Orange 'Người lạ ơi' trở lại

Orange vừa phát hành MV mới 'Chân ái'. MV mang màu sắc liêu trai, khác biệt với 'Người lạ ơi' hay 'Tình nhân ơi'.

Là hiện tường Vpop năm 2018 với ca khúc Người lạ ơi, sau đó phát hành Tình nhân ơi cũng được khán giả yêu thích, Orange nhanh chóng tạo chỗ đứng tại thị trường âm nhạc. Mới đây, giọng ca trẻ trở lại với ca khúc mới mang tên Chân ái.

Nếu Tình nhân ơi gây tranh luận vì không thể thoát khỏi cái bóng của Người lạ ơi và mang nhiều điểm tương đồng với ca khúc này thì tới Chân ái, Orange cho thấy màu sắc mới. Bài hát thuộc thể loại R&B, hip hop. Chất liệu World Music qua những tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà và sáo tây giúp ca khúc mang thêm hơi thở đương đại.

 Orange thay đổi phong cách trong MV mới.

Orange thay đổi phong cách trong MV mới.

Orange cho biết cô hy vọng Chân ái sẽ được khán giả đồng cảm và yêu thích: “Mong giọng hát và hình ảnh Orange đến gần với khán giả hơn, để mọi người không phải thắc mắc ‘biết giọng hát cô Orange nhưng mặt mũi cô ấy trông thế nào ấy nhỉ?’ nữa”.

Nội dung bài hát là những dòng suy nghĩ vẩn vơ của một trái tim đang đối diện với tình yêu mà bất kỳ ai cũng đôi lần gặp phải: giả vờ mềm yếu, đau ốm và than vãn để ai đó có thể chú ý, để mắt và chăm sóc.

Đây là ca khúc được “thai nghén” từ cách đây một năm, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chia sẻ: “Bài hát được ra đời trên chuyến xe sau khi Khoa ăn Tết ở quê Buôn Ma Thuột và trở lại TP.HCM. Khi đó, trong đầu tôi cứ lẩn quẩn suy nghĩ: Không biết khi nào thì mình có người yêu nhỉ? Chân ái lóe lên trong lúc đó. Đến TP.HCM, Khoa ngồi ngay vào bàn làm việc và chỉ tốn 30 phút để hoàn thành bài hát”.

MV mang màu sắc liêu trai.

MV được xây dựng bởi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Giám đốc sáng tạo Denis Đặng lấy cảm hướng từ các loại hình sân khâu Á Đông để nhào nặn nên không gian nghệ thuật đặt trong bối cảnh một sân khấu kịch ở thập niên 1960 với những đào, kép họa mặt cầu kỳ, phục trang lộng lẫy, kết hợp múa hát, diễn xuất.

Lồng ghép trong bối cảnh nghệ thuật là cốt truyện drama pha trộn chất liêu trai về cuộc chiến giữa những người phụ nữ tranh giành vị trí đào chính trên sân khấu lẫn vị trí trong lòng người đàn ông họ yêu. Họ không từ thủ đoạn hãm hại nhau.

Trên nền bối cảnh sân khấu kịch Liên Hoa, Orange trong vai Tuệ Mẫn - cô đào duyên dáng nhưng mang chút kỳ ảo. Cô được chàng kép chính (Huy Phong) phải lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên và ứng cử cho vị trí đào chính vở kịch Hoa Liên Yêu thay thế Lý Lệ Thanh (Fung La). Vì thế Tuệ Mẫn là tâm điểm để Lý Lệ Thanh coi như “cái gai trong mắt” và tìm cách hãm hại, thậm chí găm những chiếc kim sắc nhọn vào đôi giày múa của Tuệ Mẫn.

Lần đầu tiên đảm nhận vai diễn đòi hỏi nhiều cảm xúc, Orange chia sẻ: “Tôi rất lo lắng vì chưa có kinh nghiệm trước đây. Những cảnh đau đớn hay lãng mạn, đầy nữ tính trái với tính cách ngoài đời của tôi. Do đó, lúc quay và nhìn diễn viên nam, tôi khó nhập vai, hay bật cười. May là đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư giỏi trong việc bắt cảm xúc cho diễn viên, la có, mắng có, chọc cười cũng có, nhờ vậy tôi hóa thân vào nhân vật dễ hơn rất nhiều”.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/orange-nguoi-la-oi-tro-lai-post1048332.html