Ông bố mưu trí ngoạm chân cá sấu để cứu con trai

Một ông bố người mưu trí đã cứu con trai thoát khỏi hàm cá sấu bằng cách ngoạm thật mạnh vào chân con vật nguy hiểm cho đến khi nó chịu nhả cậu bé ra.

Ảnh minh họa: Philippines Lifestyle

Cậu bé Diego Abulhasan, 12 tuổi khi cùng với em trai bơi trên con sông gần nhà ở thị trấn Balabac thuộc vùng Palawan ở Philippines thì bị cá sấu lôi tuột xuống dưới nước.

Người bố là ông Tejada Abulhasan nghe thấy tiếng các con kêu cứu liền vội vàng chạy đến. Anh cầm theo một mảnh gỗ nhảy xuống sông.

Ông bố bắt đầu vật lộn với con thú dữ, đấm liên tiếp vào mõm nhưng nó vẫn không chịu thả Diego ra. Trong một giây phút tuyệt vọng, ông ôm chặt lấy con cá sấu, cắn ngấu nghiến vào phần thịt mềm trên chân của nó nhiều lần như một con chó dữ.

May mắn thay, con cá sấu nhả cậu bé ra rồi bơi vào vùng nước đục lầy lội. Lúc đó, ông Abulhasan liền bế con lên bờ và đưa đến bệnh viện điều trị. Người bố nói với cảnh sát rằng ông đã không chút do dự nhảy xuống sông và vật lộn với con thú dữ.

Cậu bé Diego bị một số vết rách ngoài da song không nguy hiểm đến tính mạng. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát địa phương cho biết: “May mắn và nhờ sự dũng cảm của người cha, nạn nhân không bị đuối nước và chỉ bị thương do cá sấu cắn”.

Kết quả điều tra của cảnh sát cho biết nạn nhân cùng em trai đang tắm sông thì con vật bất ngờ đớp vào cánh tay trái của cậu rồi lôi xuống vùng nước sâu. Sau đó, cậu em trai đã chạy lên bờ gọi bố. Ngay lập tức, người bố chạy ra bờ sông để cứu con.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ong-bo-muu-tri-ngoam-chan-ca-sau-de-cuu-con-trai-20190130170403626.htm