Paris tuyệt đẹp dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Việt

Trong hành trình đến Paris (Pháp), nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng đã ghi lại những khoảnh khắc đời thường và cảnh đẹp của kinh đô ánh sáng.

Đồng quê nước Pháp như bức tranh tuyệt đẹp

Từ thành phố Zurich (Thụy Sĩ), tôi đến thành phố Paris (Pháp) bằng đường bộ. Suốt hành trình, ôtô lăn bánh qua những vườn nho bạt ngàn và cánh đồng cối xay điện gió bất tận. Thỉnh thoảng, tôi ngỡ ngàng khi thấy một lâu đài nguy nga và sừng sững trên ngọn đồi lớn hay cảnh ngôi làng tròn xoe nằm giữa cánh đồng mênh mông. Đó là những thứ rất tuyệt vời của vùng nông thôn nước Pháp. So với Thụy Sĩ, các con đường ở đây to và đẹp hơn. Xe có thể đi với tốc độ rất cao nên chỉ tầm 6-7 tiếng, chúng tôi đã đến nơi.

Tôi đến Paris vào cuối buổi chiều

Khi hoàng hôn buông xuống, Paris hiện ra sừng sững nơi chân trời, óng ánh trong nắng vàng tựa mật ong tưởng như vô tận. Do vị trí địa lý, Pháp có nhiều nắng hơn Thụy Sĩ. Không khí cũng khô hơn và có độ bụi bặm nhất định. Tuy nhiên, thứ làm tôi ấn tượng là diện tích thành phố. Paris trải dài trên bình nguyên và quá khổng lồ so với tưởng tượng của tôi. Nhìn từ xa, thành phố mang đến cảm giác đặc biệt. Tôi cứ nghĩ Paris phẳng nhưng không phải. Nhà cửa nơi đây thật nhiều, san sát và trải dài hút tầm mắt.

Tìm đến hương vị quê nhà giữa xứ người

Tôi bắt đầu khám phá thành phố từ thân quen cho đến xa lạ. Do đó, tôi đến quận 13, hay còn gọi là quận Gobelins, nằm ở tả ngạn sông Seine. Tuy chỉ là một khu phố công nhân cũ, rất ít khách du lịch và gần như không có địa điểm nổi tiếng nào nhưng tại đây, tôi có thể thưởng thức những món ăn có vị quê nhà sau nhiều ngày lang thang khắp châu Âu. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình như đang ở thật gần Hà Nội.

5 ngày khám phá Paris

Tôi bắt đầu khám phá Paris theo đúng nghĩa của Paris lần đầu và xa lạ. So với những thành phố khác ở châu Âu, kinh đô ánh sáng sở hữu kiến trúc tuyệt đẹp, có những nét rất riêng và rất thi vị. Suốt những ngày ở thành phố, tôi tìm đến những công trình và điểm đến có tính biểu tượng như sông Seine, Khải Hoàn Môn, bảo tàng Louvre, tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng và bất ngờ với hệ thống tàu điện ngầm khổng lồ ở thành phố. Công trình này rộng đến mức khiến tôi cảm thấy đây như một Paris khác dưới lòng đất. Tàu điện ngầm rất tiện lợi và hoạt động bao phủ toàn thành phố. Tất nhiên, tôi cũng thử uống cà phê, thưởng thức các món ăn và nghe nhạc đường phố.

Paris từ góc nhìn trên cao

Ngày cuối cùng, tôi dành thời gian chiêm ngưỡng toàn thành phố từ trên đỉnh tháp Eiffel. Vì tour rất đông nên tôi phải xếp hàng 4 tiếng mới có thể đến quầy mua vé. Sau đó, tôi phải chờ thêm 2 tiếng nữa mới có thể đặt chân lên đỉnh tháp. Do đó, khi đến nơi, thời gian đã là chiều muộn. Quy hoạch của Paris rất tốt. Giữa bạt ngàn nhà cửa, tôi phát hiện ra nhiều mảng rừng lớn chạy len lỏi trong thành phố. Những tuyến đường, nhà cửa và dòng sông đều nằm ở các vị trí rất khoa học và mạch lạc. Trong cảnh chiều tà, thành phố khoe vẻ lộng lẫy và thơ mộng.

Lê Thế Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/paris-tuyet-dep-duoi-goc-may-cua-nhiep-anh-gia-viet-post890838.html