Olympic Việt Nam trong vòng tay gia đình khi trở về Hà Nội

Không quá ồn ào như lần đón đội U.23 Việt Nam trở về sau kỳ tích đoạt ngôi á quân giải U.23 châu Á hồi đầu năm nhưng lễ đón đoàn thể thao Việt Nam và đội Olympic Việt Nam vừa dự ASIAD 18 tại sân bay Nội Bài vào chiều 2.9 vẫn có những màu sắc riêng.

Các cầu thủ bước xuống từ chuyên cơMinh Tú

Khá đông cổ động viên đã đừng chờ tại sân bay từ 10 giờ sáng, tạo nên bầu không khí khá cuồng nhiệt. Tuy nhiên không có tình trạng lộn xộn xảy ra do bộ phận an ninh hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Công tác đảm bảo an toàn cho đoàn và cho các cầu thủ được đặt lên hàng đầu nên ban tổ chức đã đưa ra một kịch bản khá gọn ghẽ.

Tại phòng VIP sân bay, các VĐV của một số đội tuyển, trong đó có bóng đá được nhận hoa từ các quan chức. Gia đình cầu thủ cũng đón con em của mình trong nhiều cảm xúc dạt dào.

Vì vào 17 giờ chiều cùng ngày đã diễn ra lễ vinh danh tại sân Mỹ Đình nên không có bài phát biểu nào ngay khi đoàn đặt chân xuống sân bay. Khán giả rất đông và nhộp nhịp phía ngoài còn phía trong là bầu không khí khá ấm cúng.

Dưới đây là ghi nhận của chúng tôi qua phóng sự ảnh

Phía ngoài sân bay Nội Bải... Phan Hậu

Thay lời muốn nói Phan Hậu

Khán giả quá cuồng nhiệt Lê Quân

Xuân Trường và Văn Thanh Minh Tú

Trần Đình Trọng và gia đình Minh Tú

Văn Toàn trong vòng tay bố mẹ Minh Tú

Ông Park đã có một kỳ ASIAD đáng nhớ Minh Tú

Đoàn thể thao Việt Nam Minh Tú

Em bé theo bố ra sân Mỹ Đình Lê Hiệp

Sân Mỹ Đình đông khán giả đến xem lễ vinh danh Lê Hiệp

Nhật Duy - Phan Hậu - Lê Quân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/olympic-viet-nam-trong-vong-tay-gia-dinh-khi-tro-ve-ha-noi-92391.html