Pakistan: Đánh bom tự sát khiến 65 người thiệt mạng

Tối 27/3, một vụ đánh bom tự sát tại thành phố Lahore (Pakistan) đã khiến khoảng 65 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Nhân viên cứu hộ đưa các nạn nhân khỏi hiện trường. (Nguồn: Reuters)

Theo cảnh sát Pakistan, vụ đánh bom xảy ra vào tối Chủ Nhật, tại bãi đỗ xe của công viên Gulshan-e-Iqbal, thành phố Lahore (tỉnh Punjab, Pakistan). Lúc này, người dân đến đây kỉ niệm lễ Phục Sinh khá đông nên con số thương vong càng tăng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, “khi vụ nổ xảy ra, ngọn lửa bốc cao, tôi thấy các thi thể văng lên cả cây cối và ở khắp mọi nơi”, Hasan Imran, 30 tuổi, một người đang đi dạo buổi tối tại công viên Gulshan-e-Iqbal, cho biết.

Đại diện cơ quan y tế địa phương cho biết, các nạn nhân trong vụ nổ đang được cấp cứu tại bệnh viện và dự báo số người chết sẽ còn gia tăng.

Công viên Gulshan-e-Iqbal là nơi thường xuyên lui tới của cộng đồng người Kito giáo. Hiện nhóm Jamaat-ul-Ahrar, một nhánh của Taliban ở Pakistan, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này. Phát ngôn viên của nhóm Jamaat-ul-Ahrar, Ehsanullah Ehsan, tuyên bố: “Mục tiêu là người Kitô giáo. Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến Thủ tướng Nawaz Sharif rằng, chúng tôi đã đến Lahore. Ông ấy có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn, nhưng sẽ không thể ngăn chặn được chúng tôi. Những chiến binh đánh bom tự sát của chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công”.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, chính quyền tỉnh Punjab đã ra lệnh đóng cửa tất cả các công viên công cộng và công bố ba ngày để tang trong tỉnh. Các khu mua sắm cũng phải đóng cửa và nhiều đường giao thông chính của thành phố bị cấm. Đồng thời, quân đội cũng được điều động nhằm kiểm soát các đám đông bên ngoài công viên.

Phản ứng về vụ tấn công đẫm máu, Đức Giáo hoàng Pope Francis đã lên án vụ tấn công và chia buồn với người dân Pakistan, bao gồm cộng đồng người Kitô giáo tại đây.

“Vụ thảm sát khủng khiếp đã khiến hàng chục người dân vô tội thiệt mạng tại một công viên ở Lahore (Pakistan). Điều này đã phủ bóng đen của nỗi buồn và sự đau khổ trong ngày lễ Phục Sinh”, Đức Giáo hoàng Pope Francis nói.

Mỹ, một đồng minh chiến lược của Pakistan, cũng đã lên án vụ tấn công. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, Ned Price, tuyên bố: “Nước Mỹ xin chia buồn với nhân dân và chính phủ Pakistan vào thời khắc khó khăn này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác ở Pakistan và trong khu vực để diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố”.

Punjab là tỉnh lớn và giàu có nhất tại Pakistan. Quốc gia có 190 triệu dân này luôn phải đối mặt với nạn phiến quân Taliban, các băng nhóm tội phạm và bạo lực giáo phái.

Thục Phương

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/pakistan-danh-bom-tu-sat-khien-65-nguoi-thiet-mang-28439.html