Ông Đặng Đình Bính trả lại nhiều tài sản nhặt được cho người đánh rơi

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/3, tại chợ Túc Duyên (TP. Thái Nguyên), ông Đặng Đình Bính, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú ở xóm Cầu Mai, xã Văn Hán (Đồng Hỷ), nhặt được một chiếc túi nilon màu đen.

Sau khi mở túi, ông phát hiện bên trong có một chiếc ví, đồng thời nghe thấy có tiếng chuông điện thoại kêu. Ngay lập tức, ông đã đến Công an phường Túc Duyên trình báo sự việc và giao nộp tài sản nhặt được để trả lại cho người đánh rơi.

Ông Đặng Đình Bính trao trả lại tài sản cho chị Phạm Thị Nga tại trụ sở Công an phường Túc Duyên.

Ông Đặng Đình Bính trao trả lại tài sản cho chị Phạm Thị Nga tại trụ sở Công an phường Túc Duyên.

Ngay trong chiều 20/3, Công an phường Túc Duyên đã xác minh và liên lạc được với người bị rơi tài sản là chị Phạm Thị Nga, sinh năm 1970, ở tổ 7, phường Túc Duyên, để bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chị, gồm: Một chiếc ví màu đen, bên trong có 2 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO và 4,2 triệu đồng tiền mặt, cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên chị Phạm Thị Nga.

Hành động “nhặt được của rơi trả lại người mất” của ông Đặng Đình Bính là một việc làm đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/net-dep-doi-thuong/202303/ong-dang-dinh-binh-tra-lai-nhieu-tai-san-nhat-duoc-cho-nguoi-danh-roi-331425d/