Ông Giao từ thiện

Mặc dù năm nay đã 84 tuổi nhưng ông Nguyễn Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Khuyến học phường 6, quận Tân Bình vẫn miệt mài với công việc từ thiện. Mọi người vẫn thường gọi ông là bố một cách gần gũi, thân thương. Những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, từ lâu đã xem ông như ông Bụt giữa đời thường.

Ngôi nhà của ông nằm cạnh Công viên Lê Thị Riêng lúc nào cũng náo nhiệt. Bước vào căn nhà ấy, phải qua hơn 80 bậc thang mới đến không gian riêng của ông. Căn phòng nhỏ, gọn gàng, nhìn ra khu vườn với những chậu lan đang trổ hoa rực rỡ. Lật từng trang sổ vận động từ thiện, ông Giao cho biết, năm học 2017-2018, Hội Khuyến học của phường đã vận động được hơn 90 triệu đồng, trao 49 phần quà tặng các em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Giao cứ miệt mài năm này qua năm khác đi vận động để hỗ trợ cho những gia đình nghèo trên địa bàn. Ðặc biệt, ông luôn quan tâm đến chuyện học của các cháu nhỏ. Thấy cháu nào có dấu hiệu nghỉ học, ông đều cùng với địa phương đến vận động, thuyết phục các cháu tiếp tục đến trường.

20 năm nay, không năm nào ông Giao không may đồng phục đến trường tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu ông may 100 bộ, sau đó tăng lên 200 bộ. Có năm ông may đến 500 bộ quần áo để tặng trẻ em nghèo, trong đó có trẻ em nghèo ở tỉnh Bình Thuận quê hương ông. Mỗi năm, ông lên danh sách những gia đình khó khăn ở phường, rồi mời từng gia đình đưa các em lên phường để ông đo kích cỡ. Cứ thế, ông miệt mài may suốt nhiều tháng liền để kịp đến ngày khai giảng năm học là các em có áo mới để mặc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, ngụ khu phố 6, phường 6, quận Tân Bình luôn dành những lời tốt đẹp cho "bố Giao". Ngay từ cấp 1, cháu Vũ Hồng Minh Thư, con chị Hoa đã nhận được những chiếc áo từ thiện của ông Giao. Ðến nay, cháu lên lớp 7, vẫn tiếp tục được ông Giao tặng những chiếc áo trắng vào dịp năm học mới. Chị Hoa cho biết, "Gia đình còn nhiều vất vả, cho nên khi biết bố Giao may tặng áo cho con mình, tôi mừng lắm, giúp gia đình đỡ lo phần nào".

Gia đình chị Phạm Thị Minh Hạnh, cũng không bao giờ quên được những bộ quần áo ông Giao đã may tặng con chị. Chồng bị bệnh, sức khỏe yếu, cho nên chuyện mưu sinh đều dồn hết lên đôi vai của chị. Thấy hoàn cảnh khó khăn ấy, ông Giao đã hỗ trợ học bổng, may đồng phục cho con chị để cháu tiếp tục đến trường.

Cách nay hơn một năm, ông Giao bị tai nạn trong lúc đi lấy vải về may áo, khiến một cánh tay không còn khỏe như trước. Khi vết thương vừa lành, ông lại tiếp tục may đồng phục cho trẻ em nghèo. Ông cho biết: "Giờ đây tôi may hơi chậm, nhưng vẫn bảo đảm mỗi năm có 200 cái áo mới cho các cháu nhỏ. Nhìn nụ cười của các cháu khi nhận áo là tôi có thêm động lực để tiếp tục công việc".

Ông Giao tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho các em học sinh bằng những buổi nói chuyện về đề tài lịch sử, cách mạng. Ðều đặn mỗi tháng, ông Giao đến khu phố 4 trong phường để kể cho các em nhỏ những câu chuyện lịch sử, những tấm gương tiêu biểu, những mẩu chuyện về Bác Hồ để các em thêm yêu quê hương, đất nước, sống tốt đẹp hơn. Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến của phường 6, ông luôn quan tâm đến giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Mỗi ngày đọc báo, bắt gặp những câu chuyện về Bác Hồ, những tấm gương tiêu biểu, vượt khó, ông Giao đều ghi lại vào cuốn sổ của mình. Ðó là nguồn tư liệu quý để ông truyền cảm hứng, lòng tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc cho các em học sinh.

Giờ đây, dù tuổi đã cao, nhưng ngọn lửa nhiệt tình, tình yêu thương những phận người khó khăn trong ông Nguyễn Ngọc Giao vẫn còn thắm đượm. Mỗi ngày, ngọn lửa ấy tiếp tục được ông truyền lại đến thế hệ mai sau bằng những việc làm bình dị nhưng tràn đầy ý nghĩa, góp thêm những điều tốt đẹp cho đời.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38566302-ong-giao-tu-thien.html