Ông bố Trung Quốc giúp cậu con trai 2 tuổi 'bắt' cá mập

Nhiếp ảnh gia Zuo Achang ở Trung Quốc nổi tiếng nhờ tài năng giúp vợ con hoàn thành ước mơ như 'kéo' Mặt Trăng hay 'bắt' cá mập.

Một ông bố ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc nhận được hơn 4 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội nhờ những bức ảnh đầy sáng tạo về 3 thành viên trong gia đình.

Để giúp cậu con trai có được một tuổi thơ đáng nhớ như “kéo” mặt trăng, “bắt” cá mập, “bơi” dưới đại dương sâu thẳm và “khám phá” vũ trụ, anh Zuo Achang (27 tuổi) hiện là một nhiếp ảnh gia đã sử dụng ống kính máy ảnh để biến giấc mơ con trẻ thành sự thật.

“Tôi muốn biến giấc mơ của con thành hiện thực, nhưng tôi sẽ không thể làm được như vậy nếu chỉ dùng các kỹ thuật máy ảnh thông thường. Do đó, chúng tôi dùng thêm phần mềm và các kỹ thuật khác để biến hình ảnh trở nên hiện thực hơn. Khi con trai tôi lớn lên và nhìn lại những bức ảnh này, thằng bé sẽ thấy mình may mắn hơn các bạn cùng lứa”, anh Zuo chia sẻ.

Ý tưởng cho các bức ảnh của anh Zuo xuất phát từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Phần lớn các bức ảnh cũng được chụp trong căn hộ gia đình anh Zuo đang sinh sống.

Anh Zuo có thể biến căn nhà mình trở thành vùng đất băng giá với trò chơi ném tuyết, hay trở thành đại dương mênh mông và cả dải ngân hàng lung linh huyền ảo.

Trên thực tế, việc chụp ảnh với người mẫu nhí 2 tuổi đối với anh Zuo không phải là chuyện dễ dàng. Để có được một khung hình hoàn hảo, hai vợ chồng anh Zuo có thể phải chụp tới hơn 100 bức ảnh.

“Chụp ảnh cậu con trai là công đoạn khó nhất. Thằng bé còn nhỏ và chưa thể kiểm soát hành vi, do đó tôi phải nỗ lực hơn nhiều. Chúng tôi từng chụp tới 30 bức ảnh nhưng chỉ chọn được 1 bức. Thậm chí, có lần chụp tới hơn 100 bức mới có được 1 bức ưng ý”, anh Zuo cho hay.

Không chỉ hiện thực hóa những giấc mơ của cậu con trai, anh Zuo còn giúp vợ hoàn thành giấc mơ tuổi thơ.

“Vợ tôi từng ước mình trở thành nàng tiên cá, nên tôi dùng máy ảnh để biến giấc mơ của vợ thành sự thật”, anh Zuo nói thêm.

Sự sáng tạo không ngừng nghỉ của anh Zuo đã giúp anh có tới hơn 4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Anh Zuo cũng xem tài khoản mạng xã hội cá nhân là nơi lưu giữ quá trình trưởng thành của con trai.

“Tôi hy vọng con trai sẽ trở thành một người có trí tưởng tượng tốt. Tôi muốn dùng các bức ảnh để ghi lại sự sáng tạo của con và hy vọng tương lai con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc", anh Zuo tâm sự.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-bo-giup-con-trai-2-tuoi-bat-ca-map-keo-mat-trang-271058.html