Ông Park đã tìm ra đội hình mạnh nhất

Trận giao hữu cuối cùng với U-20 Hàn Quốc đêm 22-4 giúp HLV Park Hang-seo sớm chốt sổ danh sách U-23 Việt Nam cùng ba cầu thủ quá tuổi cho chiến dịch vàng SEA Games 31.

Video: Ông Park đã tìm ra đội hình mạnh nhất

Ông thầy người Hàn Quốc có đông đảo lực lượng trong tay với 32 cái tên nên rất dễ thử nghiệm nhưng để tìm ra 11 cầu thủ đá chính thức không đơn giản. U-23 Việt Nam (VN) gần đây bị giới chuyên môn nhìn nhận là chơi không sắc sảo và đặc biệt thiếu đi những chân sút có thể gây đột biến.

Hai trận với 180 phút so giày với các cầu thủ U-20 Hàn Quốc đã giúp thầy Park nhìn ra điểm mạnh, yếu của các học trò. Ảnh: ANH THỎA

Hai trận với 180 phút so giày với các cầu thủ U-20 Hàn Quốc đã giúp thầy Park nhìn ra điểm mạnh, yếu của các học trò. Ảnh: ANH THỎA

Khác với trận lượt đi hòa U-20 Hàn Quốc 1-1, ông Park trong trận tái đấu đã thay gần hết đội hình xuất phát, trừ mỗi thủ môn Văn Toản. Cũng có thể xem đây là thành phần mạnh nhất của U-23 VN, với sự tăng cường của ba tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm gồm đội trưởng Hùng Dũng, tiền vệ Hoàng Đức và Tiến Linh.

Ba đàn anh cùng nhóm cầu thủ nổi bật của U-23 quốc gia là cặp trung vệ Thanh Bình, Việt Anh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, hai biên của Văn Xuân, Văn Đô ra sân không gây bàn cãi. Chỉ có các vị trí của Tuấn Tài đá trung vệ, Văn Tùng chơi cặp với Tiến Linh có lẽ vẫn là thử nghiệm của thầy Park.

U-23 VN với lực lượng mạnh nhất đã chơi dễ hơn rất nhiều. Các cựu binh như Hoàng Đức, Hùng Dũng ở giữa sân cầm bóng giúp đàn em có nhiều đất diễn hơn. Chỉ hơi tiếc cho Tiến Linh và Văn Tùng ít khi tìm thấy tiếng nói chung khi công phá hàng thủ đối phương.

Bàn thắng cho đội chủ nhà đến từ một pha bóng rất đơn giản, với một cú chuyền bóng từ biên phải của Hoàng Anh vào phút cuối hiệp 1. Bóng lờ lững trôi qua trước mặt tuyến phòng ngự U-23 Hàn Quốc trong sự hờ hững phá hụt bóng của một hậu vệ. Văn Tùng đứng trống trải một mình chỉ cần nghiêng người tung cú sút trái phá cận thành làm bó tay thủ môn Hyun-ho.

Một lối đá không đến nỗi nào của U-23 VN trong hiệp 1 và cũng xem như ông Park đã hoàn thành nhiệm vụ chọn đội hình chính thức cho SEA Games 31.

Một lối đá không đến nỗi nào của U-23 VN trong hiệp 1 và cũng xem như ông Park đã hoàn thành nhiệm vụ chọn đội hình chính thức cho SEA Games 31. Việc của các cầu thủ là tìm cách thích nghi với nhau và dần khắc phục những điểm hạn chế của mình.

Thầy Hàn trong hiệp 2 đã rút các trụ cột như Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức, Việt Anh, thủ môn Văn Toản… ra sân để tranh thủ thử nghiệm một số gương mặt khác. U-23 VN dù rất cố gắng vẫn không có thêm pha bóng đột biến hay đẹp mắt nào, thậm chí còn suýt bị san bằng cách biệt khi một lần Seong-min sút bóng đập cột dọc.

Kết quả tái đấu thắng 1-0 của tuyển U-23 VN trước đàn em U-20 Hàn Quốc không nói lên sức mạnh của học trò ông Park nhưng giúp các cầu thủ rút tỉa nhiều bài học cho riêng mình.•

Thầy Park sớm chốt danh sách cuối cùng

Ông thầy người Hàn Quốc chắc chắn đã hình thành bộ khung chính cho SEA Games 31 và điều ông còn phân vân là chọn lựa những phương án dự phòng. Nhóm cầu thủ Thanh Minh, Trọng Long, Mạnh Dũng, Bảo Toàn, Quang Nho, Đức Việt, Công Đến, Xuân Tú, Tiến Long, thủ môn Văn Chuẩn chơi ở hiệp 2 trận lượt về với U-20 Hàn Quốc có nhiều cơ hội trụ lại đội tuyển U-23 VN hơn những đồng nghiệp không có tên trong danh sách đăng ký. Theo điều lệ giải, mỗi đội bóng chỉ có 20 cầu thủ chính thức, cùng với tối đa 15 cầu thủ khác có thể thay thế nếu có trường hợp nhiễm COVID-19 trong quá trình dự SEA Games 31. TT

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-park-da-tim-ra-doi-hinh-manh-nhat-post677036.html