'Ông ngoại tuổi 30': Phim được nhưng vẫn chưa đã

Tuy nhiên, khán giả Việt có thể tạm an tâm về chất lượng khi lựa chọn 'Ông ngoại tuổi 30' để đến rạp vào tuần này.

Sau Tháng Năm Rực Rỡ (Sunny) được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng Việt hóa thành công và đang oanh tạc phòng vé suốt 3 tuần qua thì Scandal Maker/ Speed Scandal - một nguyên tác khác cùng xuất phát từ đạo diễn Kang Hyeong-cheol đã cập bến các cụm rạp từ 30/03/2018 vừa rồi với tên gọi Ông ngoại tuổi 30.

Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật MC phát thanh nổi tiếng Sơn Huy (Trịnh Thăng Bình), trong một lần lên sóng anh đã khuyên người mẹ đơn thân trẻ tuổi Lê Dung Mi Trần (Kiều Trinh) mạnh dạn đi tìm cha ruột mình. Không ngờ được, phụ huynh Mi Trần đang tìm kiếm chính là anh. Là một chàng trai độc thân, giàu có, hào hoa bỗng chốc Sơn Huy chẳng những trở thành cha mà còn sở hữu thêm đứa cháu ngoại tinh nghịch Phương Đông (Bé Coca Gia Bảo) ở độ tuổi tam tuần. Chưa dừng lại trước những trò tinh nghịch, quậy phá của Phương Đông cộng thêm trách nhiệm làm cha, làm ông từ trên trời rơi xuống, Sơn Huy phải đối mặt với giới truyền thông luôn luôn nhạy cảm và có thể bí mật này sẽ khiến cho sự nghiệp, danh tiếng anh gầy dựng bấy lâu tan vỡ.

Với tiền đề là “ông chồng quốc dân” Cha Tae-huyn lão làng sở trường tạo nét duyên dáng thì việc khán giả so sánh cùng Trịnh Thăng Bình ở phiên bản Việt, trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh có vẻ hơi không công bằng cho anh lắm. Ở những phân đoạn gây cười, Trịnh Thăng Bình đã thật sự làm rất tốt, thậm chí ngoài mong đợi. Dĩ nhiên kinh nghiệm diễn xuất anh chưa đảm bảo được ở những phân đoạn cần nhiều chiều sâu nhưng chúng ta có quyền hi vọng về một gương mặt điện ảnh mới, thậm chí lạ trên mặt bằng chung hiện nay.

Sự thăng cấp của nữ diễn viên Kiều Trinh từ vai cô bạn quân sư trong Em chưa 18 đến vai nữ chính bà mẹ đơn thân trong Ông ngoại tuổi 30 vừa như cơ hội, cũng là thử thách cho diễn viên trẻ. Kiều Trinh đã tạo nên một Lê Dung Mi Trần lém lỉnh, tinh nghịch dù chưa đủ thuyết phục người khác tin cô ở hình tượng bà mẹ đơn thân.

Không thể không kể đến bé Coca Gia Bảo và hot girl nhí Chu Diệp Anh. Cả hai đã hình thành chất xúc tác rất tốt cho tất cả các vai diễn khác đồng thời thỉnh thoảng “cướp” luôn “diễn đàn” của cô chú lớn với vẻ đáng yêu khó cưỡng được.

Ngoài ra Ông ngoại tuổi 30 còn có sự góp mặt của “nàng Tấm” Hạ Vi, nam ca sĩ Lou Hoàng, hợp cùng dàn bao chắc chắn như diễn viên Hoàng Sơn, Hoàng Phi, Huỳnh Lập, Hoàng Rapper…
Bộ phim được dẫn dắt bởi nam đạo diễn trẻ Võ Thanh Hòa. Được biết đến là một đạo diễn trẻ với những lối tư duy hiện đại, chịu thử thách bản thân với nhiều thể loại khác nhau, sau Bệnh viện ma, sắp tới là Hoán đổi với sự tham gia của nghệ sĩ Việt Hương, diễn viên Nhã Phương,… Võ Thanh Hòa cho thấy rõ sự nghiêm túc trên con đường nghề nghiệp mình đang theo đuổi.

Dù vậy xuyên suốt thời lượng, Ông ngoại tuổi 30 vẫn bộc lộ những điểm trừ, có thể thấy rõ ràng nhất là diễn xuất chưa đồng đều giữa các diễn viên. Tất cả nhân vật chính chỉ kịp dừng lại ở mức tròn vai. Câu chuyện phim đủ hài hước nhưng tồn tại một số tình tiết lê thê không đáng, trong khi đó câu trả lời cho tựa đề Ông ngoại tuổi 30 mà khán giả thắc mắc trước khi vào rạp vẫn chưa giải quyết thỏa đáng khiến người xem cảm thấy chưng hửng, khó thuyết phục. Thêm vào đó, bối cảnh giới giải trí Việt Nam cũng không mấy khắc nghiệt so với showbiz Hàn Quốc nên nhân vật chính Sơn Huy không gặp áp lực và khó khăn nặng nề như Nam Hyeon-soo bản gốc. Nhịp phim vì thế thiếu hẳn đi tính kịch tính cần có.

Âm nhạc do nhạc sĩ Only C chịu trách nhiệm đã về đích thành công khi dẫn dắt cảm xúc khán giả cực hiệu quả. Hai ca khúc Ước gì Vì yêu mà nhớ do nữ ca sĩ Han Sara thể hiện hứa hẹn chắn chắc một màn đốn tim người xem ngoạn mục.

Trailer Ông ngoại tuổi 30

Phim hiện đang được chiếu trên toàn quốc, hãy đến rạp và thưởng thức thành quả của những người trẻ trong bộ phim dễ thương, dễ chịu về tình thương, tình thân.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ong-ngoai-tuoi-30-phim-duoc-nhung-van-chua-da-2504654.html