Oằn mình vì nắng nóng kỷ lục 40 độ C, người dân châu Âu đổ xô ra biển

Nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong khi lực lượng cứu hỏa đang oằn mình đối phó với những đám cháy rừng trải khắp miền Nam châu Âu.

Ở Tây Ban Nha, đám cháy rừng đã quét qua một cánh đồng và nhấn chìm một chiếc máy xúc trong biển lửa gần thị trấn Tabara. Người lái máy xúc vội vàng bỏ chạy với chiếc áo cháy xém phần lưng.

Theo ước tính của Viện Y tế Carlos III, Tây Ban Nha đang phải đối mặt với những ngày cuối cùng của đợt nắng nóng kéo dài hơn một tuần, khiến hơn 510 người thiệt mạng.

Ở Bồ Đào Nha, một nửa khu vực Murca đang bốc cháy dữ dội và thi thể của một cặp vợ chồng già đã được tìm thấy bên trong một chiếc xe cháy đen, quan chức địa phương xác nhận. Hai vợ chồng thiệt mạng thương tâm khi đang cố sơ tán.

Lính cứu hỏa oằn mình dập cháy rừng ở Pháp. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Quang cảnh tương tự ở Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Theo các quan chức Nam Âu, có một số dấu hiệu cho thấy tình trạng nắng nóng đã bắt đầu thuyên giảm sau những ngày lên đến đỉnh điểm. Nhiệt độ tại Bồ Đào Nha đã giảm vào cuối tuần qua, nhưng nguy cơ cháy rừng vẫn rất cao, Viện Khí tượng Bồ Đào Nha cho biết.

Tuy nhiên, “cơn bão nhiệt” đang bắt đầu di chuyển lên phía Bắc.

Bỉ và Đức được dự đoán có thể sẽ trải qua một đợt nắng nóng trong những ngày tới. Tại Anh, nhiệt độ chạm mức 38 độ C ở miền Nam vào ngày 18/7 và được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 40 độ C vào ngày 19/7.

Các công ty xe lửa của Anh đã hủy bỏ một số dịch vụ và một số trường học đã đóng cửa trong khi các quan chức kêu gọi người dân hạn chế ra đường.

Các chuyến bay đã bị đình chỉ tại sân bay Luton sau khi nhân viên xác định đường băng gặp sự cố. Thời tiết nắng nóng đã làm tan chảy đường băng tại căn cứ không quân Brize Norton của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh, Sky News đưa tin.

Nikos Christidis, chuyên gia khí hậu Anh cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ không gặp phải tình huống này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi dự báo nhiệt độ có thể lên đến hơn 40 độ C ở Anh.”

Người dân đi bơi lúc sáng sớm ở Cambridge (Anh) hôm 18/7. Ảnh: Getty

Mồ hôi túa ra trên gương mặt một lính canh ở London. Ảnh: AP

Nhân viên an ninh tiếp nước cho lính canh bên ngoài Cung điện Buckingham (London). Ảnh: AP

Đài phun nước ở Frankfurt (Đức). Ảnh: AP

Nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C ở trung tâm London. Ảnh: PA

Một người đàn ông nằm tắm nắng ở Cornwall (Anh). Ảnh: PA

Một bãi biển ở Brighton (Anh) đông nghịt người. Ảnh: Getty

Cảnh tượng tương tự ở một số bãi biển khác. Ảnh: Big Ladder

Ảnh: Reuters

Ảnh: North News

Một chú chó nghịch nước ở Brest (Pháp) ngày 18/7. Ảnh: Getty

Đi bơi giải nhiệt ở Sheffield (Anh). Ảnh: Getty

Nghỉ chân dưới trời nắng nóng ở London. Ảnh: Getty

Một con sông cạn nước ở Oldham (Anh). Ảnh: AP

Một thanh niên dùng báo quạt mát trên tàu điện ngầm ở London. Ảnh: AP

Lễ hội nước ở Madrid (Tây Ban Nha). Ảnh: AP

Đi tắm biển, ăn kem ở Broadstairs (Anh). Ảnh: Reuters

Một người lái thuyền uống nước giữa tiết trời nắng nóng ở Venice (Ý). Ảnh: Reuters

Du khách dùng khăn che nắng ở Venice. Ảnh: Reuters

Một bé gái nghịch nước ở Nice (Pháp). Ảnh: Reuters

Một người đàn ông ngồi dưới trời nắng ở London. Ảnh: Reuters

Trẻ em vầy nước giải nhiệt ở Nice (Pháp). Ảnh: Reuters

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/oan-minh-vi-nang-nong-ky-luc-40-do-c-nguoi-dan-chau-au-do-xo-ra-bien-post1454806.tpo