'Ông lợn' mặc 'áo choàng' mỡ màng được rước khắp làng La Phù

Ngày 13 tháng Giêng hàng năm, làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) lại mở hội rước “Ông lợn”, thu hút nhiều người đến cầu may.

Theo lệ làng, đúng 13 tháng Giêng hàng năm người dân làng La Phù lại mang lợn ra đình dâng tế Thành Hoàng.

Lợn được dâng tế do các xóm tuyển chọn và nuôi dưỡng chu đáo từ hàng năm trước. Mỗi xóm sẽ chỉ được chọn một con duy nhất và đó phải là con lợn to béo, chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ và tắm rửa hàng ngày.

Sau đó, nhưng con lợn này sẽ được đưa đến nhà các ông Đám (gia đình đăng cai tổ chức rước lợn cho xóm đó) rồi được làm thịt, trang trí đẹp và đưa lên kiệu đợi giờ đẹp để rước ra đình làm lễ dâng tế.

Điều quan trọng nhất là phải bóc được lớp mỡ màng làm "áo choàng" cho "Ông lợn".

Bên cạnh thịt lợn thì việc chuẩn bị môt bàn lộc là điều khá quan trong trong mỗi lễ rước của các xóm.

Người dân thích thú tham gia lễ rước lợn

Từ chập tối, đường phố bắt đầu nhộn nhịp.

Đúng 18h tối 13 tháng Giêng, các "Ông lợn" của các xóm được rước về đình để chuẩn bị cho lễ tế.

Đúng 12h đêm, các cụ cao tuổi bắt đầu làm lễ tế cho tới 1-2h sáng hôm sau. Sau đó, các xóm sẽ khiêng lợn trở lại nhà và đến sáng sẽ bắt đầu chia lợn cho các hộ gia đình.

Thúy Hồng (theo VTC)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/ong-lon-mac-ao-choang-mo-mang-duoc-ruoc-khap-lang-la-phu-129941/