Ông cụ 'U80' miệt mài học tiếng Anh suốt 25 năm

Đến thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM (Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM), nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy ông cụ tóc bạc phơ đang cặm cụi tra từ điển và học những từ vựng mới. Đó là hình ảnh của ông Từ Trung Chánh nay đã gần 80 tuổi vẫn đang ngày ngày trau dồi vốn tiếng Anh để tiến bộ hơn, khiến nhiều người trẻ đến nơi đây thán phục.

Ông Từ Trung Chánh miệt mài bên trang vở trau dồi kiến thức về tiếng Anh.

25 năm gắn bó với tiếng Anh

Ông Từ Trung Chánh năm nay đã 77 tuổi, ở cái tuổi người xưa gọi là “thất thập cổ lai hy” ngồi chơi hưởng phước thì ông lại tìm niềm vui từ việc học tiếng Anh. Ông Chánh đến với thư viện Khoa học Tổng hợp được một năm nay, nhờ người bạn giới thiệu giúp vốn tiếng Anh của ông ngày càng phong phú do có đủ tài liệu và bàn ghế đầy đủ, thuận lợi cho việc học tập.

Được biết, mục đích của ông Chánh là học tiếng Anh để có thể nói như người bản xứ và đọc được báo nước ngoài một cách rành rọt mà không cần tra từ điển. Ông chia sẻ, ông tự học tiếng Anh được hơn 25 năm, không bỏ dở ngày nào. Lúc ban đầu thì học ở nhà, rồi đến công viên để thay đổi môi trường. Nhưng những chỗ đó không được yên tĩnh như ở thư viện. Mỗi ngày ông đến thư viện lúc 7 giờ và học đến chiều mới về nhà. Chỉ có ngày thứ 6 ông mới ở nhà hoặc ra công viên học vì thư viện đóng cửa.

Ông Chánh còn chia sẻ, trước khi học tiếng Anh, ông đã học qua tiếng Pháp nhưng chưa viết được một câu hoàn chỉnh. Nên khi học tiếng Anh, mục tiêu của ông là phải có đủ từ để diễn dạt ý muốn của mình, đồng thời có thể nói và viết tiếng Anh như người bản xứ. Theo ông, tiếng Anh dễ về kết cấu văn phạm hơn Tiếng Pháp nên ông có thể học được.

Hiện nay, ông Từ Trung Chánh đã có đến 50 quyển vở 200 trang viết đầy từ vựng tiếng Anh mà ông đã học trong suốt 25 năm qua. Không những thế, ông còn tỉ mỉ phân loại các quyển vở từ vựng tiếng Anh thành nhiều mục như: y tế, quân sự, ngoại giao, giáo dục,… Bên cạnh đó, thành quả mà ông Chánh hài lòng nhất chính là trình độ nói và viết tiếng Anh gần như người bản xứ. Những quyển vở này ông cất giữ cẩn thận và xem trọng như những tài sản vô giá trong suốt những năm qua.

Ban đầu học tiếng Anh vì tình yêu dành cho con gái

Bên cạnh việc kiên trì học tiếng Anh như một thói quen, ông Từ Trung Chánh hiện sống một mình trong một phòng trọ nhỏ gần 30 năm qua trong cảnh nghèo khó. Nhờ gặp được chủ trọ là người tốt bụng và biết được hoàn cảnh của ông nên cũng chẳng lấy tiền thuê phòng. Mặc dù vậy, cuộc sống của ông rất khó khăn, nhiều lúc còn chạy từng bữa ăn, chỉ đôi lúc có người cần dịch tiếng Anh hay lâu lâu có người cần ông dạy cho từ vựng, ngữ pháp thì ông mới có chút ít chi tiêu.

Học tiếng Anh suốt nhiều năm, nhưng cũng ít ai biết được nguyên nhân ông tìm đến ngoại ngữ này. Ông chia sẻ: “Cái duyên và động lực giúp tôi học tiếng Anh suốt nhiều năm qua là vì đứa con gái út. Ngày trước thấy con học tiếng Anh rất khó khăn, nhiều chỗ không hiểu, con hỏi thì nhiều chỗ mình cũng không biết hết được. Thấy vậy tôi mới cặm cụi chép hết các từ vựng ra giấy rồi tìm hiểu, sau đó mới bắt đầu giảng cho con chỉ mong con có thể học tốt hơn, đỡ vất vả hơn”.

Tuy tuổi đã cao, nhưng ông rất cẩn thận trong việc tra cứu và ghi chép. Để phân biệt rạch ròi ông còn dùng những màu mực khác nhau để dễ phân biệt và giúp học nhanh hơn. Mực màu xanh ông viết những động từ quy tắc, màu đỏ thì viết những động từ bất quy tắc, màu đen ông chỉ dùng để viết những từ loại khác như tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ. Khi lật mở những trang vở đã nhuộm màu năm tháng, có thể thấy được sự cần mẫn và tỉ mỉ của ông khi từng từ vựng, từng chú thích đều chi tiết và sạch đẹp.

Những bạn trẻ thường đến thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đều mến phục và xem ông như một tấm gương để học tập và kiên trì hơn với tiếng Anh. Được biết, những quyển vở, sách, bút thước của ông hầu hết đều do các bạn trẻ ở thư viện gom góp tặng cho ông.

Hiện tại vốn tiếng Anh của ông Chánh rất phong phú, đó là thành quả sau nhiều năm tự trau dồi thông qua sách vở và tự học. Ông Chánh còn dự định, trong 2 năm nữa nếu có thể sẽ cố gắng hết sức để xuất bản một quyển sách liên quan đến cấu trúc âm tiết tiếng Anh từ những tài liệu mà ông đã nghiên cứu và ghi chép lại. Ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng trong lòng ông Chánh luôn có sự dẻo dai và kiên trì hết mình với việc học tiếng Anh và luôn ngày một phấn đấu.

Mặc dù tuổi đã cao, lưng đã còng nhưng ông Từ Trung Chánh luôn vui vẻ hằng ngày đến thư viện tỉ mỉ ghi chép lại những từ vựng và những âm tiết tiếng Anh. Khi nhắc đến việc học tiếp hay không, ông bảo sẽ vẫn trau dồi để biết nhiều điều về tiếng Anh hơn nữa.

Bùi Châm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phong-su/ong-cu-u80-miet-mai-hoc-tieng-anh-suot-25-nam-619555.ldo