵng nhiều năm liền là đơn vị giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả ba tiêu chí.

Ngoài nhiệm vụ dẫn đoàn, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đội Tuần tra - Dẫn đoàn (TT-DĐ) Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) CATP Đà Nẵng) trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố, góp phần giúp Đà Nẵng nhiều năm liền là đơn vị giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả ba tiêu chí.

Thượng tá Lê Văn Lực- Phó trưởng phòng CSGT CATP Đà Nẵng kiểm tra công tác xử lý nồng độ cồn của Tổ TTDĐ tại đường 2-9.

Thượng tá Lê Văn Lực- Phó trưởng phòng CSGT CATP Đà Nẵng kiểm tra công tác xử lý nồng độ cồn của Tổ TTDĐ tại đường 2-9.

Thượng tá Lê Văn Lực- Phó Trưởng phòng CSGT CATP Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc bảo đảm TTATGT trên tuyến đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn, CBCS của Đội TT- DĐ đã được tăng cường để tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, lưu lượng phương tiện ô-tô tải, container kéo theo sơmi rơmóc lưu thông trên tuyến đường này khá dày đặc. Do áp lực hàng hóa, nhiều phương tiện đã có hành vi phóng nhanh, vượt ẩu. Chỉ trong vòng hơn 1 tuần, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp, trong đó có trên 30 trường hợp xe container vượt quá tốc độ từ 5km đến 20km, có trường hợp tài xế còn "dính" nồng độ cồn. "Việc vào cuộc xử lý kiên quyết của Đội TT- DĐ, tình trạng xe container, xe tải lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn có bước chuyển biến. Theo đánh giá của người dân, trong hơn 1 tuần nay, việc xe tải, xe container chạy trên tuyến đường Ngô Quyền đã có chiều hướng trật tự hơn. "Những ngày trước, xe container cứ hàng hai mà chạy, khiến cho người đi đường kinh hồn bạt vía. Tôi mong lực lượng thường xuyên có mặt để hạn chế tai nạn giao thông", bà Phan Thị Hường (trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) chia sẻ.

Nói đến Đội TT- DĐ phải nói đến việc triển khai các chuyên đề nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua. Thiếu tá Hồ Thanh Hiền- Đội trưởng Đội TT- DĐ chia sẻ: "Công việc của Đội rất nhiều. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, dẫn đoàn thì Đội còn thực hiện nhiều chuyên đề nhằm góp phần bảo đảm TTATGT. Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT, Đội đã triển khai rất nhiều chuyên đề như: đo nồng độ cồn; đi ngược chiều; không đội mũ bảo hiểm; xe cồng kềnh; xe quá khổ quá tải; lạng lách, đánh võng; đi không đúng phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm; đi vào đường cấm; học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm… Những chuyên đề khi được triển khai đều mang lại hiệu quả cao".

Chúng tôi thường có mặt tại các địa điểm mà CBCS Đội TT- DĐ làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn. Tuyến đường được Đội thường xuyên tổ chức đo là 2 tháng 9, bởi ở đây là tuyến đường có nhiều đoạn rộng có thể dừng phương tiện để đo. Nhiều đêm theo Đội, chúng tôi nhận thấy việc đo nồng độ cồn của lực lượng không dễ dàng chút nào. Thiếu tá Hồ Thanh Hiền cho biết, mỗi phương tiện khi dừng để đo phải mất vài chục phút. Đó là khi họ hợp tác, còn những trường hợp không hợp tác thì khó khăn gấp bội. Hơn nữa, đo nồng độ cồn lực lượng dễ bị chống đối nên luôn phải có sự phối hợp của Cảnh sát Cơ động và các lực lượng khác. Tuy nhiên, để bảo đảm TTATGT, lực lượng đã làm kiên quyết, đã góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân do uống rượu bia…

Có những thời điểm mà xe chở đá quá trọng tải ngoại tỉnh vào Đà Nẵng khiến người dân bức xúc. Vì phương tiện chở quá tải, thậm chí lên đến 200% trọng tải cho phép nên các tài xế chủ yếu vào Đà Nẵng thời gian lúc rạng sáng. Nhưng để xử lý triệt để, CBCS Đội TT- DĐ vẫn không ngần ngại để thức đêm, thức hôm. "Có những ca tuần tra 1 đến 2 giờ sáng đã lên đường. Có những lúc cán bộ phải "mật phục" hàng giờ mới bắt được phương tiện ô- tô quá tải. Tuy nhiên, để xử lý và lập biên bản một trường hợp như vậy cũng phải mất vài giờ đồng hồ, bởi họ dùng mối quen biết để xin hoặc biện đủ lý do để cho qua. Nhưng với tinh thần, trách nhiệm của những người góp phần giữ vững TTATGT, anh em đã kiên quyết xử lý. Nhờ vậy, đến nay tình trạng xe ngoại tỉnh chở hàng quá tải vào Đà Nẵng ban đêm đã cơ bản ổn định", Thiếu tá Hồ Thanh Hiền chia sẻ.

Mỗi năm, Đội TT-DĐ thực hiện hơn 10 chuyên đề, phát hiện, xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm. Đặc biệt, khi có những sự kiện chính trị lớn, sự kiện đột xuất, 100% quân số của Đội lại túc trực làm nhiệm vụ. Nhớ lại sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017, cả phòng CSGT nói chung, Đội TT- DĐ nói riêng mỗi ngày có mặt hơn 15 giờ để làm nhiệm vụ. Trong những ngày mưa, hầu như họ dầm mình, không kịp ăn uống nhằm đảm bảo chốt chặn các tuyến đường để đưa đón các đoàn nguyên thủ, các đoàn khách quốc tế từ sân bay về các điểm nghỉ ngơi và dự Hội nghị. "Vất vả, nhọc nhằn nhưng rất vinh dự vì anh, em của Đội đã góp một phần nhỏ trong việc bảo đảm TTATGT, đảm bảo an toàn cho các đoàn nguyên thủ, các đoàn khách quốc tế tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC, tạo được một sự an toàn cho khách khi đến thành phố để tham gia sự kiện", Thượng tá Lê Văn Lực chia sẻ.

CBCS Đội TT - DĐ ra quân xử lý xe "5 không" trên đường 2-9.

Không chỉ thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT, dẫn đoàn, CBCS Đội TT- DĐ còn để lại nhiều hình ảnh ấn tượng cho người ngoài địa phương, khách du lịch khi đến thành phố xinh đẹp bên sông Hàn. Đó chính là trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, CBCS luôn "mềm dẻo". Những người ngoài địa phương khi đến Đà Nẵng bị vi phạm như đi vào đường cấm, lấn làn… mà mới vi phạm lần đầu thì được CBCS nhắc nhở, kết hợp tuyên truyền. Đặc biệt, nhiều CBCS trong lúc làm nhiệm vụ đã nhặt được ví tiền đã tìm cách trả lại cho người đánh rơi khiến cho nhiều người cảm động.

Theo Thiếu tá Hồ Thanh Hiền, những năm qua, CBCS của Đội đã nhặt nhiều tài sản của người dân, du khách đánh rơi để trả lại cho du khách. Giữa tháng 6-2018, Trung tá Đặng Ngọc Thắng, cán bộ Đội TT- DĐ trong lúc làm nhiệm vụ đã nhặt được chiếc máy tính xách tay trên đường. Trung tá Thắng tiến hành xác minh thông tin người bị mất và đã trao trả lại cho khách ngay sau đó. Mới đây, 22 giờ ngày 13-8-2018, sau khi làm nhiệm vụ xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn trên địa bàn thành phố trở về trụ sở, Đại úy Phan Văn Khoa (cán bộ đội TT-DĐ) phát hiện 1 chiếc ví do người dân đánh rơi trước cổng số 47 Lý Tự Trọng, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền gần 6,5 triệu đồng mang tên Nguyễn Xuân Hoàng (1958). Sau khi nhặt được ví, Đại úy Khoa đăng tải thông tin trên mạng xã hội và đến sáng 14-8, ông Nguyễn Xuân Hoàng đã có mặt tại Phòng CSGT để nhận lại tài sản…

Những nỗ lực của CBCS Đội TT- DĐ trong những năm qua đã góp phần cùng lực lượng CSGT Công an toàn TP Đà Nẵng đảm bảo tốt TTATGT trên địa bàn thành phố, góp phần tạo thương hiệu hình ảnh, con người thành phố Đà Nẵng đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước khi đến TP Đà Nẵng tham quan, du lịch.

THANH HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_195826_.aspx