'Olympic Việt Nam đã đánh đổi mồ hôi và máu cho kỳ tích'

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của HLV Park Hang-seo khẳng định các cầu thủ Olympic Việt Nam đã đánh đổi bằng máu và giọt mồ hôi cuối cùng cho chiến tích lịch sử ở ASIAD 18.

Olympic Việt Nam trải qua trận đấu lịch sử trước Olympic Syria tại tứ kết Á vận hội. Sau 120 phút nghẹt thở, bàn thắng của Nguyễn Văn Toàn giúp thầy trò HLV Park Hang-seo lật thêm trang sử mới với kỳ tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất ASIAD.

Để mang về niềm vui chiến thắng cho dân tộc, toàn đội Olympic Việt Nam đã phải nỗ lực tối đa. Trực tiếp theo dõi màn trình diễn của Olympic Việt Nam ở SVĐ Patriot Chandrabhaga, trợ lý ngôn ngữ Huy Khoa của HLV Park Hang-seo kể lại trên trang cá nhân.

“Chưa bao giờ toàn đội kiệt sức như hôm nay. Đỗ Duy Mạnh bị chuột rút toàn thân, người cứng đơ như cục gạch, nhìn mà xót xa. Đoàn Văn Hậu thì không bật nhảy được nữa, yêu cầu đưa Phạm Xuân Mạnh vào. Nguyễn Quang Hải thì toét máu đầu”, trợ lý Huy Khoa mô tả.

Olympic Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều trước Hàn Quốc.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã trải qua 90 phút “hành xác” thể lực trước Bahrain. Chỉ sau 2 ngày nghỉ ngơi, Olympic Việt Nam phải đương đầu với đội bóng Tây Á khác là Syria. Sau 120 phút nghẹt thở, cổ động viên lo lắng khi thấy Duy Mạnh tập tễnh rời sân, rồi Quang Hải nằm xuống với vùng mí mắt loan vết máu.

Nếu không trực tiếp theo dõi trận đấu, cổ động viên không thể biết được tình hình của Vũ Văn Thanh, Phạm Đức Huy như lời thuật lại của trợ lý ngôn ngữ Huy Khoa. “Trận đấu kết thúc, Văn Thanh đổ gục xuống sân, còn Đức Huy thì liên tục nôn khan”, ông kể.

Đó là cái giá phải trả, nhưng cũng rất xứng đáng cho chiến tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Một số người cho rằng thành công của U23 Việt Nam ở Thường Châu chỉ là sự may mắn tức thời.

Đến khi Olympic Việt Nam thắng Nhật Bản để giành vị trí số 1 bảng D, lạnh lùng hạ gục Bahrain, Syria ở vòng knock-out, tất cả phải ngả mũ. Trợ lý Huy Khoa kể lại cảm xúc của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức.

“Quyết nói anh ạ, anh em mình thì vui rồi, nhưng vui nhất là làm cho cổ động viên hạnh phúc. Chỉ cần họ hạnh phúc, bằng mọi giá chúng ta phải làm được. Anh Đức thì liên tục tiếc nuối vì suýt chút nữa được cởi áo ăn mừng. Văn Toàn khẳng định em chỉ chờ thế thôi, có cơ hội là vào ngay”.

HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu đội bóng quê hương.

Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu quên mất khả năng chỉ đạo chiến thuật và thay người tài tình của HLV Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn Quốc gọi “Syria là đối thủ khó khăn nhất của Olympic Việt Nam”. Vòng bán kết, thách thức dành cho thầy trò ông Park càng lớn hơn khi đối thủ tiếp theo là Olympic Hàn Quốc.

Trợ lý Huy Khoa khẳng định HLV Park và những cộng sự người Hàn Quốc làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao ở Olympic Việt Nam. Nhưng sẽ khó cho họ khi chuẩn bị đương đầu cùng đội bóng quê nhà.

“Lần đầu tôi xin nói thật về cách làm việc của các HLV người Hàn ở đội tuyển. Tôi cho rằng họ hoàn hảo, trách nhiệm và cực kỳ nghiêm túc với công việc. Nhưng bây giờ, Olympic Việt Nam chuẩn bị gặp Hàn Quốc. Thật khó xử cho ông Park và các cộng sự đang làm việc cho đội tuyển của chúng ta. Một bên tình, một bên nghĩa, bên nào nặng hơn đây? Bây giờ, họ đã bắt đầu thảo luận về ngày đối đầu với Hàn Quốc ở bán kết”, trợ lý Huy Khoa trải lòng.

Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có hơn 1 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận bán kết ASIAD 18 cùng Hàn Quốc. Đoàn Văn Hậu gắng gượng thi đấu nốt 120 phút trước Syria, để rồi gặp chấn thương và chắc chắn vắng mặt trước Hàn Quốc. Ngoài ra, Đỗ Duy Mạnh chưa chắc xuất phát ngay từ đầu.

Khó khăn đang ở trước mắt, nhưng bằng sự quả cảm, Olympic Việt Nam sẽ chiến đấu để một lần nữa mang về niềm vui cho cả dân tộc.

Lịch thi đấu ở bán kết ASIAD 18. Đồ họa: Minh Phúc.

Những màn ăn mừng 'không đụng hàng' sau trận thắng của Olympic VN

Xe lu xuống đường "đi bão" hay phát loa khẩu hiệu "Việt Nam vô địch" qua giọng nói bất hủ của "chị Google" đều là những kiểu ăn mừng độc lạ, không đụng hàng sau trận thắng.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/olympic-viet-nam-da-danh-doi-mo-hoi-va-mau-cho-ky-tich-post872514.html