Ông Biden ví Nhà Trắng như 'lồng mạ vàng'

Bốn tuần sau khi chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, ông Joe Biden cho biết ông vẫn đang làm quen với văn phòng mới.

Ông Biden thẳng thắn mô tả về cuộc sống tại Nhà Trắng trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 16/2 rằng tòa nhà "hơi giống một cái lồng mạ vàng".

"Tôi thức dậy vào buổi sáng, nhìn Jill và nói: 'Chúng ta đang ở đâu thế này?'", ông nói đùa và bổ sung rằng ông chưa quen với việc có người phục vụ trong nhà.

Tổng thống Joe Biden nói chuyện với các khán giả trong một sự kiện trên truyền hình tại Nhà hát Pabst, ngày 16/2 ở Milwaukee. Ảnh: AP.

Tân tổng thống Mỹ lớn lên trong tầng lớp lao động ở Scranton, Pennsylvania, và điều này từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong con đường chính trị của ông. Trước khi chuyển đến Nhà Trắng, ông Biden sống ở vùng ngoại ô Wilmington, bang Delaware.

Dinh thự tổng thống có bãi cỏ rộng rãi với tầm nhìn thẳng ra Đài tưởng niệm Washington và Lincoln, song được bao quanh với hàng rào cao và một đội quân bảo vệ. Ông Biden cho biết nơi đây "hoàn toàn khác" so với dinh thự của phó tổng thống - rộng hơn 32 ha và có nhiều không gian riêng tư hơn để bơi lội, khám phá và tập thể dục.

Cựu phó tổng thống có biết ông đã đến Phòng Bầu dục cả trăm lần, nhưng chưa bao giờ đến khu vực sinh hoạt của Nhà Trắng.

Tuy vậy, dù vẫn chưa quen thuộc với dinh thự tổng thống, ông Biden cho biết đã ổn định với trọng trách mới này.

"Tôi muốn trở thành tổng thống không phải để sống trong Nhà Trắng, mà để có thể đưa ra quyết định về tương lai đất nước", ông Biden nói với CNN, trả lời câu hỏi về cảm giác của ông sau khi chuyển tới sống ở số 1600 Đại lộ Pennsylvania.

Tân tổng thống Mỹ cũng xác nhận ông đã liên lạc qua điện thoại với một số người tiền nhiệm, nhưng ông từ chối tiết lộ đó là ai.

"Nhân tiện, tất cả cựu tổng thống, trừ một ngoại lệ, đều gọi điện cho tôi", ông nói thêm.

Việt Linh Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-vi-nha-trang-nhu-long-ma-vang-post1184640.html