Park Seo Joon: Người tốt, kẻ xấu hay cầu nối giữa ký sinh trùng và vật chủ?

Đạo diễn Bong Joon Ho từng giải thích lý do lựa chọn Park Seo Joon cho tác phẩm 'Ký sinh trùng' là: 'Park Seo Joon và Choi Woo Sik là bạn thân ở ngoài đời thật, vì thế mà họ có những phản ứng hóa học tự nhiên làm chúng tôi hài lòng'. Thế nhưng đó không phải điều duy nhất khiến khán giả ấn tượng về nhân vật Min Hyuk của Park Seo Joon. Trong bộ phim Hàn Quốc có chiến thắng lịch sử tại Cannes 2019, 'ông hoàng rom-com' đã có màn cameo ấn tượng bậc nhất sự nghiệp.

Nhân vật của Park Seo Joon: Cầu nối giữa ký sinh trùng và vật chủ

Nhân vật Min Hyuk do Park Seo Joon thủ vai chính là khởi nguồn cho mọi chuyện.

Nhân vật Min Hyuk do Park Seo Joon thủ vai chính là khởi nguồn cho mọi chuyện.

Chuyện phim “Ký sinh trùng” theo chân gia đình nghèo bốn người gồm ông bố Ki Taek (Song Kang Ho), bà mẹ Choong Sook (Jang Hye Jin) thất nghiệp ở nhà, con trai cả Ki Woo (Choi Woo Sik) phụ việc bố mẹ sau bốn lần thi trượt đại học và em gái Ki Jung (Park So Dam) phải nghỉ học do không đủ tiền trả học phí. Cuộc sống gia đình sang trang mới sau khi Min Hyuk (Park Seo Joon) – bạn thân của Ki Woo – mang đến tặng hòn đá tài lộc và nhờ Ki Woo làm gia sư thay mình tại một gia đình giàu có.

Ở hồi thứ nhất của “Ký sinh trùng”, Min Hyuk trở thành cầu nối đưa ký sinh trùng gặp vật chủ. Ngay từ khi xuất hiện, anh đã sớm cho thấy mình đến từ thế giới hoàn toàn khác với bạn thân: cả nhà Ki Woo ngồi bất lực nhìn gã đàn ông say xỉn đi vệ sinh bậy lên cửa sổ, còn Min Hyuk lớn tiếng quát đuổi đi; Min Hyuk coi một hòn đá vô tri là biểu tượng của đức tin quý báu, trong khi bà Choong Sook chẳng thèm che giấu nỗi thất vọng: “Thà tặng đồ ăn còn hơn”.

Min Hyuk chọn Ki Woo làm gia sư cho cô tiểu thư Da Hye là vì nghĩ một chàng trai xuất thân bần hàn, nghèo khó, thi rớt đại học nhiều lần sẽ chẳng thể nào là mối đe dọa.

Đến hồi thứ ba của tác phẩm, cái tên Min Hyuk lại xuất hiện thêm một lần nữa. Sau đêm mưa đầy biến động, những con người nghèo khổ dưới đáy xã hội buộc phải gạt bỏ mọi ảo tưởng xa hoa và trở về nơi họ thuộc về một cách đầy nhục nhã, cậu con trai cả Ki Woo hoang mang tự vấn: “Min Hyuk sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?” rồi nhận ra trong cay đắng: “Cậu ấy vốn chẳng bao giờ có thể rơi vào hoàn cảnh này”.

Đạo diễn Bong Joon Ho không chỉ tạo nên sự tương phản cay đắng giữa nhà Ki Woo và gia đình ông Park, mà còn khắc họa hai chân dung đối lập của hai người bạn thân. Trong đó, người chỉ đơn thuần nghĩ đến tình cảm dành cho cô con gái nhà Park vô tình kết nối ký sinh trùng với vật chủ.

Min Hyuk, hòn đá và câu chuyện về niềm tin

Giàu và nghèo vẫn luôn là hai thế giới không thể nào chạm vào nhau.

Khoảnh khắc Min Hyuk tặng cho gia đình nhà Ki Woo hòn đá tài lộc và giới thiệu bạn thân đến làm gia sư cho con gái ông Park, anh trao niềm tin tuyệt đối cho Ki Woo. Min Hyuk đơn thuần nghĩ rằng, người bạn có xuất thân bần cùng, thi trượt đại học đến bốn lần nhưng nắm chắc kiến thức Anh – Văn sẽ trở thành lựa chọn không thể tốt hơn để thay thế vị trí gia sư của mình. Thời gian Min Hyuk đi du học, Ki Woo sẽ giúp anh giữ Da Hye không thuộc về ai khác.

Nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi: liệu sự giúp đỡ của Min Hyuk có xuất phát từ lòng tốt thật sự, hay cũng chỉ là một toan tính mang nặng tư tưởng phân biệt giàu – nghèo khi cho rằng cậu bạn với xuân thân kém cỏi như Ki Woo sẽ không thể nào là mối đe dọa tình cảm của anh?

Thế nhưng Min Hyuk không bao giờ ngờ đến, chính gia cảnh nghèo hèn dưới đáy xã hội khiến Ki Woo choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa và tìm mọi cách đưa gia đình mình vào. Cuộc sống nhục nhã ê chề không cho phép tư duy nhà Ki nghĩ xa hơn, họ chỉ muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó ngày nào hay ngày đó. Và trở thành ký sinh trùng là con đường dễ dàng nhất.

Đồng thời, loài ký sinh trùng với lớp ngụy trang hào nhoáng bên ngoài dễ dàng chiếm lòng tin từ những người giàu “ngây thơ, tốt bụng, có tiền làm bệ đỡ”. Ngay trong ngày đầu gặp mặt, Ki Woo – kẻ nghèo hèn bám lấy cuộc sống xa hoa, nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ vợ ông Park – người phụ nữ sống lệ thuộc vào tiền của chồng, và có được trái tim Da Hye – cô con gái thiếu thốn tình thương phải bấu víu lấy tình cảm nam nữ đầy ảo mộng.

Park Seo Joon có vai diễn cameo thú vị nhất sự nghiệp bên cạnh cậu bạn thân ngoài đời lẫn trong phim.

Hòn đá là vật mở đầu và kết thúc bi kịch. Nhưng Min Hyuk của Park Seo Joon không xuất hiện ở kết phim. Trong muôn vàn nỗi ám ảnh mà “Ký sinh trùng” để lại cho khán giả, tâm trạng của Min Hyuk khi biết mọi chuyện có lẽ là điều khiến người xem suy nghĩ nhất. Từ vật mang đến may mắn, tiền tài cho gia chủ, hòn đá trở thành vũ khí giết người; còn đức tin được gửi gắm trong nó bị biến dạng, méo mó thành những ảo tưởng xa hoa. Và niềm tin mà Min Hyuk dành cho Ki Woo cũng chẳng khác gì.

Bài: : Phương Thảo

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/park-seo-joon-nguoi-tot-ke-xau-hay-cau-noi-giua-ky-sinh-trung-va-vat-chu/