Gái già lắm chiêu V: Bối cảnh mãn nhãn, dàn diễn viên thực lực vẫn gây tiếc nuối

Khoác lên mình vẻ đẹp bóng bẩy của bối cảnh, diễn xuất giàu cảm xúc của dàn diễn viên thực lực, tuy nhiên, 'Gái già lắm chiêu V – Những cuộc đời vương giả' vẫn để lại chút tiếc nuối khi để lộ nhiều điểm yếu.

“Gái già lắm chiêu V – Những cuộc đời vương giả” là phim điện ảnh mới nhất của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Namcito. Sở hữu tuyến truyện hoàn toàn độc lập so với 3 phần “Gái già” trước đó, bộ phim xoay quanh cuộc chiến danh vọng, tiền tài, tình yêu của ba chị em nhà Lý gia là Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) và Lý Linh (Kaity Nguyễn).

Dòng họ Lý sống cuộc đời vương giả tại Bạch Trà Viên – một biệt thự tráng lệ, giàu sang bậc nhất xứ Huế với vườn Bạch trà nở rộ trắng muốt cùng nhiều cổ vật có giá trị khiến bao người trong giới thượng lưu thèm muốn sở hữu trong các buổi đấu giá. Đặc biệt là chiếc phượng bào “Phượng hoàng tam vĩ” duy nhất còn sót lại của triều Nguyễn được xem như báu vật có giá trị lên tới 30 triệu USD.

Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) và Lý Linh (Kaity Nguyễn).

Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) và Lý Linh (Kaity Nguyễn).

Với tham vọng trở thành “bà hoàng” ngành bất động sản, Lý Linh từ Sài Gòn trở về tham dự bữa tiệc đấu giá của hai người chị với mục đích đánh cắp chiếc phượng bào để đối lấy quyền lực trong tập đoàn của vị hôn phu. Tuy nhiên, trong đêm đấu giá, món bảo vật gia đình bỗng dưng biến mất.

Cuộc tìm kiếm phượng bào đẩy ba chị em họ Lý vào những mâu thuẫn. Cũng từ đó, hàng loạt bí mật tưởng chừng đã được che giấu suốt cả đời của mỗi người dần dần được phơi bày.

Bối cảnh vương giả mãn nhãn

“Gái già lắm chiêu V” là dự án được đầu tư số tiền cao nhất trong thương hiệu điện ảnh “Gái già”, nhà sản xuất đã mạnh tay chi tới gần 2 triệu USD với mong muốn mang đến cho khán giả những cảnh quay mãn nhãn.

Từ những thước phim mở đầu, “Gái già lắm chiêu V- Những cuộc đời vương giả” đã cho thấy sự xa hoa hơn, lộng lẫy hơn gấp nhiều lần so với phần trước với bối cảnh cầu kì và sang trọng, mang màu sắc văn hóa dân gian đương đại. Tất cả mọi thứ có trong phim từ bối cảnh, nội thất, đồ trang trí, hoa cỏ, trang sức, phục sức… đều được ekip tuyển lựa kỹ càng, tính toán kỹ lưỡng. Những cổ vật đắt đỏ xuất hiện trong phim đều là các cổ vật triều Nguyễn lên tới hàng trăm năm như ấn vàng Hoàng hậu chi bửu, hay Phượng bào tam vĩ. Tất cả được lồng ghép đưa vào làm sáng bừng từng khung hình.

Xứ Huế một lần nữa được hai đạo diễn lựa chọn nhưng khai thác qua góc nhìn hoàn toàn khác biệt so với phần trước để mang khán giả đến với thế giới của những kẻ giàu sang, vương giả. Quần thể Đại Nội - Huế, Cung An Định đều được trưng dựng tỉ mỉ cho bối cảnh chính. Đặc biệt nhất là bối cảnh biệt phủ họ Lý xa hoa, lộng lẫy với điểm nhấn là vườn hoa bạch trà hay hồ sen với nét cổ kính, tĩnh lặng không kém phần sang trọng. Có thể nói, hiếm có phim Việt nào có bối cảnh khiến khán giả phải trầm trồ như “Gái già lắm chiêu V”.

Đạo diễn Namcito chia sẻ: "Bối cảnh Gái già lắm chiêu V không còn ở mức siêu giàu hay cung đình như năm ngoái nữa. Chúng tôi đã tự làm khó mình, đề cập đến câu chuyện của một giới thượng lưu giàu có hơn gấp bội lần, lên đến hàng vương giả. Do đó mà con số kinh phí lần này dành cho Gái già lắm chiêu V đã lên đến 2 triệu USD".

Dàn diễn viên thực lực

“Gái già lắm chiêu V” quy tụ dàn diễn viên thực lực từ Nam ra Bắc, từ diễn viên trẻ đến những nghệ sĩ gạo cội, ai cũng làm tốt vai trò của mình.

NSND Lê Khanh.

Đảm nhận vai nữ chính trong “Gái già lắm chiêu V”, NSND Lê Khanh đã cho thấy sự biến hóa tài tình từ tạo hình, trang phục cho đến cảm xúc. Hóa thân thành Lý Lệ Hà, NSND Lê Khanh đã mạnh dạn cắt đứt mọi liên hệ về hình ảnh, phong cách đài các đã ghi dấu ấn suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Quý bà Thái Tuyết Mai nền nã thanh lịch ở “Gái già 3” đã có bước lột xác gai góc, mạnh mẽ hơn.

NSND Lê Khanh nhào nặn nên một Lý Lệ Hà sang trọng, quý phái, thần thái khẳng định đẳng cấp bà chủ gia tộc giàu có nức tiếng nhưng không kém phần mưu mô, thủ đoạn khi là chủ nhân của những “chiêu trò” trong các buổi đấu giá cổ vật. Tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài gai góc lại là một người đàn bà với trái tim bị tổn thương bởi cuộc tình trong bóng tối với người đàn ông đã có gia đình. Lê Khanh thăng hoa trong những trường đoạn cảm xúc, khiến người ta rất ghét, sau đó lại rất thương. Đoạn Lệ Hà cắt phăng mái tóc, tẩy bỏ lớp son phấn để lộ ra khuôn mặt mộc tiều tụy trước gương khiến người xem nổi da gà bởi diễn xuất đỉnh cao đầy thuyết phục của NSND Lê Khanh.

NSND Lê Khanh cho biết: “Tôi luôn khát khao một vai diễn bộc lộ được những suy nghĩ và tính cách khác nhau ẩn chứa bên trong mình. Tiếp tục với phần mới của Gái già lắm chiêu, nhân vật của tôi hoàn toàn khác biệt và khác hẳn tất cả các nhân vật mà tôi từng tham gia từ trên sân khấu cho đến màn ảnh. Tôi đã chủ động xin đạo diễn cho tôi cắt phăng mái tóc dài của mình ngay từ trước khi bộ phim bấm máy để được hóa thân sớm vào nhân vật. Đủ để cho thấy sự quyết liệt của tôi với vai diễn gai góc này!”.

NSND Hồng Vân.

NSND Hồng Vân thủ vai cô chị thứ trong Lý gia, là tuyến nhân vật nắm giữ phần hài hước của phim. Lần đầu tiên trên màn ảnh, NSND Hồng Vân mạnh dạn ăn mặc hở hang, sặc sỡ với những bộ đầm điệu đà, phóng túng thể hiện tính cách phóng khoáng của người phụ nữ ế chồng khát khao đàn ông. Với những câu thoại duyên dáng bằng giọng Huế, qua lối diễn tưng tửng của Hồng Vân, Lý Lệ Hồng đã xóa tan bầu không khí ngột ngạt trong Bạch Trà Viên.

Kaity Nguyễn không hề lép vế so với dàn diễn viên gạo cội.

Là diễn viên trẻ nhất trong bộ ba nữ chính, bên cạnh 2 NSND, nhưng Kaity Nguyễn không hề tỏ ra lép vế. Trái lại, với bản lĩnh diễn xuất được mài giũa theo năm tháng, cộng với tài năng thiên bẩm, Kaity là điểm sáng của “Gái già lắm chiêu V”.

Với vai diễn Lý Linh, Kaity Nguyễn đã không còn bóng dáng của cô nàng nhí nhảnh Linh Đan thời “Em chưa 18”. Kaity quyến rũ, chững chạc và cực kỳ đàn bà. Năng lượng và khí chất thoát ra không hề thua kém các diễn viên thuộc hàng cha chú của mình. Các phân cảnh tay đôi giữa Kaity và Lê Khanh trở nên hấp dẫn và lôi cuốn vì cả hai vừa bổ trợ mà cũng vừa thể hiện được cá tính trong diễn xuất của mình. Kaity thực sự là “của hiếm” của điện ảnh Việt bởi những nét hấp dẫn rất nguyên bản và tài năng được mài dũa một cách thuyết phục qua từng phim.

Những tiếc nuối…

Khoác lên mình vẻ đẹp bóng bẩy của bối cảnh, diễn xuất giàu cảm xúc của dàn diễn viên thực lực, tuy nhiên, “Gái già lắm chiêu V – Những cuộc đời vương giả” vẫn để lại chút tiếc nuối khi để lộ nhiều điểm yếu.

Phượng bào “Phượng hoàng tam vĩ” là món cổ vật có giá nhất, tạo nên gia thế nhà họ Lý, được giới sưu tầm thèm khát sở hữu. Lý Lệ Hà dùng phượng bào để câu khách trong mỗi buổi đấu giá. Tuy nhiên, không ai có được may mắn “chốt hạ” được tấm áo quý đó, bởi cô em Lý Lệ Hồng đã được cài cắm trả giá cao nhất để không ai có thể mua được. Chi tiết này thể hiện sự vô lý là phượng bào được công khai bán cho người khác, nhưng sau đó vẫn lại rơi vào tay nhà họ Lý để tiếp tục đem ra đấu giá hết lần này đến lần khác mà chẳng để lại chút hoài nghi từ đâu họ có lại tấm áo đó.

Phim cũng hé lộ rằng cổ vật của Lý gia hầu hết là giả cổ, mà bán giá cắt cổ. Chiêu trò này của các gái già nhà họ Lý đơn giản như lừa trẻ con mà lại qua mặt được những nhà sưu tầm đồ cổ nhiều kinh nghiệm cho thấy kẽ hở trong kịch bản.

Vườn Bạch Trà làm sao có thể nở hoa màu đỏ?

Một chi tiết khiên cưỡng nữa là, Lý gia có một “lời nguyền”, chỉ khi vườn Bạch Trà nở hoa màu đỏ, các cô gái mới được lấy chồng. Rõ ràng “bạch” trà thì không thể ra hoa màu đỏ, vậy mà 3 chị em nhà họ Lý lại tin một cách mù quáng vào một chuyện dường như chỉ xảy ra ở trong chuyện cổ tích.

Sức lôi cuốn của bộ phim nằm ở yếu tố kịch tính trong cuộc "gia đấu" của 3 chị em họ Lý, tuy nhiên quá nhiều "drama" được nhồi nhét khiến khán giả khi xem có cảm giác ngột ngạt. Các diễn viên đôi lúc "lên gân" cảm xúc quá đà gây mệt mỏi cho người xem. Cú "twist" gây bất ngờ nhất phim là Lý Linh là con ruột của Lý Lệ Hà và người tình - ông Vĩnh Nghị (cố NSND Hoàng Dũng), trong khi tình cảm của cô vừa chớm nở với con trai ông là Jonathan (Khương Lê). Khán giả đang hoang mang không biết tình huống éo le này sẽ được xử lý như thế nào thì biên kịch vội vã giải quyết ngay. Chỉ mấy phút sau đó, Jonathan đã tiết lộ với Lý Linh rằng anh không phải con ruột nhà ông chủ tịch.

"Gái già lắm chiêu V" đã có những thước phim mở đầu hoành tráng và lôi cuốn, nhưng càng về sau càng đuối bởi nội dung còn khá lỏng lẻo, thiếu chiều sâu với hiều tình huống phi thực tế cùng những mâu thuẫn được xử lý như thể cho xong chuyện. Có thể bộ phim sẽ không thỏa mãn được những khán giả khó tính, nhưng sở hữu màu sắc không “đụng hàng” trong thị trường phim Việt, cộng với biết nắm bắt tốt thị hiếu khán giả của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Namcito, "Gái già lắm chiêu V" vẫn được kỳ vọng sẽ “oanh tạc” phòng vé./.

Phương AnhVOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/gai-gia-lam-chieu-v-boi-canh-man-nhan-dan-dien-vien-thuc-luc-van-gay-tiec-nuoi-842495.vov