Ớn lạnh những vụ án 'cuồng yêu mù quáng, vợ cùng tình nhân lập mưu sát hại chồng'

Đêm 18/7, Công an huyện Bình Bình Liêu bắt giữ Đặng Văn Thủ, đối tượng đã giết anh Lý Văn T. vì quan hệ bất chính với vợ anh này. Trước đó, dư luận cũng dậy sóng bởi những vụ án cuồng yêu, vợ lập mưu cùng tình nhân ra tay sát hại chồng.

Bị cáo Trần Tuấn Thanh và Văn Thị Thủy tại phiên tòa xét xử ngày 26/6/2019

Lập mưu sát hại chồng để... tự do yêu đương

Ngày 19/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đối tượng Đặng Văn Thủ từ Công an huyện Bình Liêu để tiếp tục điều tra về cái chết của anh Lý Văn T.

Vào đêm 18/7, tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Bình Bình Liêu bắt được Đặng Văn Thủ, SN 1991, trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu - đối tượng đã giết anh Lý Văn T., SN 1981, trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu ngày 10/7.

Trước đó, Thủ và vợ T. có quan hệ tình ái với nhau, nên hai người đã câu kết tìm cách giết Trung để thỏa mãn ý đồ ngoại tình của 2 người.

Thực hiện ý đồ này, tối 10/7 Thủ và vợ anh T. đã lên kế hoạch sát hại anh T. Hành xử xong anh T., sự việc vỡ lở, Thủ đã trốn khỏi nơi cư trú.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Bình Liêu đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, điều tra và truy bắt hung thủ. Sau khi bị bắt, Đặng Văn Thủ đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đã được Công an huyện Bình Liêu bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo thẩm quyền.

Ân ái cùng tình nhân ngay khi vừa gây tội ác

Ngày 26/6/2019, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ tại xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 8/1, người dân ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú phát hiện mùi hôi lạ bốc lên khu vực cầu kênh 1-5, sau khi xuống tìm hiểu thì phát hiện một thi thể nổi lờ đờ trên mặt nước. Theo xác minh ban đầu, CA huyện Mỹ Tú xác nhận nạn nhân là anh Trần Văn Nhân, 38 tuổi, chồng của bị cáo Văn Thị Thủy.

Qua quá trình điều tra với những chứng cứ khó chối cãi, Văn Thị Thủy buộc phải thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Theo lời khai của Thủy, y cùng em họ của chồng là Trần Tuấn Thanh (28 tuổi) có mối quan hệ bất chính và lo sợ anh Nhân biết được nên đã lập kế hoạch giết chồng.

Sau khi sát hại anh Nhân và phi tang xác chết ở sông Bến Tàu, cả hai cùng trở về nhà lúc 3h30 sáng 6/1, Thủy nấu mì cho Thanh ăn rồi cả hai lên giường nơi anh Nhân chết trước đó để quan hệ tình dục, đến khoảng 4h30 thì Thanh về.

Theo HĐXX, cả hai bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, chà đạp lên luân thường đạo lý nên HĐXX đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án "Tử hình", Văn Thị Thủy nhận án tù "Chung thân" dựa theo những tình tiết giảm nhẹ.

Kế hoạch tinh vi

Sáng 6/10/2007, trên tuyến quốc lộ 2 thuộc địa phận Tuyên Quang phát hiện thi thể một người đàn ông gần 60 tuổi tử vong trên một chiếc xe ô tô 4 chỗ. Nạn nhân là ông Bùi Huy Hoàng, 55 tuổi, quê ở Hải Dương, trú tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Qua quan sát ban đầu đã có thể phát hiện thi thể có nhiều điểm bất thường, cổ nạn nhân có một vết xiết bằng dây, điều đó chứng tỏ nạn nhân bi giết hại chứ không phải tai nạn thông thường.

Sau quá trình điều tra kết hợp dùng chiến thuật tâm lý, các điều tra viên đã tác động được tới hai đối tượng gây án là Hiệp và Thuyết (vợ 2 của nạn nhân, không có đăng ký kết hôn), khiến hai đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi giết người của mình.

Theo lời khai của bị cáo, để được công khai chung sống với nhau, Hiệp và Thuyết đã lên kế hoạch giết chết ông Hoàng. Rạng sáng 6/10, đôi tình nhân đã cho ông Hoàng uống thuốc ngủ rồi dùng dây thừng xiết cổ đến chết, sau đó chúng tạo hiện trường giả một vụ TNGT trên quốc lộ 2 hướng Hà Nội – Tuyên Quang.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/on-lanh-nhung-vu-an-cuong-yeu-mu-quang-vo-cung-tinh-nhan-lap-muu-sat-hai-chong-1595312684367.html