OPCW khiến Nga - Mỹ khẩu chiến

Dù Nga đã có nhân chứng sống phủ nhận vụ tấn công hóa học nhưng một lần nữa, tuyên bố của OPCW lại khiến Nga-Mỹ tranh cãi nảy lửa.

Hôm 16/5, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã gây bất ngờ lớn khi đưa ra tuyên bố rằng, khí độc Clo chắc chắn đã được sử dụng trong vụ tấn công hôm 4/2 tại thị trấn Saraqeb, thuộc tỉnh Idlib của Syria.

Trong tuyên bố của OPCW nêu rõ: "Khí chlorine đã được giải phóng khỏi các xi lanh bằng tác động cơ học".

Bản báo cáo này căn cứ vào việc phỏng vấn các nhân viên y tế và các nhân chứng, cùng với kết quả xét nghiệm các mẫu vật chất lấy tại hiện trường vụ tấn công ở khu vực Saraqeb thuộc tỉnh Idlib.

Nhân chứng tại cuộc họp báo ở trụ sở của OPCW.

Mặc dù khẳng định xảy ra vụ tấn công hóa học nhưng OPCW không xác định thủ phạm thực hiện vụ tấn công này. Cùng với tuyên bố của OPCW, Mỹ đã tái khẳng định, chính quân đội chính phủ Syria đã thực hiện cuộc tấn công này.

Trước tuyên bố bất ngờ được OPCW và Mỹ, Nga lập tức phủ nhận: "Bản báo cáo thừa nhận rằng các chuyên gia OPCW đã không thể đích thân tới hiện trường vụ tấn công hóa học được vì tỉnh Idlib nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của các nhóm khủng bố.

Các bằng chứng OPCW thu được chỉ bao gồm một số hình ảnh vỏ hộp, tin nhắn WhatsApp và một số mẫu đất từ hiện trường vụ tấn công do các nhà hoạt động bao gồm nhóm Mũ Trắng cung cấp".

Trước khi OPCW bất ngờ đưa ra tuyên bố này, tại chính trụ sở của tổ chức này ở Hà Lan, các nhân chứng bị cho là nạn nhân đã vạch trần sự thật cái gọi là vụ tấn công hóa học ở Syria. Tham dự buổi họp báo tại trụ sở của OPCW có nhiều thành phần, trong đó có các quan chức Nga, các nhân chứng bị cho là nạn nhân trong video được công bố và một số quan chức quốc tế.

Phát biểu trong buổi họp báo, Hassan Diab, 11 tuổi nói rõ ràng: "Khi đang đứng ở tầng hầm, chúng cháu nghe thấy tiếng mọi người gào thét rằng cần chạy đến bệnh viện. Chúng cháu chạy qua một đường hầm. Tại bệnh viện họ bắt đầu dội nước lạnh vào người cháu. Chúng cháu không biết tại sao họ lại dội nước và xịt thứ gì đó vào mặt".

Cùng với lời nói của Diab, cha của em này là ông Omar Diab thẳng thắn nói rằng không có ai trong đoạn video này bị nhiễm độc và tất cả mọi người đều khỏe mạnh.

Bố của Hassan Diab khẳng định: "Bọn trẻ được đưa tới bệnh viện mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Sau đó chúng tôi mới biết đó là chuyện bịa đặt. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ chất độc hay chất hóa học nào. Cả gia đình tôi cũng chưa thấy bao giờ".

Không chỉ có tuyên bố của những người bị cho là nạn nhân, lên tiếng, Muwaffak Nasrim, nhân viên chăm sóc khẩn cấp tại bệnh viện Douma cũng cho biết sự thật bất ngờ rằng:

"Trong đám đông khi đó tại bệnh viện, một số người đã hét lên "vũ khí hóa học" chính vì vậy đã gây ra tình trạng hỗn loạn. Nhưng sau đó, không ai gặp bất kỳ triệu chứng nào của việc tiếp xúc với vũ khí hóa học. Mọi người đều rời bệnh viện sau khi bắt buộc phải để nhân viên chăm sóc".

Cùng với đó, một nhân viên khác tại bệnh viện cho biết: "Có những người lạ mặt đứng quay lại quá trình cấp cứu, quay lại tình cảnh hỗn loạn xảy ra lúc đó và quay cả những người bị dội nước. Vụ việc xảy ra trong khoảng 1 giờ. Chúng tôi giúp họ và trả họ về nhà. Không ai chết cả. Không ai chết vì tiếp xúc với chất hóa học", nhân viên này khẳng định.

Bất chấp lời nhân chứng và nhân viên bệnh viện trong cuộc họp báo tại chính trụ sở của OPCW, tổ chức này vẫn phủ nhận tất cả và khẳng định đã xảy ra vụ tấn công vũ khí hóa học tại thị trấn Saraqeb hôm 4/2.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/opcw-khien-nga--my-khau-chien-3358442/