Ông chủ hãng nước đá dùng súng đe dọa giết nhân viên

Từng gây lùm xùm với vụ việc 'trả lại' con dâu cho sui gia, lần này ông Nguyễn Hoàng Năm (SN 1956, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), đã dùng súng đe dọa giết nhân viên.

Hung hăng với người nghèo

Ngày 15-11-2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ cho biết đã khởi tố và bắt giam đối với bị can Nguyễn Hoàng Năm để điều tra về hành vi “Đe dọa giết người”. Trước khi bị bắt giam, bị can Năm khá nổi tiếng trên các trang báo mạng bởi qua vụ việc nghi ngờ con dâu không còn trong trắng và đem “trả lại” cho nhà sui.

Thời điểm đó, ông Năm lý giải nguyên do là nhân vật nữ của clip sex trên mạng giống nàng dâu. Trong những buổi gặp gỡ, tiếp xúc với báo chí, ông Năm thường khoe tài sản gồm hàng chục hãng sản xuất nước đá, vài căn biệt thự và tuyên bố: “Nhà báo viết về sự giàu có của tôi, tôi sẽ thưởng tiền”. Khi dự tiệc tùng, ông này cũng thường vỗ ngực xưng tên khoe mình là đại gia nước đá miền Tây.

Ông Nguyễn Hoàng Năm

Ông Nguyễn Hoàng Năm

Tuy nhiên, đối với người dân địa phương, Năm sống khá khép kín. Còn với công nhân làm thuê cho mình, thì ông Năm là người tàn nhẫn. Khi không vừa ý với công nhân, ông Năm liền tìm cách đuổi ra khỏi công ty để tuyển người khác. Một số công nhân bức xúc trước hành vi xem thường pháp luật của ông chủ hãng nước đá nên không thực hiện theo yêu cầu trên.

Khoảng cuối tháng 10-2016, vợ chồng L.T.H., công nhân hãng nước đá của bị can Năm bất bình trước thái độ của ông chủ nên phàn nàn với một số công nhân khác. Vụ việc “đến tai” ông Năm, trưa 4-11-2016, ông Năm từ trong nhà đi ra xưởng sản xuất nước đá của gia đình ở phường Lê Bình. Lúc này, trên tay ông Năm cầm theo khẩu súng bắn đạn cao su (nhãn hiệu SĐN-E12) giơ lên và chĩa về phía nữ nhân viên. Người đàn ông này lớn tiếng chửi bới, buộc nữ nhân viên và chồng phải nghỉ việc và dọn đi nơi khác.

Ông Năm bước tới còn cách nạn nhân khoảng 200m thì tiếp tục chĩa súng, chửi bới và dọa bắn. Nữ nhân viên hoảng sợ không dám trả lời, ông Năm tiến sát lại kê súng vào đầu và tiếp tục dọa dẫm trước sự chứng kiến của nhiều người. Lúc này, chị Huỳnh Phương Thảo, và mọi người có mặt tại xưởng nước đá đã can ngăn. Bà Nguyễn Thị Hai (vợ ông Năm) đã giật súng từ tay chồng đem cất. Còn nạn nhân hoảng sợ bỏ đi về phía cổng xưởng để ra ngoài. Sau khi rời khỏi nhà máy, nữ công nhân đã đến Công an phường An Bình trình báo.

Trong lúc nữ nhân viên đến Công an phường trình báo, ông Năm tiếp tục đem theo hai con dao đến phòng trọ của nữ nhân viên. Lúc này, nạn nhân không có mặt ở phòng trọ. Ông Năm nhìn thấy chị Thảo đang đứng trước phòng trọ. Hai người nói chuyện, cho rằng chị Thảo đứng về phía nữ nhân viên, ông Năm dùng con dao đe dọa ấn vào cổ nạn nhân. Những người có mặt xung quanh đã chứng kiến và can ngăn, đưa ông Năm vào nhà.

Chủ hãng nước đá vào nhà bỏ lại hai con dao trên ghế đá. Trên cổ nạn nhân có vết hằn do bị khống chế, dọa giết. Chị Thảo gọi điện thoại báo cho chị L.T.H. biết, và khuyên người này đừng về nhà vì ông Năm đang tìm. Lo sợ ông Năm gây nguy hiểm đến tính mạng, ngay trong ngày, chị L.T.H. cùng chồng nghỉ việc và dọn nhà đi nơi khác.

Trong khi cơ quan công an đang tiến hành xác minh, ngày 9 và ngày 10-11-2016, nhiều người nhìn thấy ông Năm đi cùng với một số thanh niên lại mặt tìm đến khu vực nữ nạn nhân đang thuê trọ trên địa bàn quận Cái Răng. Lo sợ, nạn nhân đã trình báo lại toàn bộ vụ việc cho Công an phường nơi đang thuê trọ.

Khẩu súng ông Năm dùng để đe dọa nhân viên

Sợ ông Năm gây nguy hiểm đến tính mạng cho gia đình và bản thân, nữ nhân viên đã thay đổi chỗ ở. Riêng người phụ nữ tên Thảo khi bị chủ hãng nước đá ấn dao vào cổ và dọa giết, hiện vẫn đang sống trong sự sợ hãi bởi những lời đe dọa từ ông chủ hãng nước đá.

Đối tượng khai gì?

Nhận được tố giác của nạn nhân, Công an quận cái Răng tiến hành xác minh làm rõ. Mặc khác, Cơ quan điều tra thu giữ khẩu súng gởi giám định để xử lý theo đúng pháp luật. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an, tại TP.HCM), khẩu súng mà nghi phạm sử dụng là công cụ hỗ trợ, bắn vào người có khả năng gây thương tích, ít ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 30-10-2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Năm. Trinh sát đến nơi cư trú của Năm triển khai quyết định tại hãng nước đá 300 Tầm Vu, Năm không có mặt. Một tổ trinh sát khác bắt Năm khi đang tẩu thoát trên đường 30-4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều.

Bước đầu, làm việc với cơ quan công an, Năm nghi phạm thừa nhận việc như đã xảy ra. Chủ hãng nước đá này giải thích, việc dùng súng và đe dọa 2 người phụ nữ để họ nghỉ việc, chứ không có mục đích giết người. Nguyên nhân vụ việc, ông Năm cho rằng: vợ chồng nữ nhân viên đã dùng “bùa ngãi” ám hại gia đình mình. Tuy nhiên, qua làm việc với các bộ điều tra, ông Năm thừa nhận việc nghi ngờ này là không có cơ sở. Hiện Công an quận Cái Răng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đăng Khoa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ong-chu-hang-nuoc-da-dung-sung-de-doa-giet-nhan-vien_47979.html