Ông Park sẽ đón Tết một mình trong khách sạn

Tối qua 3-2, HLV Park Hang-seo đã rời Hàn Quốc quay lại Việt Nam. Hẳn biết tình hình dịch bệnh bùng phát và V.League đã hoãn nhưng ông vẫn giữ đúng lời hứa cùng bóng đá Việt Nam. Như lời biết ơn với nơi vừa cho ông thêm một vinh dự to lớn ở quê nhà, trở thành HLV bóng đá đầu tiên và nhân vật thể thao thứ hai của xứ sở kim chi - sau “Nữ hoàng trượt băng” Kim Yu-na, được đúc kỷ niệm chương vinh danh (bằng vàng có giá 1,59 triệu won (gần 33 triệu đồng), bạc 2,7 triệu đồng và đồng 270 ngàn đồng).

HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào tối 3-2 sau một tháng nghỉ phép

HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào tối 3-2 sau một tháng nghỉ phép

Trở lại Hà Nội lần này, ông Park sẽ phải cách ly tại một khách sạn tới 21 ngày. Chắc chắn VFF, các trợ lý, học trò và người hâm mộ không để ông thiếu bất cứ thứ gì để hưởng hương vị mùa xuân, nhưng cứ nghĩ cảnh người đàn ông nước ngoài 64 tuổi thui thủi đón tết Việt một mình trong khách sạn mà không khỏi chạnh lòng. Càng yêu mến ông hơn, bởi tinh thần trách nhiệm với công việc, với đất nước mà có lẽ ông đã chọn làm quê hương thứ hai.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202102/so-tay-ong-park-se-don-tet-mot-minh-trong-khach-san-3042430/