Ông bố trẻ thuật lại ca sinh 7 giây nghẹt thở của vợ giữa phố Hà Nội

Đưa vợ đến bệnh viện để sinh con, thế nhưng mới đi được nửa quãng đường, ông bố trẻ cùng những người xung quanh đã trở thành 'bà đỡ' bất đắc dĩ. Ca đẻ rơi trên đường phố Hà Nội này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội facebook chia sẻ câu chuyện của ông bố trẻ về ca sinh con hy hữu của vợ mình. Theo đó, ca sinh này diễn ra sau 7 giây từ khi có cơn co đến lúc hạ sinh em bé ngay giữa đường phố Hà Nôi.

Ông bố trẻ chia sẻ, ca đẻ rơi giữa đường này diễn ra vào 8h ngày 14/8 trên đường Vũ Phạm Hàm (Hà Nội). Vào thời điểm này, vợ anh chuyển dạ và không kịp đi bệnh viện đã đẻ ngay trên phố. “Ê-kíp” đỡ đẻ gồm người bán nước mía, anh lái xe taxi và một số người phụ nữ khác. Chỉ sau 7 giây, em bé đã chào đời và sau đó sản phụ cùng em bé sơ sinh được đưa đến bệnh viện.

Trên trang cá nhân của mình, anh Thành Luân (Hà Nội) - ông bố trẻ trong câu chuyện đẻ rơi hy hữu trên bày tỏ niềm hạnh phúc: “Chào em bé của bố! Con là 1 cô gái thật đặc biệt, từ lúc biết tin có con đến cả cái cách con sinh ra cũng vậy. Cảm ơn vợ của anh, 6,9s đã đẻ xong”.

Ca đẻ rơi trên đường phố Hà Nội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Câu chuyện được chia sẻ cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người chúc mừng gia đình, đồng thời cũng chúc bé gái hay ăn chóng lớn.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, anh Thành Luân cho hay: “Khoảng sáng sớm ngày 14/8, vợ tôi có cảm giác đau bụng âm ỉ, tôi lo lắng bảo vợ đi viện nhưng vợ tôi bảo không vấn đề gì, đợi ăn sáng xong rồi đi viện sau cũng được. Khoảng 7h, tôi gọi điện đặt xe taxi đưa vợ vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thế nhưng, các hãng taxi quanh khu vực nhà tôi đều báo không có xe. Vì thế, tôi quyết định lấy xe máy chở vợ đi bệnh viện”.

Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường gần tòa nhà Keangnam, vợ anh Luân kêu đau dữ dội, gào thét. Anh Luân đã trấn an vợ là sắp đến nơi. Anh Luân thuật lại: “Đi đến phố Vũ Phạm Hàm vợ tôi lại nói lớn: "Anh ơi, hình như em bé ra rồi". Tôi dừng xe máy kiểm tra thì thấy đầu em bé thật”.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh Luân nói anh khá hoảng sợ và chỉ biết hô mọi người xung quanh đến giúp.

“Sau khi vợ sinh xong, tôi cởi áo ủ ấm cho con mới chào đời và lập tức gọi xe taxi đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Đến đây bé mới được bác sĩ cắt dây rốn. Con gái tôi có cân nặng 2,9kg, được đặt tên là Lại Cát Hoài An”, anh Thành Luân cho hay.

Con gái anh Luân có tên Hoài An, bé chào đời nặng 2,9kg và hiện sức khỏe hai mẹ con đều ổn định. (Ảnh: Thành Luân cung cấp).

Cũng chia sẻ thêm về tình hình sức khỏe của vợ và con, anh Luân nói sức khỏe hai mẹ con đã dần ổn định, chiều ngày 16/8 có thể xuất viện về nhà.

Đồng hành cùng vợ trải qua giây phút vượt cạn vô cùng đặc biệt ngay trên đường, anh Thành Luân gửi gắm: “Khi nhớ lại giây phút vượt cạn cùng vợ, tôi vẫn còn rất run và cũng thật sự hạnh phúc vì thiên thần nhỏ chào đời an toàn, khỏe mạnh. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ vợ tôi sinh con khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông”.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-bo-tre-thuat-lai-ca-sinh-7-giay-nghet-tho-cua-vo-giua-pho-hn-a382283.html