Ôsin trộm nửa tỷ đồng rồi tạo hiện trường giả

Trong lúc dọn tủ cho chủ nhà, Tươi phát hiện chùm chìa khóa kèm theo mã số két nên đã ra tay trộm cắp 300 triệu đồng và 3 cây vàng. Sau đó, cô ta xáo tung mọi thứ trong phòng tạo hiện trường giả của một vụ trộm.

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tươi, 22 tuổi, HKTT tại Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa khi cô ta vừa trộm cắp gần 500 triệu đồng tại nhà của một gia đình cô ta đang làm thuê giúp việc. Chiều 24/3, vợ chồng anh Hoàng Hoa Sơn và Ngô Quỳnh Hoa, trú tại tổ 6, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân đến Công an phường Thượng Đình trình báo: Gia đình anh vừa bị mất trộm gần 500 triệu đồng. Theo anh Sơn kể thì vào lúc 15h cùng ngày, khi mẹ đẻ anh đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô giúp việc "Trộm! Trộm". Bà vội chạy sang thì thấy tủ của vợ chồng con trai mở bung, quần áo vứt vương vãi khắp nhà. Cô giúp việc đang đứng giữa phòng với vẻ mặt rất hốt hoảng. Lập tức, bà đã gọi điện cho con trai và con dâu. Hai vợ chồng anh Sơn về kiểm tra thì thấy toàn bộ số tiền 300 triệu đồng và 3 cây vàng để trong két sắt đã bị mất. Công an phường Thượng Đình đã báo cáo với lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân. Thượng tá Đào Đức Hoàn, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân đã cùng một tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH xuống hiện trường khám nghiệm, thu thập tài liệu và ghi lời khai của các nhân chứng. Được biết, nhà anh Sơn có 3 tầng, nơi bị mất tiền là phòng ngủ của vợ chồng anh ở tầng 2. Cô giúp việc này do người họ hàng ở Thanh Hóa giới thiệu, nên anh rất tin tưởng. Kiểm tra hiện trường, tổ công tác không thấy có dấu hiệu bị cậy phá, đột nhập. Trong khi đó, qua lời khai của cô giúp việc, tổ công tác nhận thấy có nhiều điểm bất minh, không nhất quán. Bằng con mắt nhà nghề, kết hợp với những tài liệu thu thập được, tổ công tác đã xác định được thủ phạm vụ trộm. Không ai khác, đó chính là cô giúp việc Nguyễn Thị Tươi. Khi được triệu tập về trụ sở Công an để làm rõ, thoạt đầu Tươi cứ quanh co cho rằng mình bị oan, nhưng trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, cô ta đã phải khai rõ hành vi phạm tội. Được biết, Tươi ra Hà Nội làm giúp việc được gần 1 năm nay. Trước khi đến nhà anh Sơn, Tươi bán hàng thuê cho một cửa hàng ở đường Trần Phú. Nhưng do có tính tắt mắt, cô ta đã bị sa thải. Một thời gian sau, Tươi được người bà con giới thiệu đến nhà anh Sơn làm giúp việc. Mấy ngày vừa qua, Tươi biết vợ chồng anh Sơn vừa đi rút tiền, vàng ở ngân hàng về nên đã rắp tâm chiếm đoạt. Sáng 24/3, trong lúc dọn tủ quần áo cho vợ chồng anh Sơn, Tươi phát hiện một chùm chìa khóa, có kèm theo cả mã số két nên cô ta ra tay luôn. Xong xuôi, Nguyễn Thị Tươi nhắn tin qua điện thoại di động cho người yêu ở Thanh Hóa, hẹn ra Hà Nội nhận tiền. Để tránh bị cơ quan chức năng cũng như gia chủ phát hiện, Tươi giấu bọc tiền trên tấm phào trần ở tầng 1, giấu 3 cây vàng dưới chậu cây cảnh ở tầng 3. Sau đó, cô ta quay lại phòng ngủ lật tung tủ quần áo, tạo hiện trường giả của một vụ trộm rồi hô hoán. Tuy nhiên, những "chiêu thức" của cô ôsin đã không qua mắt được cơ quan Công an

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2010/3/128099.cand