Oseni, từ kẻ bị ruồng bỏ đến đỉnh cao V.League

Góp công lớn trong thành tích bất bại của CLB Hà Nội từ đầu mùa giải V.League 2018, không ai khác chính là chân sút Oseni.

V.League 2018 đi qua 5 vòng đấu, và CLB Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại (4 thắng, 1 hòa), ghi 14 bàn và mới thủng lưới 1 bàn.

Trải qua 5 trận, chân sút sinh năm 1991 là nửa sức mạnh của đội chủ sân Hàng Đẫy với 8 pha lập công, qua đó vượt qua đồng đội Hoàng Vũ Samson để trở thành cầu thủ khởi đầu tốt nhất lịch sử V.League sau 5 vòng đấu.

Highlights Hà Nội hủy diệt Đà Nẵng, Oseni lập kỷ lục V.League Hat-trick giúp Oseni trở thành ngoại binh khởi đầu tốt nhất lịch sử V.League với 8 bàn sau 5 vòng đấu, đồng thời giúp Hà Nội hủy diệt Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Chứng kiến phong độ hủy diệt của chân sút này, ít ai có thể ngờ rằng mới chỉ gần 1 năm trước, cầu thủ người Nigeria thậm chí bị CLB Long An - đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất thanh lý hợp đồng bởi thành tích nghèo nàn.

Sau 11 trận cho đội bóng chủ sân Tân An, tiền đạo này có vỏn vẹn 3 pha lập công. Phong độ tệ hại khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên bị HLV Minh Phương “cho ra đường” sau khi ông lên nắm quyền.

Cùng lúc đó, CLB Hà Nội trong bối cảnh Gonzalo và Hoàng Vũ Samson đang gặp phải chấn thương dài hạn, còn ngoại binh Loris Arnaud không đủ khả năng để lãnh trọng trách ghi bàn, quyết định mang về Oseni như giải pháp chữa cháy.

Từ hung thần với mọi hàng phòng ngự tại V.League

CLB Hà Nội đã cưu mang Oseni trong bối cảnh khó khăn nhất, và màn thể hiện của chân sút từng vô địch World Cup U17 không phụ lòng ban lãnh đạo cũng như toàn thể người hâm mộ đội bóng thủ đô.

Oseni bén duyên với bóng đá Việt Nam vào năm 2011 bằng bản hợp đồng cho mượn từ đội bóng của Tunisia, Esperance Tunis. Anh bắt đầu chơi cho đội hạng nhất khi ấy là CLB Kiên Giang.

Oseni là sát thủ với mọi hàng phòng ngự tại V.League. Ảnh: Thanh Hà.

Trong 2 mùa thi đấu tại đây, nhà vô địch U17 World Cup năm 2007 có tổng cộng 20 bàn thắng sau 45 lần ra sân, góp công lớn trong việc giúp đội bóng miền Tây lên chơi tại V.League 2012.

Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng, không khó hiểu khi Oseni lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện CLB HAGL, và cầu thủ này quyết định chuyển sang thi đấu cho đội bóng phố núi ở mùa giải V.League 2013.

Tại đây, anh hợp cùng Evaldo trở thành bộ đôi nguyên tử của đội bóng phố núi và giúp CLB này cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc mùa giải năm đó. Về cá nhân, sau 19 lần ra sân, Oseni kịp có 10 bàn thắng.

Đến kẻ bị lãng quên

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Oseni, HLV trưởng đội tuyển Nigeria khi đó, Stephan Keshi khuyên anh chuyển đến giải đấu lớn hơn nhằm cạnh tranh suất trên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup 2014. Được tham dự ngày hội bóng đá số một thế giới là cơ hội tuyệt vời đối với những ai theo nghiệp quần đùi áo số, và tất nhiên là không ai muốn phải trở thành khán giả của World Cup.

Chính điều đó trở thành động lực thôi thúc Oseni chia tay bóng đá Việt Nam để chuyển đến châu Âu thi đấu. Điểm dừng chân tiếp theo của tiền đạo này là câu lạc bộ của Thổ Nhĩ Kỳ Kahramanmarasspor. Thế nhưng, đây là giai đoạn đáng quên của Oseni khi anh chỉ có 4 bàn thắng sau 9 lần ra sân cho đội bóng này.

Không thể cạnh tranh tại môi trường bóng đá châu Âu đầy khốc liệt, Oseni quyết định quay trở lại Việt Nam. Anh kinh qua hàng loạt đội bóng khác nhau như CLB Long An, CLB Bình Dương, CLB Cần Thơ rồi lại quay về đội Long An, nhưng vẫn không thể thành công cùng những đội bóng này.

Anh thi đấu vật vờ và dường như chỉ còn là cái bóng của mình so với khi còn chơi cho HAGL. Nỗi thất vọng lên đến đỉnh điểm khi Oseni bị CLB khi đó đang chìm sâu trong khủng hoảng là Long An thanh lý hợp đồng để dọn đường cho người cũ Wander Luiz sau những màn trình diễn tồi tệ.

Khi sự nghiệp của Oseni đang dần đi vào ngõ cụt, thì CLB Hà Nội trong những nỗ lực vội vã nhằm giải quyết cơn khủng hoảng hàng công, quyết định trông cậy vào Oseni. Những gì diễn ra sau đó, thực sự vượt xa sự kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ đội bóng Thủ đô.

Và trở lại mạnh mẽ

Oseni là chân sút chủ lực của CLB Hà Nội ở V.League 2018. Ảnh: Thanh Hà.

Đến CLB Hà Nội, với sự chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm và sự giúp đỡ của các vệ tinh chất lượng, Oseni thực sự lột xác. Con “quái thú” trong anh tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Oseni của CLB Hà Nội là một phiên bản rất khác: nhanh nhẹn, khéo léo, bền bỉ, mạnh mẽ và chính xác hơn.

Tại giai đoạn 2 của V.League 2017, sau 9 trận đấu, tiền đạo người Nigeria có 8 bàn thắng, góp công lớn trong việc giúp cho đội bóng thủ đô cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc sau khởi đầu chuệch choạc. Cho đến V.League 2018, mọi thứ còn ấn tượng hơn.

Cầu thủ này chỉ cần 5 trận để đạt đến cột mốc 8 bàn thắng của mình ở mùa trước. Tính rộng hơn, sau 14 trận với 1260 phút thi đấu, tiền đạo này có 16 bàn thắng, nghĩa là cứ 78,75 phút, anh lại nổ súng, hiệu suất đáng mơ ước với bất kỳ chân sút nào tại V.League.

Mỗi nhà vô địch đều cần cầu thủ có khả năng giải quyết trận đấu, và CLB Hà Nội đang sở hữu “quái thú” Oseni. Phong độ tuyệt vời của chân sút này cùng khát khao của toàn thể đội bóng sau khi để mất chức vô địch vô cùng đáng tiếc ở vòng cuối mùa trước sẽ là những yếu tố quan trọng để đội bóng thủ đô hướng tới chức vô địch.

Bất chấp việc không có sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson cho đến hết giai đoạn một, nếu Oseni cũng như toàn đội cứ tiếp tục trình diễn một thứ bóng đá ấn tượng, chẳng có gì bất ngờ khi đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm được xướng tên cho ngôi vương vào cuối mùa giải V.League 2018.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/oseni-tu-ke-bi-ruong-bo-den-dinh-cao-vleague-post835136.html