'Ông trùm' Phan Sào Nam khóc nghẹn nói vợ đang ở nhà thuê, con nhờ ông bà nuôi

Tại phiên tòa sáng 19-11, bị cáo Phan Sào Nam nghẹn ngào khóc nói hiện nhà ở Nam đã bán hết để khắc phục hậu quả, vợ con đang phải ở nhà thuê, 3 con được ông bà nuôi.

Ngày 19-11, phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo cầm đầu vận hành đường dây vụ đánh bạc ngàn tỉ.

Bị cáo Phan Sào Nam tại tòa

Bị cáo Phan Sào Nam tại tòa

Khi luật sư Hoàng Hướng hỏi, bị cáo Phan Sào Nam, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online, trả lời trước tòa lúc đầu các bên không nghĩ doanh thu ghê gớm như vậy, điều này thể hiện rõ trên hợp đồng với CNC. Khi nhiều người chơi như vậy, đội ngũ kỹ thuật đã phải giải quyết về kỹ thuật rất nhiều để giải quyết vấn đề công nghệ. "Chúng tôi tương đối tự hào, khoa học và công nghệ đã vận hành trong game bài. Vận hành công nghệ này khi bắt đầu triển khai, anh em đã phải bỏ kinh phí và công sức ra rất nhiều để phát triển phần mềm này" - bị cáo Nam nói.

Đề cập đến việc phong tỏa, kê biên tài sản và khắc phục hậu quả, một trong hai "ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỉ khẳng định ngay từ khi bắt đầu khai báo tại cơ quan điều tra, bị cáo này đã chủ động đề nghị việc bán tài sản để khắc phục hậu quả.

Đối với căn nhà ở quận 9 (TP HCM), Phan Sào Nam trình bày đó là tài sản do vợ chồng anh ta mua từ 2013 và được cấp sổ đỏ 1 năm sau đó, không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Nam cũng đồng tình việc bán nốt ngôi nhà này.

Luật sư Hoàng Hướng tiếp tục hỏi: "Được biết, hiện nay, 3 con anh còn rất nhỏ, trong đó con lớn hơn 10 tuổi, con bé hơn 1 tuổi, vậy sau khi bán căn nhà, vợ con anh ở đâu?". Bị cáo Nam ngước mắt lên trời, nghẹn ngào khóc và ngập ngừng đáp: "Hiện vợ con mình đang phải ở nhà thuê, 3 con bị cáo được ông bà nuôi, nhà ở Nam đã bán hết để khắc phục hậu quả".

Sau đó, HĐXX phải hỏi: "Bị cáo có bình tĩnh trả lời được câu hỏi của luật sư không?".

Bị cáo Phan Thu Hương (dì của Phan Sào Nam) khóc nhiều tại phiên tòa - Ảnh chụp qua màn hình

Theo cáo trạng, Phan Sào Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của Phan Thu Hương (dì của Nam) hơn 236 tỉ đồng nhờ Hương kinh doanh sinh lời. Sau khi nhận được số tiền trên, Phan Thu Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11-2016, Hương sử dụng 1 phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP HCM, với giá 28 tỉ đồng và nhờ Phí Quang Hưng (bạn Nam) đứng tên giấy tờ nhà. Đến đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà ở quận 3, TP HCM với giá 270 tỉ đồng để đầu tư sinh lời.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thu Hương khai báo bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì tình cảm dì cháu và đã nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị vào vòng lao lý. Sau khi bị bắt và được giáo dục, thuyết phục, bị can đã nhận thức rõ sai phạm của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, Phan Thu Hương tiếp tục khẳng định bị cáo coi Nam như con và không biết 263 tỉ đồng Phan Sào Nam ở đâu mà có. Chỉ đến khi cơ quan điều tra giải thích số tiền đó là do Nam phạm pháp, bị cáo đã vô cùng bàng hoàng. "Nam chỉ nói làm ăn được, con gửi tiền để mẹ có thể kinh doanh giúp"- bị cáo Hương giải thích về nguồn tiền.

Theo bà Hương, khi nhận số tiền lớn, bà không hỏi vì luôn tin tưởng Nam do đã có những thành tích học tập, công việc đã được khen thưởng trong quá khứ. "Bị cáo rất ân hận về những lỗi lầm, vì sự thiếu hiểu biết khiến hôm nay Phan Sào Nam vướng vòng lao lý"- bà Hương nghẹn ngào.

Bị công tố viên VKS tại phiên tòa truy hỏi: Vì lý sao không khai khi cơ quan điều tra hỏi về số tiền Nam chuyển? Bà Hương khai mình là nhà doanh nghiệp, tiền đã dùng vào việc làm ăn nên chưa thể xử lý được ngay. Sau đó, bị cáo đã xin được khắc phục cho Phan Sào Nam và đến nay đã xong.

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ong-trum-phan-sao-nam-khoc-nghen-noi-vo-dang-o-nha-thue-con-nho-ong-ba-nuoi-20181119083645768.htm