Oman kỳ bí…

Đã 18 năm rồi và cơn chấn động tại Oman năm 2003 chắc chắn HLV Park Hang-seo cũng biết đến trong vai trò HLV đội bóng bị tuyển Việt Nam (VN) xé lưới.

Đó là trận đấu giữa đội tuyển VN và đội tuyển Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2004 tại Oman vào năm 2003. Khi ấy, thầy trò HLV Alfred Riedl đến Muscat, Oman trong tư thế đội bóng nhỏ gặp đội hạng tư thế giới tại World Cup 2002 - Hàn Quốc. Lịch sử những cuộc đối đầu với Hàn Quốc thường thua rất đậm nên thầy trò HLV Riedl rất tự ti và chỉ mong một trận đấu thua ít chứ không dám nghĩ đến hòa.

Thầy trò ông Riedl hôm ấy chơi phòng ngự số đông nhiều lớp như trêu ngươi đội hạng tư thế giới. Hiệp 1, đội Hàn Quốc có nhiều pha tiếp cận cầu môn và nhiều cú sút nhưng không ghi bàn được. Sang hiệp 2 cũng thế và thời gian càng cạn thì đội Hàn Quốc càng nôn nóng. Bất ngờ trong một pha phản công sau khi nhận bóng từ pha phát bóng dài ở tuyến dưới, Phạm Văn Quyến lao lên và vượt qua những đàn anh Hàn Quốc lơ là còn mải lo tấn công. Không ai ngờ Văn Quyến thật táo bạo đột phá và ghi bàn duy nhất trận đấu.

Chiến thắng đấy được xem là cơn địa chấn ở châu Á khi đội hạng tư thế giới bị đánh bại bởi một đội bóng Đông Nam Á và người ghi bàn là cầu thủ còn khoác áo U-23.

Nhưng đêm 12-10, tức 18 năm sau thì Muscat, Oman lại chỉ toàn nỗi đau. Muscat 18 năm trước với bàn thắng để đời không giúp Quyến lớn hơn, còn Muscat năm 2021 lại nhắc nhở các cầu thủ VN phải biết nhẫn nhịn và chấp nhận khi bị xem là đội bóng nhỏ.

Còn với người yêu bóng đá VN, theo cách nói của ông Park là chỉ yêu những chiến thắng thì cần phải làm quen với thất bại ở những sân chơi lớn để cầu thủ mình trưởng thành. Vấn đề là họ phải nhận ra vì sao mình thua hơn là soi quá nhiều vào trọng tài, vào VAR vốn ít đứng về phía những đội nhỏ tại sân chơi lớn.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/oman-ky-bi-1021623.html