Ông Trương Đình Tuyển làm Tổ trưởng tư vấn kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An

Ở tuổi 76, ông Trương Đình Tuyển đã 'tái duyên' với tỉnh Nghệ An khi đảm nhiệm cương vị Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế xã hội của tỉnh này.

Ông Trương Đình Tuyển

Ông Trương Đình Tuyển

UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố quyết định thành lập Tổ tư vấn kinh tế xã hội tỉnh. Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, làm tổ trưởng.

5 thành viên còn lại gồm: PGS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam (tổ phó); ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; TS Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Xây dựng và bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Cả 6 thành viên của Tổ tư vấn kinh tế xã hội trên đều quê ở Nghệ An.

Được biết nhiệm vụ của Tổ là tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế xã hội trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

Tổ cũng có nhiệm vụ phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; tham gia ý kiến về các báo cáo, đề án quan trọng của UBND tỉnh.

Nghệ An là tỉnh đi đầu thành lập tổ tư vấn kinh tế xã hội, theo mô hình Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Ông Trương Đình Tuyển là một trong những chính khách nổi bật nhất của Việt Nam dưới thời Thủ tướng Phan Văn Khải; là người có công lớn đưa Việt Nam vào WTO vào năm 2006, đánh dấu mốc kết thúc quá trình 11 năm đàm phán ròng rã với trên 200 cuộc họp và 28 đối tác đàm phán song phương của Việt Nam.

Sinh năm 1942 tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ông Trương Đình Tuyển từng là Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) vào năm 1997.

Đầu tháng 2/2000, Bộ Chính trị quyết định luân chuyển ông Tuyển về quê Nghệ An làm Bí thư Tỉnh ủy thay ông Nguyễn Bá. Ông Tuyển đã có 3 năm nắm quyền lãnh đạo cao nhất tại quê hương và để lại dấu ấn đậm nét trong công tác nhân sự ở địa phương này.

Đến năm 2002, ông Tuyển lại được điều ra Trung ương làm Bộ trưởng Bộ Thương mại thay cho ông Vũ Khoan (được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng). Lần thứ hai đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng, ông Tuyển đã có đóng góp quan trọng cho việc đàm phán gia nhập WTO.

Và với việc Việt Nam chính thức được kết nạp là thành viên của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới, ông Trương Đình Tuyển đã được bình chọn là “Nhân vật tiêu biểu nhất năm 2006”. Ông từ giã chính trường một năm sau đó.

Hơn mười năm giữ cương vị lãnh đạo cấp cao, ông Trương Đình Tuyển đã ấn tượng sâu đậm về một chính khách giản dị, liêm khiết, uyên bác và quyết liệt trong hành động.

Hồi làm Bí thư Nghệ An, “tư dinh” của ông chỉ là căn tập thể trên tầng 2 trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy. Căn phòng nhỏ chỉ có cái bếp gas, vài chiếc xoong nồi, chén bát và sực nức mùi cá khô. “Sáng dậy vo gạo, cắm phích, cơm chín, cho thêm mấy con cá khô vào thành bữa sáng. Trưa, tối về cắm cho nóng lên thành bữa trưa, tối. Rất tiện!”, ông Tuyển nói về bữa cơm thường ngày.

Giản dị trong sinh hoạt và làm việc, thế nên khi lãnh đạo Nghệ An muốn cấp đất xây nhà cho ông, ông nhiều lần từ chối với lý do “Tôi đã có nhà ở Hà Nội rồi”. Thậm chí, văn phòng tỉnh ủy muốn mua cho ông cái tủ lạnh, ông cũng khước từ.

Trong 3 năm lãnh đạo Tỉnh ủy, ông Tuyển gần như không dùng xe riêng. Mỗi lần dự họp Đảng ủy huyện, ông thường ngồi chung xe với mọi người. Thậm chí có lần, ông nhờ một cán bộ chở xe máy xuống huyện. Toàn cán bộ huyện ủy khi ấy vì không biết mặt Bí thư mới nên cứ ra cổng để đón đoàn xe của tỉnh ủy về. Chờ mãi, đến khi thấy chiếc xe ca chở cán bộ tỉnh, hỏi ra mới chưng hửng: Bí thư Tỉnh ủy mới đang ngồi đọc tài liệu trong hội trường đại hội từ lâu rồi!

Làm việc sát sao như vậy nên ông Tuyển rất mạnh tay trong việc cải tổ nhân sự. 3 năm, ông cho tới 9 lãnh đạo huyện thôi chức, khiến dư luận tâm phục khẩu phục.

Sau khi rời chính trường, ông Tuyển vẫn thường xuất hiện trong các buổi hội thảo, hội nghị, tọa đàm. Vẫn phong cách giản dị và cách phát biểu không cần nhìn vào giấy tờ, ông Tuyển đã có nhiều phân tích, kiến nghị xác đáng đối với các vấn đề kinh tế xã hội.

Ở tuổi 76, vị Bộ trưởng, vị Bí thư Tỉnh ủy một thời vẫn hăng hái tham gia hoạt động xã hội và xuất hiện thường xuyên trên truyền thông. Ý kiến của ông luôn được quan tâm, đón nhận.

Bên cạnh một Trương Đình Tuyển chính khách, chuyên gia còn có một Trương Đình Tuyển nhà thơ. Thơ ông Tuyển mang chiều sâu chiêm nghiệm, nghĩ về vận mệnh đất nước, nhân dân.

“Tátmahan sừng sững giữa trời

Pho sử đá ghi cảnh đời nghịch lý

Vua khóc vợ xây đền đài kỳ vỹ

Tôi khóc người thợ đá

Đá ơi!”

“Hãy từ bỏ những của chùa phung phí

Những lai rai bia bọt vơi đầy

Đất nước còn đang nghèo vậy

Lẽ nào ngật ngưỡng mà say”…

Lê Nguyễn

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/ong-truong-dinh-tuyen-lam-to-truong-tu-van-kinh-te-xa-hoi-tinh-nghe-an-20180504224211829.htm