Ông Park cẩn trọng, đội tuyển Cuaracao quyết vô địch

Phát biểu trước trận chung kết King's Cup 2019, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết sẽ không mạo hiểm với những cầu thủ đang gặp chấn thương. Còn người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến - huấn luyện viên Remko Bicentini khẳng định quyết tâm cùng các học trò ở đội tuyển Cuaracao giành cúp vô địch.

Văn Toàn tiếp tục là cái tên được kỳ vọng sau màn trình diễn ấn tượng trước Thái Lan. Ảnh Dân Trí

Trong hành trình giành vé vào chơi trận chung kết King’s Cup 2019, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Thái Lan nhờ pha lập công của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức ở phút 90+4. Còn đội tuyển Cuaracao đã thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-1 trước tuyển Ấn Độ.

Trả lời báo giới trước trận chung kết diễn ra tối nay (8-6), vị chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá đây sẽ là một trận đấu bổ ích cho các tuyển thủ Việt Nam khi đối thủ sở hữu thể hình và thể lực rất tốt: "Tôi biết phần lớn các cầu thủ Curacao sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Họ được học và chơi bóng đá ở Hà Lan, Anh và Đức... Chính vì vậy, thể hình, thể lực, trình độ kỹ thuật của các cầu thủ Curacao đều rất tốt. Gặp một đội bóng như thế vừa là thử thách nhưng cũng là cơ hội với đội tuyển Việt Nam".

Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận một vấn đề ở tuyển Việt Nam đang khiến ông lo lắng: “Một số cầu thủ có dấu hiệu quá tải và bị chấn thương sau trận đấu với Thái Lan. Ngay sau trận chung kết tối nay, sáng mai (9-6) các cầu thủ phải trở về nước, với rất nhiều trận đấu phía trước. Riêng các cầu thủ của câu lạc bộ Bình Dương và Hà Nội ngoài V.League sẽ phải đá AFC Cup, rồi còn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ không mạo hiểm sử dụng các cầu thủ gặp vấn đề với chấn thương và sức khỏe trong trận đấu với Cuaracao tối nay: “Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải bảo vệ, hỗ trợ cầu thủ không chỉ ở đội tuyển quốc gia mà còn khi về câu lạc bộ. Tuyển Việt Nam đã vào chung kết. Người hâm mộ muốn phải có chức vô địch. Tôi hiểu điều này, nhưng cũng cần phải cho cầu thủ nữa. Nếu đạt cả 2 mục tiêu là tốt nhất. Tuy nhiên kế hoạch trước mắt, tôi sẽ không sử dụng những cầu thủ đang bị quá tải hoặc đang hồi phục chấn thương vào đội hình xuất phát".

Trong khi HLV Park Hang Seo thận trọng trước trận đấu, HLV Remko Bicentini lại quyết tâm lớn để vô địch King’s Cup 2019. Ảnh VFF

Bên phía đội tuyển Curacao, huấn luyện viên Remko Bicentini tiết lộ đã tìm hiểu khá kỹ các đối thủ của mình: "Curacao mới đến châu Á để dự King’s Cup nhưng tôi biết rõ các đối thủ thông qua việc xem các trận đấu của Việt Nam, Ấn Độ và Thái Lan. Tôi khẳng định sẽ có sự chuẩn bị giống nhau, như mọi trận đấu ở châu Âu”. Dù dành cho tuyển Việt Nam sự tôn trọng, nhưng một lần nữa huấn luyện viên Remko Bicentini khẳng định quyết tâm giành chức vô địch tại King’s Cup 2019: “Việt Nam là đội bóng mạnh với rất nhiều cầu thủ giỏi. Các bạn cũng có những cầu thủ có thể thay đổi nhịp độ trận đấu ở trình độ cao nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết. Những ngày này, chúng tôi đã tập luyện rất tốt để giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng".

Trận chung kết King's Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Curacao sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 phút hôm nay (8-6) trên sân vận động Chang Arena - Buriram. Các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục ra sân trong trang phục áo đỏ truyền thống. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút là trận tranh hạng Ba giữa chủ nhà Thái Lan và tuyển Ấn Độ.

Triệu Việt Hưng (đỏ) là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong chiến thắng trước U23 Myanmar. Ảnh Dân Trí

U23 Việt Nam giành thắng lợi trước U23 Myanmar

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar trên sân vận động thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ tối hôm qua (7-6) đã bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã không làm người hâm mộ cả nước thất vọng khi giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ.

Với sự cổ vũ của hơn 16.000 cổ động viên có mặt trên sân, đội chủ nhà đã đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Đến phút 15, từ tình huống đá phạt góc của Hoàng Đức, bóng đi khó chịu và Triệu Việt Hưng đã băng vào dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm địa để ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Trong những phút còn lại của hiệp 1, tuyển Việt Nam còn có ít nhất 2 cơ hội để ghi thêm bàn thắng, nhưng tiếc rằng các học trò của huấn luyện viên Kim Han Yoon không tận dụng thành công cơ hội được tạo ra.

Hiệp hai của trận đấu đã bị gián đoạn bởi trời mưa to tại Phú Thọ. Tuy nhiên, hàng vạn cổ động viên vẫn nhiệt tình cổ vũ cho 2 đội. Trong những phút đầu, U23 Myanmar đã thi đấu hay hơn và gây ra sức ép đáng kể về phía khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, khi tinh thần đội khách đang lên cao, họ đã bị dội gáo nước lạnh với bàn thua thứ 2 với pha lập công của Tiến Linh ở phút 75. Chỉ 2 phút sau đó, U23 Myanmar chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khi tiền đạo Win Niang Tun liên tiếp nhận 2 thẻ vàng trong 1 phút và bị truất quyền thi đấu. Việc thi đấu thiếu người đã ảnh hưởng đến lối chơi của U23 Myanmar.

Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đội tuyển U23 Việt Nam đến khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng của U23 Việt Nam không được trọn vẹn khi ở phút bù giờ cuối cùng, Trọng Huy có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Myanmar và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ong-park-can-trong-doi-tuyen-cuaracao-quyet-vo-dich/