Paul Pogba lại úp mở về tương lai

Mối quan hệ của Paul Pogba và Jose Mourinho là chủ đề gây nhiều tranh luận trái ngược gần đây. Ngôi sao người Pháp vừa có một cuộc phỏng vấn về vấn đề này.

Mối quan hệ giữa Jose Mourinho và cậu học trò đắt giá nhất câu lạc bộ được cho là rạn nứt nghiêm trọng khi ông để Paul Pogba ngồi dự bị trong một số trận quan trọng của Quỷ Đỏ.

Ngay lập tức, chuyện đi ở của Pogba được mang ra phân tích và rất có thể với những phát biểu mới nhất của tiền vệ 25 tuổi trên tờ France Football, mọi chuyện lại càng có dịp đi xa hơn.

"Tôi làm việc của tôi còn ông ấy có việc của ông ấy."

“Tôi không phải là huấn luyện viên. Bạn nên gặp và hỏi ông ấy. Ông ấy có sự lựa chọn của mình. Tôi có nói chuyện với ông ấy không à? Không cần thiết. Ông ấy loại tôi ra như các bạn đã thấy. Như tôi đã nói, tôi làm việc của tôi còn ông ấy làm việc của ông ấy. Tôi đang ở Manchester, và tôi còn hợp đồng tại đây. Tất cả những thứ khác chỉ là những lời nói qua tai. Thật sự là vậy. Tôi đang rất chuyên tâm vào World Cup.”

“Đây là một đội bóng, và HLV có quyết định riêng của mình. Nếu HLV cho rằng cần để tôi dự bị vì tôi không tốt hoặc vì ông ấy muốn thay đổi hệ thống, đó cũng là lựa chọn của ông ấy. Năm nay, tôi đã ngồi dự bị. Tại sao? Tôi gặp phải một chấn thương. Và sau đó dính virus. Trong trận đấu với Newcastle, tôi đã bị thay ra. Tôi bị dính virus và không thể thở nổi. Không ai biết, trừ bản thân tôi và bác sĩ. Và tôi cũng không khóc than với truyền thông rằng mình cảm thấy không khỏe.”

"Sự nghiệp của tôi chưa kết thúc, tôi chưa thể tiết lộ vào thời điểm hiện tại. Tôi còn việc phải làm. Tôi hi vọng có thể tiến bộ hơn, và giành tối đa các danh hiệu. Hiện giờ, chỉ là tôi vẫn chưa ở đúng nơi mà tôi muốn."

Pogba còn khẳng định anh ấy không phải là mẫu cầu thủ thích làm hài lòng đám đông, và anh cũng không cần nhận được sự đối xử khác từ các đồng đội.

“Tôi không sống vì người khác, vì những gì họ nghĩ, về những câu khen ngợi như tôi giỏi, tốt, xuất sắc,…Ai cũng có suy nghĩ riêng của họ và tôi tôn trọng điều đó.”

“Tôi chơi bóng đá và làm những gì tôi thích. Họ hàng tôi luôn ủng hộ tôi. Họ quan trọng hơn. Chúng ta không thể yêu thương tất cả và nhận được sự yêu thương từ tất cả mọi người. Đó là sự hoàn mỹ mà tôi cho là không có thật trong thế giới này. Tôi sẽ không bị tổn thương chỉ vì ai đó nói “tôi không thích cậu.” Bạn có quyền đó chứ. Bạn không cần phải thích tôi.”

"Pogba có thể giải thích cho phong độ của mình."

Trong cuộc phỏng vấn riêng với kênh ESPN, Pogba còn nói thêm rằng hiện nay United không còn là một thế lực như thời Sir Alex Ferguson nữa và cũng có một chút cạnh khóe khi ngụ ý rằng Mourinho không phải là một Alex Ferguson mới.

“Chúng ta hãy nhớ về một Manchester United cũ, một Ferguson United. Tôi cho rằng đã đến lúc để mọi người thấy rằng thời gian đó thực sự đã qua. Ông ấy sẽ không trở lại. Bạn phải nhìn về phía trước và nghĩ về tương lai. Chúng ta phải đi tìm một Ferguson mới.”

Trương Hiển

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/paul-pogba-lai-up-mo-ve-tuong-lai-d448580.html