Ốm cũng không tha

'Đây là hình Ốc chụp cùng em Mai Phương trước khi đi Mỹ. Em vẫn đang ổn nhé mọi người, cả nhà nhìn thấy thần sắc em tươi không? Mọi người đừng tin ba cái tin vịt đăng linh tinh…'.

Trên đây là những dòng chia sẻ kèm theo một bức ảnh được diễn viên Thanh Vân (vẫn được gọi bằng nghệ danh Ốc Thanh Vân) đăng trên trang cá nhân để nói về tình hình sức khỏe của diễn viên Mai Phương.

Sở dĩ phải có động thái này là vì trên mạng xã hội cả tuần qua lan truyền thông tin sức khỏe của Mai Phương (cô bị phát hiện ung thư phổi từ tháng 8) đã ở mức xấu, khó qua khỏi, thậm chí phải cắt bỏ chân… Một số bạn bè khác của Mai Phương cũng đã đăng những dòng phẫn nộ với tin đồn…

Đây có lẽ chỉ là một trong số những tin đồn liên quan đến showbiz vốn rất sẵn trên mạng xã hội. Nhưng lần này, tin đồn trở thành một thứ rất tệ. Thử tưởng tượng rằng ai đó đang mắc bệnh, mà mở mạng xã hội ra, lại đọc được những tin đồn rằng mình sắp chết, thì cảm giác của người đó thế nào?

Tệ hơn, là không ít trang báo điện tử cũng miệt mài cập nhật diễn biến sức khỏe của cô diễn viên như một thứ để câu view. Thôi thì, với những người khỏe mạnh rạng rỡ xinh tươi, muốn săn lùng giới showbiz lỡ lộ hàng, lỡ xẩy miệng, lỡ lộ diện bạn trai tin đồn… thế nào cũng được. Mà tăng view bằng cách ấy dù nhảm cỡ nào cũng còn dễ chấp nhận. Chứ người ta đã ốm, nay đăng ảnh, mai đưa tin trật khớp tay vì ung thư đã di căn vào xương… mà không thấy bất nhẫn sao?

Người ốm mà, tha cho người ta, được không hỡi các kiểu tin đồn!

Cẩm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/om-cung-khong-tha-tintuc419278