Ông Park 'bế em' hay 'xay lúa'?

Mới đến Việt Nam hơn 1 năm, nhưng HLV Park Hang Seo đã lập được những kỳ tích. Vậy nên sự kỳ vọng được đặt vào ông Park trong năm 2019 âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Ngày 11/10/2017, ông Park Hang Seo chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để trở thành tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia, U23 và Olympic quốc gia trong thời gian 2 năm.

Một bản hợp đồng không khác gì so với những người tiền nhiệm, bởi với thực tế bóng đá Việt Nam, việc HLV trưởng phải đảm trách nhiều cương vị kiểu "vừa xay lúa, vừa bế em" là lẽ thường tình khi mà mục tiêu chính là đấu trường khu vực với 2 giải đấu chính gối nhau: AFF Cup (đội tuyển quốc gia) vào năm chẵn và SEA Games (đội tuyển U23) vào năm lẻ.

Ông Park cũng chẳng là ngoại lệ khi chỉ trong năm 2018 đã dẫn dắt cả 3 đội tuyển trên theo đúng hợp đồng. Chỉ có điều bất ngờ là vị HLV Hàn Quốc này lại thu được những thành công... ngoài dự kiến với cả 3 đội tuyển. Đầu tiên là đưa U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục để mở ra chu kỳ thành công mới. 6 tháng sau là suất đầu tiên chơi vòng bán kết Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) tại Indonesia với đội tuyển Olympic và cuối năm kéo dài đến tháng 1/2019 là chức vô địch AFF Cup cùng suất tứ kết Asian Cup với đội tuyển quốc gia.

Những thành tích xứng đáng là kỳ tích mà chưa một ông thầy ngoại nào làm được với bóng đá Việt Nam, nên chuyện liên quan đến HLV Park Hang Seo được quan tâm nhất là VFF kéo dài hợp đồng để kiếm tìm thêm thành công mới trong năm 2019 vốn cũng bộn bề giải đấu; từ vòng loại World Cup 2020 đến vòng loại U23 châu Á và không thể không nhắc đến SEA Games - sân chơi mà ở đó còn 1 giấc mơ đã dang dở dài hơn nửa thế kỷ.

Nhưng ngay sau những ngày nghỉ của tết Kỷ Hợi 2019, khi mà trái bóng Việt sắp lăn những vòng quay mới, câu chuyện liên quan đến HLV Park Hang Seo "vừa xay lúa, vừa bế em" bỗng làm nóng từ mặt báo lên đến mạng xã hội.

Số là trước khi trở lại Việt Nam để bắt tay vào công việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán tại quê nhà, ông Park đã chia sẻ với báo giới Hàn Quốc về mối âu lo khi cho rằng mình sẽ khó đảm đương tốt được cùng lúc đội U23 và đội tuyển Việt Nam: “Trong năm 2019 ngay sau vòng loại World Cup là đã đến SEA Games. Sẽ rất khó đảm bảo được một kế hoạch hoàn hảo nếu như tôi liên tiếp nắm 2 đội trong khoảng thời gian gần nhau vì còn phải phân phối sức lực, nhân sự cho 2 sân chơi này”. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng khẳng định: "Đối với tôi, đội nào và giải đấu nào cũng có tầm quan trọng cả nhưng có lẽ tôi sẽ phải đưa ra sự chọn lựa mang tính ưu tiên".

Hiện ông Park đang bắt tay vào công việc, trước hết là tìm kiếm nhân sự chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 (diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng 3 tới) với mục tiêu giành quyền tham dự vòng chung kết và xa hơn là phấn đấu có mặt trong Top 4 để giành vé góp mặt tại Olympic Tokyo 2020, điều mà bóng đá Việt Nam cũng chưa từng làm được.

Và dường như bên cạnh vòng loại U23 châu Á, ông thầy xứ Hàn cũng đặt trọng tâm vào vòng loại World Cup 2020 (diễn ra vào các tháng 9, 10 và 11/2019), dù cơ hội của đội tuyển Việt Nam là không lớn, nhưng lại là cơ hội thực sự để nâng tầm.

Đương nhiên, đó là những việc kiểu "xay lúa" khá nặng nhọc và dường như ông Park sẽ nhường lại phần "bế em" mà cụ thể việc tham dự SEA Games vào tháng 11 tới... cho người khác. Và câu hỏi đặt ra ở đây là liệu giấc mơ lớn của cả nền bóng đá có bị dang dở nữa hay không, khi thiếu vắng ông thầy giỏi vì... bận việc? Đó là chưa kể, thất bại và quá nhiều thất bại tại SEA Games đã trở thành nỗi đau của một nền bóng đá cần phải giải tỏa, dù đây chỉ là sân chơi trẻ và ở cấp khu vực.

Chưa rõ, ông Park và VFF đi tới quyết định chia việc hay vẫn để vị HLV trưởng phải kiêm nhiệm, nhưng xét cho cùng, thì trong một nền bóng đá đang phát triển, mới hé lộ về mặt tiềm năng, thì "xay lúa" hay "bế em" cũng đều cần cả.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/ong-park-be-em-hay-xay-lua-99935.html