Panward Hemmanee: Từ nữ phụ chuyên trị vai 'người thứ ba' trong 'Linh hồn bị đánh tráo' đến nữ chính hạnh phúc ngoài đời thực!

Đối với những ai là fan của bộ phim 'Trận chiến của những thiên thần' hay 'Linh hồn bị đánh tráo', chắc hẳn không thể không biết đến Panward Hemmanee. Cô gái chuyên đóng vai 'hồ ly tinh' giật chồng của nữ chính Bee Namthip. Cùng xem thử cuộc sống hiện tại của cô nàng như thế nào nhé!

Đôi nét về Panward Hemmanee

(Ảnh từ Instagram của Pei).

(Ảnh từ Instagram của Pei).

Panward Hemmanee (Pei) sinh ngày 28/12/1979 tại thị trấn Betong, thành phố Yala củaThái Lan. Cô tốt nghiệp học viện nghệ thuật Rajabhat và bắt đầu sự nghiệp năm 2001.

Nét đẹp trẻ trung của Pei (Ảnh từ Instagram của cô).

Pei khẳng định khả năng của bản thân với nghề diễn viên. Tuy xuất phát điểm là một diễn viên nhưng sau này cô cũng lấn sân sang thời trang và âm nhạc.

Nữ diễn viên chuyên trị vai nữ phụ phản diện, kẻ thứ ba tranh đoạt nam chính.

(Ảnh từ Instagram của Pei).

Với lợi thế vóc người nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác cùng thân hình khá quyến rũ, Pei thường được đóng đinh cho những vai diễn có phần “phản diện” với tính tình đỏng đảnh, chảnh chọe và rất hay làm “hồ ly tinh” giật chồng người khác.

(Ảnh từ Instagram của Pei).

Điển hình nhất là ba bộ phim truyền hình khá ăn khách của Thái Lan như Yêu dùm cô chủ, Trận Chiến của những thiên thần, Linh hồn bị đánh tráo.

Yêu dùm cô chủ

Hemmanee vào vai cô chủ Viyada tính tình hạch họe khó chiều. Cô và cậu chủ nhà Mahathada quyền quí, Monthai đã đính ước với nhau. Nhưng sau khi Monthai (Pong Nawat) đi du học, vì không chịu chờ đợi người yêu Viyada đã quyết định mồi chài những tên công tử nhà giàu khác và nhờ người hầu nhà mình ngày ngày viết thư cho Monthai.

Viyada của Yêu dùm cô chủ.

Đến ngày Monthai trở về, Viyada lại làm như không có gì xảy ra mà cứ trơ tráo đến nhà anh quyết tâm trở thành bà chủ của gia tộc Mahathada. Sự độc ác, mưu mô của Viyada được Hemmanee thể hiện thông qua cái nhếch mép và liếc mắt khiến khán giả không khỏi rùng mình.

Trận chiến của những thiên thần

Nếu nhắc đến những bộ phim Thái từng có ảnh hưởng không nhỏ đến màn ảnh Việt, không thể không nhắc đến Trận chiến của những thiên thần. Với nội dung dựa trên một câu chuyện có thật về cô tiếp viên hàng không Rin (Bee Namthip) phải chịu biết bao tuổi nhục và khổ sở khi cưới nhầm người chồng trăng hoa Nin (Pong Nawat). Trong phim, Pei hóa thân thành Cherry, một trong những người yêu cũ của Nin.

Cherry của Trận chiến của những thiên thần!

Sau này, dù biết anh đã cưới vợ nhưng Cherry vẫn không buông tha anh, cô còn tiếp cận Rin và tham vọng muốn Rin biết mối quan hệ ngoài luồng của mình và Nin. Cherry đã bày ra rất nhiều chiêu trò hòng ép Rin phát hiện ra rằng Nin và mình có quan hệ bất chính.

Từ đó, hôn nhân của Nin và Rin đi vào ngõ cụt, nhưng Cherry cũng phải chịu quả báo thích đáng cho hành động “vô đạo đức” của mình. Một Cherry hiếu thắng, thích tranh giành được Hemmanee lột tả bằng những hành động, cử chỉ rất tự nhiên và thuần thục.

Linh hồn bị đánh tráo

Có vẻ Panward Hemmanee và Bee Namthip duyên nợ không dứt, trong Linh hồn bị đánh tráo lại một lần nữa Bee Namthip bị Hemmanee “giật” chồng. Bee vào vai cô chủ Wikanda Kungwaklai thừa hưởng gia tài kếch sù từ gia đình, Wikanda kết hôn với Apiwat (James). Sau đó cô nghi ngờ Apiwat trăng hoa với người phụ nữ khác nên đã theo dõi anh ta. Nhưng không may do bất cẩn nên Wikanda đã lái xe đâm thẳng vào cột điện, làm bản thân hôn mê bất tỉnh còn linh hồn thì bị hoán đổi với cô gái đi nhờ xe Kaewta.

Một Saisawat đầy mưu mẹo!

Lợi dụng cơ hội Wikanda gặp nạn, Saisawat do Pei thủ vai đã cùng Apiwat thâu tóm công ty, công khai “kề vai sát cánh” với ông chồng bạc tình Apiwat của Wikanda. Từ ngày Wikanda không còn kí ức, Saisawat càng lúc càng lấn lướt và có tham vọng thâu tóm chuỗi spa của “cô chủ đích thực”. Nhưng xui xẻo là Wikanda “thật” bị tráo đổi linh hồn đã nhanh trí lật mặt hai kẻ phản bội này và dạy cho họ một bài học nhớ đời.

Tuy đảm nhận nhiều vai diễn khó ưa trên phim, nhưng ngoài đời Pei lại được khán giả yêu thích bởi nét đẹp trẻ trung, nhí nhảnh và không kém phần đáng yêu.

Chuyên đóng vai nữ phụ nhưng lại là nữ chính của chuyện tình cổ tích ngoài đời!

Sau tám tháng hẹn hò với Nithi Boonyaratglin (Pop), anh được biết đến là con trai của đại tướng Sonthi Boonyaratglin từng là tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan kiêm người đứng đầu của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Đám cưới theo phong tục người Hồi giáo của cặp đôi Pei - Pop.

Trong ngày cưới, cô dâu Panward Hemmanee trong bộ trang phục cưới theo đạo Hồi nở nụ cười hạnh phúc nhất. Vì cô đã tìm được người đàn ông chân chính thuộc về mình. Pop hiểu, thông cảm cho nghề nghiệp của Pei, anh luôn ủng hộ vợ. Đó là lí do dù đã bước sang tuổi băm mà Pei vẫn trông rất trẻ đẹp.

Hôn nhân hạnh phúc của cả hại (Ảnh từ Instagram của Pei).

Cả Pei và Pop đều hài lòng về đối phương, trong lễ cưới của cặp đôi, chú rễ Pop đã chia sẻ rằng anh còn phải học cao hơn để lấy bằng Thạc sĩ nhưng vì muốn Pei an tâm hơn trong mối quan hệ của cả hai nên anh đã cùng cô nắm tay nhau vào lễ đường.

(Ảnh từ Instagram của Pei).

Hiện tại cặp đôi đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh và một cô công chúa xinh xắn. Cuộc sống viên mãn của Pei khiến nhiều người phải ao ước!

(Ảnh từ Instagram của Pei).

Hai nhóc tì đáng yêu của Pei và Pop (Ảnh từ Instagram của Pei).

(Ảnh từ Instagram của Pei).

An Du

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/panward-hemmanee-tu-nu-phu-chuyen-tri-vai-nguoi-thu-ba-trong-linh-hon-bi-danh-trao-den-nu-chinh-hanh-phuc-ngoai-doi-thuc-4227453.html